CocCute930
New member
Chị em ơi, câu chuyện này nghe mà xúc động quá đi! Nữ sinh bị nhà trường "gạt" ra khỏi kỳ thi tốt nghiệp giờ đã đỗ rồi và còn viết thư tay cảm ơn báo chí nữa
Ngày 19-7, phóng viên Báo Người Lao Động nhận được bức thư cảm ơn từ em H.G.B (cựu học sinh Trường THPT Cao Bá Quát, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk).
Em H.G.B là 1 trong 4 bạn được đi học lại sau khi báo chí lên tiếng về việc các em bị "tự nguyện" xin nghỉ học ngay trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Drama căng đét từ đầu năm học
Trong bức thư viết tay (đọc mà thương quá), em H.G.B chia sẻ năm học 2024-2025 là năm đặc biệt nhất với bản thân. Tuy là năm cuối cấp nhưng em hay bị đau ốm. Rồi đến cuối năm, nhà trường đã vận động em làm đơn xin bảo lưu kết quả và nghỉ học luôn.
Sau khi làm đơn theo "hướng dẫn" của nhà trường, em H.G.B hối hận muốn quay lại học nhưng... không được chấp nhận. Phũ phàng lắm ạ!
"Em lên gặp hiệu trưởng xin đi học lại thì cô không cho và nói: 'Em có thi cũng không đậu, nhà trường xóa sổ rồi'. Mặc dù em và mẹ năn nỉ nhưng cô phớt lờ không nghe, không cho em cơ hội. Em và gia đình rất buồn, em nghĩ cánh cửa tương lai đóng lại. Em vô cùng chán nản, thất vọng và mất hết niềm tin" – em H.G.B viết trong thư.
Đọc đoạn này mà giận hộ luôn á!
Plot twist nhờ báo chí lên tiếng
Không chịu bỏ cuộc, em H.G.B quyết định tìm gặp nhà báo để nhờ báo chí nói lên tiếng nói. Sau khi Báo Người Lao Động đăng bài, em đã được nhà trường gọi đi học lại. Không chỉ riêng em mà nhiều bạn khác cũng được quay lại lớp, tất cả nhờ báo chí nhiệt tình giúp đỡ.
"Hôm nay là ngày công bố và chúng em đã đỗ tốt nghiệp THPT. Em vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của báo chí…" - em H.G.B viết thư cảm ơn.
Happy ending quá trời luôn!
Sự thật phía sau vụ việc
Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, trong năm học 2024-2025, tại Trường THPT Cao Bá Quát có tới 16 học sinh lớp 12 nghỉ học. Đáng chú ý là có nhiều em được cho là "tự nguyện" làm đơn xin bảo lưu kết quả hoặc viết đơn xin nghỉ học. Nghe sao sao ấy nhỉ?
Cụ thể, ngày 16-4, sau khi có kết quả kiểm tra giữa học kỳ 2, em H.G.B và phụ huynh được mời lên gặp hiệu trưởng là bà Huỳnh Thị Kim Huệ. Theo phản ánh của phụ huynh, sau khi được hiệu trưởng "tâm sự", em H.G.B buồn rầu và viết đơn xin nghỉ học, bảo lưu kết quả khi còn hơn 2 tháng nữa là thi tốt nghiệp THPT.
Một ngày sau, phụ huynh em này nhắn tin cho cô giáo chủ nhiệm xin đi học lại nhưng được phản hồi: "Không được chị nhé, hiệu trưởng đã duyệt". Khi phụ huynh thắc mắc và năn nỉ xin cho con đi học lại thì giáo viên này nhắn: "9 giờ 35 phút ở chỗ cổng trường cô trả bằng nhé".
Trả bằng luôn ư? Nhanh vậy sao trời?
