Gần 1 tháng sau vụ bị hội đồng kinh hoàng, cháu P.T.T.H. (15 tuổi) vẫn chưa thể hồi phục. Nghe mà xót xa quá, giờ em không còn nhìn thấy đường nữa, hay bị đau đầu, hoảng loạn và cứ giật mình khóc thét mỗi khi ngủ.
Ngày 29/6, phóng viên Báo Thanh Niên đã đến căn phòng trọ của chị Vũ Hồng Thảo (36 tuổi) - mẹ của H., nằm gần Trường THCS Phạm Hữu Chí, xã Long Điền (TP.HCM). Trong căn phòng nhỏ đó, H. tự nhốt mình lại, không dám tiếp xúc với người lạ.
"Cháu khóc suốt, sợ người lạ lắm. Lúc nào cũng lẩm bẩm 'đừng đánh, đừng đánh'. Tôi vừa đưa cháu lên Bệnh viện Mắt TP.HCM khám. Hiện mắt cháu bị tổn thương, không còn nhìn thấy đường nữa", chị Thảo nghẹn ngào chia sẻ.
Khi cánh cửa phòng mở ra, H. chỉ ngồi dậy theo phản xạ, hướng mắt về phía có tiếng động rồi lần tay bám vào tường, co mình vào một góc. Suốt buổi trò chuyện, nữ sinh gần như không nói gì, chỉ khóc và liên tục than đau đầu.
Theo người mẹ, chỉ khi nghe thấy giọng của mẹ, H. mới đưa tay sờ về phía trước để xác nhận người đang ở cạnh mình.
Chị Thảo cho biết drama này bắt nguồn từ mâu thuẫn trên mạng xã hội (real). Trưa 24/5, H. một mình đi xe đạp điện đến công viên trong Khu di tích lịch sử văn hóa Bàu Thành để gặp nhóm bạn giải quyết chuyện thì bị nhiều thiếu nữ lao vào đánh hội đồng.
Theo đoạn clip ghi lại (nhìn mà sốc nặng luôn), H. bị nhiều nữ sinh cùng trang lứa liên tục đấm đá. Khi nạn nhân ngã xuống đất, nhóm này còn kéo tụt quần khiến em bị lộ vùng nhạy cảm. Chiếc quần bị kéo rách khiến H. không thể tự ngồi dậy.
Chưa dừng lại ở đó, nhóm thiếu niên tiếp tục đá vào đầu, dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào nạn nhân. Chỉ khi thấy người đi đường xuất hiện, cả nhóm mới lên xe rời khỏi hiện trường.
Theo chị Thảo, đến chiều cùng ngày, gia đình mới biết chuyện sau khi hàng xóm báo tin clip con gái bị đánh và làm nhục đang viral khắp mạng xã hội.
Ngay sau đó, chị đưa con đến Công an xã Long Điền trình báo. Công an đã nhanh chóng vào cuộc, yêu cầu các cá nhân liên quan gỡ bỏ các đoạn clip phát tán trên mạng, đồng thời mời những người liên quan cùng phụ huynh đến làm việc.
Lãnh đạo UBND xã Long Điền cho biết vụ việc đã được điều tra và báo cáo UBND TP.HCM.
Theo kết quả xác minh, khoảng 13h ngày 24/5, do mâu thuẫn từ trước, nhóm của V. (13 tuổi, học sinh Trường THCS Lê Văn Lương) gồm khoảng 10 người đã hẹn gặp H. để "giải quyết".
Tại đây, H. bị nhiều người trong nhóm đánh, đá vào mặt, nắm tóc, dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu và kéo tụt quần. Những người không trực tiếp hành hung thì dùng điện thoại quay video rồi phát tán cho bạn bè qua mạng xã hội (vãi nồi luôn).
Cơ quan chức năng xác định nhóm thiếu niên có các hành vi gây rối trật tự công cộng, gây tổn hại sức khỏe người khác, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và phát tán video xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.
Tuy nhiên (đây mới là điểm gây tranh cãi nhất), do thời điểm xảy ra vụ việc, các em đều trong độ tuổi từ đủ 12 đến dưới 14 tuổi nên không bị xử phạt vi phạm hành chính vì được xác định là thực hiện hành vi vi phạm ít nghiêm trọng.
Theo chị Thảo, sau vụ việc, con gái bị tổn thương thần kinh nghiêm trọng, thường xuyên đau mắt và mất khả năng nhìn. Kết quả khám tại Bệnh viện Mắt TP.HCM ngày 28/6 cho thấy mắt phải của H. bị viêm kết mạc cấp do chấn thương, đồng thời cả hai mắt đang được theo dõi tình trạng rối loạn phân ly (hysteria) liên quan đến sang chấn tâm lý.
Nguồn: techz.vn