Gia đình nữ sinh T. đã chính thức lên tiếng làm rõ những thông tin sai lệch đang lan truyền khắp mạng xã hội mấy ngày qua, khiến họ càng thêm đau đớn giữa lúc tang thương
Vào khoảng 12h trưa ngày 15/4, người dân sống tại một ngõ trên đường Phạm Kinh Vỹ, khối 6, phường Trường Vinh (Nghệ An) bỗng nghe thấy tiếng la hét thất thanh phát ra từ một phòng trọ. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, mọi người đã phá cửa vào kiểm tra.
Cảnh tượng bên trong khiến ai nấy đều sốc nặng. Một nữ sinh đã tử vong nằm bất động. Danh tính nạn nhân được xác định là N.P.T (22 tuổi, quê Thanh Hóa). Tại hiện trường còn có một nam thanh niên tên H. (cùng quê Thanh Hóa) bị thương cực nặng.
H. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng phải thở máy. Trên cơ thể có vết thương vùng cổ trước dài khoảng 12cm, làm lộ khí quản. Ngoài ra, bạn ấy còn có vết thương ở tay trái, dài khoảng 6cm.
Sau khi vụ án mạng này xảy ra, trên nhiều trang mạng xã hội bắt đầu xuất hiện đủ thứ thông tin cho rằng nguyên nhân vụ việc là do gia đình nữ sinh T. ngăn cấm em và nghi phạm yêu đương. Tin đồn càng lan truyền càng nhanh, khiến dư luận xôn xao
Trước những thông tin sai lệch trên mạng xã hội khiến gia đình nạn nhân thêm đau lòng giữa lúc tang tóc, chị Hoàng Thị Hường (con nuôi của bố mẹ nữ sinh T.) đã có những chia sẻ cụ thể trên báo Thanh Niên. Thay mặt gia đình, chị Hường khẳng định những tin đồn trên là hoàn toàn sai sự thật. Chị Hường nói trên Thanh Niên rằng, gia đình chị không hề cấm đoán, thậm chí còn vun vén cho cặp đôi.
Được biết, nữ sinh T. là con ruột duy nhất trong gia đình. T. hiện đang là sinh viên năm thứ 4, ngành Giáo dục tiểu học, Trường đại học Vinh. Còn nghi phạm H. (SN 1997) là con cả trong gia đình có hai anh em. Theo thông tin trên tờ Công Lý, bà Lê Thị Kiên, trưởng thôn Ân Phú (xã Thăng Bình, Thanh Hóa) cho biết hoàn cảnh gia đình H. rất khó khăn.
Nguồn: kenh14.vn
Vào khoảng 12h trưa ngày 15/4, người dân sống tại một ngõ trên đường Phạm Kinh Vỹ, khối 6, phường Trường Vinh (Nghệ An) bỗng nghe thấy tiếng la hét thất thanh phát ra từ một phòng trọ. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, mọi người đã phá cửa vào kiểm tra.
Cảnh tượng bên trong khiến ai nấy đều sốc nặng. Một nữ sinh đã tử vong nằm bất động. Danh tính nạn nhân được xác định là N.P.T (22 tuổi, quê Thanh Hóa). Tại hiện trường còn có một nam thanh niên tên H. (cùng quê Thanh Hóa) bị thương cực nặng.
H. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng phải thở máy. Trên cơ thể có vết thương vùng cổ trước dài khoảng 12cm, làm lộ khí quản. Ngoài ra, bạn ấy còn có vết thương ở tay trái, dài khoảng 6cm.
Sau khi vụ án mạng này xảy ra, trên nhiều trang mạng xã hội bắt đầu xuất hiện đủ thứ thông tin cho rằng nguyên nhân vụ việc là do gia đình nữ sinh T. ngăn cấm em và nghi phạm yêu đương. Tin đồn càng lan truyền càng nhanh, khiến dư luận xôn xao
Trước những thông tin sai lệch trên mạng xã hội khiến gia đình nạn nhân thêm đau lòng giữa lúc tang tóc, chị Hoàng Thị Hường (con nuôi của bố mẹ nữ sinh T.) đã có những chia sẻ cụ thể trên báo Thanh Niên. Thay mặt gia đình, chị Hường khẳng định những tin đồn trên là hoàn toàn sai sự thật. Chị Hường nói trên Thanh Niên rằng, gia đình chị không hề cấm đoán, thậm chí còn vun vén cho cặp đôi.
Được biết, nữ sinh T. là con ruột duy nhất trong gia đình. T. hiện đang là sinh viên năm thứ 4, ngành Giáo dục tiểu học, Trường đại học Vinh. Còn nghi phạm H. (SN 1997) là con cả trong gia đình có hai anh em. Theo thông tin trên tờ Công Lý, bà Lê Thị Kiên, trưởng thôn Ân Phú (xã Thăng Bình, Thanh Hóa) cho biết hoàn cảnh gia đình H. rất khó khăn.
Nguồn: kenh14.vn