Tiếp đó, ngày 29-4, phụ huynh lên trường gặp hiệu trưởng xin cho con đi học lại. Tại đây, hiệu trưởng nói: "H.G.B không được duyệt thi tốt nghiệp, thi cũng không đậu…". Lúc này, phụ huynh năn nỉ, mong cô cho đi học lại thì hiệu trưởng thẳng thừng nói: "Nhà trường xóa sổ rồi sao mà đi học lại được. Vậy nha, tưởng có chuyện gì, về đi".
Cái giọng này nghe mà nóng máu ghê!
Kết quả xác minh: Nhà trường sai quy định
Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) xác minh vụ việc. Theo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, trong số 16 em nghỉ học có 5 em có đơn xin bảo lưu kết quả học tập.
Tuy nhiên, quy trình xử lý nghỉ học, bảo lưu kết quả của học sinh tại Trường THPT Cao Bá Quát không đúng với điều lệ trường phổ thông và các văn bản quy định hiện hành. Cụ thể, không có quy định bảo lưu kết quả học tập của học sinh. Như vậy, việc giáo viên chủ nhiệm tư vấn cho học sinh viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập là không đúng quy định.
Vậy là sai rồi đó!
Sau khi báo chí phản ánh, có 4 em học sinh gồm: H.G.B. (có đơn xin bảo lưu kết quả học tập từ ngày 16-4), H.Y.M. (có đơn xin bảo lưu kết quả từ ngày 25-4), H.T.P. (có đơn xin bảo lưu kết quả từ ngày 14-4), Y.H.N. (có đơn xin thôi học từ ngày 17-4) đã quay trở lại học tập và tất cả đều đỗ tốt nghiệp THPT.
Xem nào, các em thi đỗ hết rồi đó! Vậy mà nói "thi cũng không đậu"
Trước đó, trả lời báo chí về việc dư luận cho rằng đây là một "thủ thuật" của trường nhằm giảm tỉ lệ rớt tốt nghiệp THPT trong kỳ thi năm 2025, ông Đỗ Tường Hiệp, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, cho biết hiện chưa có căn cứ để khẳng định. Sở tiếp tục xác minh các nội dung liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý đúng trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan tại Trường THPT Cao Bá Quát.
Nguồn: soha.vn
Ngày 19-7, phóng viên Báo Người Lao Động nhận được bức thư cảm ơn từ em H.G.B (cựu học sinh Trường THPT Cao Bá Quát, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk).
Em H.G.B là 1 trong 4 bạn được đi học lại sau khi báo chí lên tiếng về việc các em bị "tự nguyện" xin nghỉ học ngay trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Drama căng đét từ đầu năm học
Trong bức thư viết tay (đọc mà thương quá), em H.G.B chia sẻ năm học 2024-2025 là năm đặc biệt nhất với bản thân. Tuy là năm cuối cấp nhưng em hay bị đau ốm. Rồi đến cuối năm, nhà trường đã vận động em làm đơn xin bảo lưu kết quả và nghỉ học luôn.
Sau khi làm đơn theo "hướng dẫn" của nhà trường, em H.G.B hối hận muốn quay lại học nhưng... không được chấp nhận. Phũ phàng lắm ạ!
"Em lên gặp hiệu trưởng xin đi học lại thì cô không cho và nói: 'Em có thi cũng không đậu, nhà trường xóa sổ rồi'. Mặc dù em và mẹ năn nỉ nhưng cô phớt lờ không nghe, không cho em cơ hội. Em và gia đình rất buồn, em nghĩ cánh cửa tương lai đóng lại. Em vô cùng chán nản, thất vọng và mất hết niềm tin" – em H.G.B viết trong thư.
Đọc đoạn này mà giận hộ luôn á!
Plot twist nhờ báo chí lên tiếng
Không chịu bỏ cuộc, em H.G.B quyết định tìm gặp nhà báo để nhờ báo chí nói lên tiếng nói. Sau khi Báo Người Lao Động đăng bài, em đã được nhà trường gọi đi học lại. Không chỉ riêng em mà nhiều bạn khác cũng được quay lại lớp, tất cả nhờ báo chí nhiệt tình giúp đỡ.
