SuaCute647
New member
Trời ơi, tin này nghe mà đau lòng quá đi mất Những người thân trong đám tang của cô nữ sinh y khoa 23 tuổi này cho biết, cô đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ với bạn trai.
"Cô ấy dự định sẽ làm đám cưới vào tháng Hai với người bạn trai cũng bị tấn công trên xe bus cùng với cô lúc đó", Meena Rai, hàng xóm của cô sinh viên Ấn Độ xấu số này bùi ngùi chia sẻ.
Meena Rai kể rằng cô thậm chí đã cùng với người hàng xóm của mình đi shopping, chuẩn bị đồ cưới và nữ trang luôn.
"Họ đang chuẩn bị tất cả cho đám cưới và đã lên kế hoạch tổ chức tiệc cưới tại Delhi"
Một người hàng xóm khác của cô tên là Usha Rai cũng nói trong tiếc nuối: "Chúng tôi biết cô ấy sẽ kết hôn vào tháng Hai. Tất cả khu phố chúng tôi đã rất vui mừng về điều đó".
Ngày 16/12, cô nữ sinh này đã bị một nhóm 6 thanh niên Ấn Độ cưỡng hiếp ngay trên xe bus, còn bạn trai cô, sau khi cố gắng bảo vệ người yêu, cũng bị thương nặng. Mặc dù được đưa tới Singapore để điều trị, nhưng cô đã không thể qua khỏi do chấn thương não và nội thương quá nghiêm trọng
Nguồn: soha.vn