BomGirl7112
New member
Ối giời ơi, match được người trên mạng mà gặp phải drama kinh khủng thế này đây!
Công an TP Pleiku, tỉnh Đắk Lắk vừa tóm gọn cả một hội những anh "sợ độc thân" gồm: Phùng Tiến Đồng (SN 1992, ngụ phường Ia Kring, TP Pleiku) cùng đồng bọn là Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1996), Nguyễn Quốc Cường (SN 1993) cùng ở phường Diên Hồng, TP Pleiku; Lê Mạnh Dũng (SN 1994) cũng ở phường Diên Hồng; Phùng Thiết Vinh (SN 1995) và Phùng Thiết Bằng (SN 1995) cùng ở phường Ia Kring, TP Pleiku để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Công an cũng đã thu giữ 2 điện thoại di động, 1 xe máy và các tang vật liên quan đến vụ án do bọn này gây ra.
Nghe chuyện mà rùng mình luôn á! Hoá ra là Đồng có quen với bạn nữ tên Nhung (SN 1993, ngụ phường Ia Kring) qua mạng xã hội, rồi rủ nhau đi uống cà phê nghe chill lắm.
May mà Nhung có rủ thêm một bạn gái đi cùng chứ không thì nguy rồi. Nhưng không ngờ khi đến khu vực đồi thông gần quán cà phê Trăng Non, Đồng lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, dùng cây gậy đánh Nhung và cô bạn rồi cướp luôn 2 chiếc điện thoại (trị giá khoảng 7 triệu đồng)
Chưa hết đâu! Trước khi bốc đồ bỏ đi, tên này còn ép 2 cô gái phải cởi quần áo để chụp ảnh vùng nhạy cảm, rồi đe dọa nếu dám báo công an thì sẽ tung ảnh lên mạng. Ác quá trời ơi!
Nguồn: soha.vn
Công an TP Pleiku, tỉnh Đắk Lắk vừa tóm gọn cả một hội những anh "sợ độc thân" gồm: Phùng Tiến Đồng (SN 1992, ngụ phường Ia Kring, TP Pleiku) cùng đồng bọn là Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1996), Nguyễn Quốc Cường (SN 1993) cùng ở phường Diên Hồng, TP Pleiku; Lê Mạnh Dũng (SN 1994) cũng ở phường Diên Hồng; Phùng Thiết Vinh (SN 1995) và Phùng Thiết Bằng (SN 1995) cùng ở phường Ia Kring, TP Pleiku để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Công an cũng đã thu giữ 2 điện thoại di động, 1 xe máy và các tang vật liên quan đến vụ án do bọn này gây ra.
Nghe chuyện mà rùng mình luôn á! Hoá ra là Đồng có quen với bạn nữ tên Nhung (SN 1993, ngụ phường Ia Kring) qua mạng xã hội, rồi rủ nhau đi uống cà phê nghe chill lắm.
May mà Nhung có rủ thêm một bạn gái đi cùng chứ không thì nguy rồi. Nhưng không ngờ khi đến khu vực đồi thông gần quán cà phê Trăng Non, Đồng lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, dùng cây gậy đánh Nhung và cô bạn rồi cướp luôn 2 chiếc điện thoại (trị giá khoảng 7 triệu đồng)
Chưa hết đâu! Trước khi bốc đồ bỏ đi, tên này còn ép 2 cô gái phải cởi quần áo để chụp ảnh vùng nhạy cảm, rồi đe dọa nếu dám báo công an thì sẽ tung ảnh lên mạng. Ác quá trời ơi!
Nguồn: soha.vn