"Hôm nay là ngày công bố và chúng em đã đỗ tốt nghiệp THPT. Em vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của báo chí…" - em H.G.B viết thư cảm ơn.
Happy ending quá trời luôn!
Sự thật phía sau vụ việc
Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, trong năm học 2024-2025, tại Trường THPT Cao Bá Quát có tới 16 học sinh lớp 12 nghỉ học. Đáng chú ý là có nhiều em được cho là "tự nguyện" làm đơn xin bảo lưu kết quả hoặc viết đơn xin nghỉ học. Nghe sao sao ấy nhỉ?
Cụ thể, ngày 16-4, sau khi có kết quả kiểm tra giữa học kỳ 2, em H.G.B và phụ huynh được mời lên gặp hiệu trưởng là bà Huỳnh Thị Kim Huệ. Theo phản ánh của phụ huynh, sau khi được hiệu trưởng "tâm sự", em H.G.B buồn rầu và viết đơn xin nghỉ học, bảo lưu kết quả khi còn hơn 2 tháng nữa là thi tốt nghiệp THPT.
Một ngày sau, phụ huynh em này nhắn tin cho cô giáo chủ nhiệm xin đi học lại nhưng được phản hồi: "Không được chị nhé, hiệu trưởng đã duyệt". Khi phụ huynh thắc mắc và năn nỉ xin cho con đi học lại thì giáo viên này nhắn: "9 giờ 35 phút ở chỗ cổng trường cô trả bằng nhé".
Trả bằng luôn ư? Nhanh vậy sao trời?
Tiếp đó, ngày 29-4, phụ huynh lên trường gặp hiệu trưởng xin cho con đi học lại. Tại đây, hiệu trưởng nói: "H.G.B không được duyệt thi tốt nghiệp, thi cũng không đậu…". Lúc này, phụ huynh năn nỉ, mong cô cho đi học lại thì hiệu trưởng thẳng thừng nói: "Nhà trường xóa sổ rồi sao mà đi học lại được. Vậy nha, tưởng có chuyện gì, về đi".
Cái giọng này nghe mà nóng máu ghê!
Kết quả xác minh: Nhà trường sai quy định
Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) xác minh vụ việc. Theo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, trong số 16 em nghỉ học có 5 em có đơn xin bảo lưu kết quả học tập.
Tuy nhiên, quy trình xử lý nghỉ học, bảo lưu kết quả của học sinh tại Trường THPT Cao Bá Quát không đúng với điều lệ trường phổ thông và các văn bản quy định hiện hành. Cụ thể, không có quy định bảo lưu kết quả học tập của học sinh. Như vậy, việc giáo viên chủ nhiệm tư vấn cho học sinh viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập là không đúng quy định.
Vậy là sai rồi đó!
Sau khi báo chí phản ánh, có 4 em học sinh gồm: H.G.B. (có đơn xin bảo lưu kết quả học tập từ ngày 16-4), H.Y.M. (có đơn xin bảo lưu kết quả từ ngày 25-4), H.T.P. (có đơn xin bảo lưu kết quả từ ngày 14-4), Y.H.N. (có đơn xin thôi học từ ngày 17-4) đã quay trở lại học tập và tất cả đều đỗ tốt nghiệp THPT.
Xem nào, các em thi đỗ hết rồi đó! Vậy mà nói "thi cũng không đậu"
Trước đó, trả lời báo chí về việc dư luận cho rằng đây là một "thủ thuật" của trường nhằm giảm tỉ lệ rớt tốt nghiệp THPT trong kỳ thi năm 2025, ông Đỗ Tường Hiệp, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, cho biết hiện chưa có căn cứ để khẳng định. Sở tiếp tục xác minh các nội dung liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý đúng trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan tại Trường THPT Cao Bá Quát.
Nguồn: soha.vn