Nữ sinh Báo chí quyết tâm học song ngành để hiện thực hóa ước mơ

0d0606eec73cd5118bb0.webp


Phạm Thị Hương Giang (21 tuổi) – cô gái đến từ vùng đất vải Thanh Hà, Hải Dương đang là sinh viên năm 4 Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC). Điều đặc biệt là bạn nữ này đang "cày" luôn 2 ngành: Công tác xã hội (khoa Xã hội học và Phát triển) và Báo mạng điện tử (khoa Phát thanh – Truyền hình) để thực hiện ước mơ trở thành phóng viên báo chí ✨

Nhớ lại thời điểm chọn trường, Hương Giang tâm sự: "Lúc đầu, bố mẹ không đồng ý cho mình theo nghiệp Báo chí bởi 'con gái làm Báo khổ, không xin được việc, lương thấp'. Nhưng vì mình ngưỡng mộ những người phóng viên và tự nhận thấy bản thân hợp với môi trường này nên nhất quyết đăng ký 7 nguyện vọng đều là trường Báo. Nhưng rồi, đến khi nhận kết quả, mình lại không đỗ những nguyện vọng tâm huyết và cơ duyên đó đã đưa mình tới ngành Công tác xã hội đang theo học."

8f3ec4413d2ab7fdf153.jpg


Ban đầu, Hương Giang cảm thấy "ngộp" với lượng kiến thức siêu dày đặc thiên về lý luận và từng có lúc muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, đến hiện tại, cô bạn thực sự tin vào câu "nghề chọn người" Qua các chuyến đi thực hành thực tế cùng nguồn năng lượng tích cực từ những hoàn cảnh kém may mắn đã mang lại cho Hương Giang động lực cực mạnh để cố gắng học tập.

Hồi cấp 3, cô từng nhận được lời khuyên từ giáo viên về việc chỉ nên học Cao đẳng thay vì Đại học. Bởi lúc đó, Hương Giang ít tham gia hoạt động xã hội và học lực chỉ ở mức khá. Nhưng lên đại học, khi học tập trong môi trường cực kỳ năng động, cô nàng được trau dồi nhiều kỹ năng giúp bản thân làm được những điều chưa từng nghĩ tới như: tự tin thuyết trình trước đám đông, lãnh đạo đội nhóm học tập, tham gia CLB, thiết kế, viết Content,...

e64d5ae8d90749d4e2c2.jpg


8dffd7af00b860410ecd.jpg


"Mình quyết định học song ngành Báo mạng điện tử từ năm thứ 2, vì bản thân luôn mong muốn hiện thực hóa đam mê này. Học 2 chuyên ngành cùng một lúc nên không thể tránh được việc bài tập quá nhiều và thời gian phân bổ học tập cũng khó khăn hơn. Nhưng, mình được thực hành lên kế hoạch cho chương trình truyền hình, cho một sự kiện lớn; được làm tin, thỏa sức đam mê viết lách của bản thân và được hiểu rõ tầm quan trọng của người làm báo trong xã hội." - Hương Giang bộc bạch

Nhờ học tập kết hợp với việc tìm hiểu về truyền thông trên các trang mạng xã hội, Hương Giang rút ra cho bản thân được nhiều kinh nghiệm để vận dụng vào công việc thực tiễn. Với cô bạn, chính hoạt động xã hội song song với thực hành học tập tại Làng trẻ Hữu nghị đã truyền cảm hứng để bản thân biết yêu quý, cảm thông với những mảnh đời bất hạnh nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên Hương Giang được tiếp xúc với các em bị nhiễm chất độc da cam, có cơ hội trực tiếp tham gia dạy học, giúp đỡ các em làm việc tay chân, làm đồ thủ công,... ❤️

4e5136852ca3ed9eb171.jpg


"Sau hơn 3 năm học tập và rèn luyện dưới ngôi trường Đảng, mình đã trưởng thành hơn rất nhiều so với ngày trước. Ai cũng muốn bản thân sẽ tốt hơn từ những trải nghiệm và vấp ngã, mình cũng vậy. Bản thân muốn tận dụng những điều đang có được ở hiện tại để làm điểm tựa, tiếp tục cố gắng hoàn thành mục tiêu tại đại học và hơn cả là chặng đường dài ở tương lai." - Hương Giang cho biết.

751ac3d30d301458bd9a.jpg


Là một người trẻ và hơn hết là sinh viên đang theo học lĩnh vực liên quan đến xã hội, Hương Giang chú trọng đầu tư cho bản thân vào học tập, vì đơn giản điều đó giúp cô cũng như các bạn sinh viên có kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành một nguồn lực có giá trị cho xã hội. Tiếp đó, cô dành thời gian cho các hoạt động xã hội, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, tham gia vào các dự án cộng đồng để nâng cao, phát triển tư duy, đời sống của xã hội

Qua đây, Hương Giang muốn gửi gắm thông điệp đến thế hệ trẻ: "Đám mây đen sẽ che mờ ánh sáng mặt trời, nhưng đừng để chúng che khuất ánh sáng trong tâm hồn của bạn. Hãy tin rằng, các bạn có khả năng để làm điều gì đó tốt đẹp và đáng tự hào. Thế giới này vẫn đang chờ đợi để chúng ta đứng lên và thể hiện sự sáng tạo, sự đổi mới cùng đam mê cháy bỏng. Đừng bao giờ từ bỏ niềm tin vào bản thân, dù bất cứ khó khăn nào xảy ra."

edf275a440dcf06b3b49.jpg


2cf1334e6f7b1270289f.jpg


Thành tích "xịn xò" của Hương Giang:

• Giữ chức vụ Trưởng đội Thiết kế trong 2 năm liền của sự kiện Chào tân Wings Up do khoa Xã hội học và Phát triển tổ chức hàng năm

• Được nhận giấy khen của khoa Xã hội học và Phát triển vì trực tiếp tham gia truyền thông cho các chương trình, sự kiện lớn nhỏ của khoa

• Được nhận giấy chứng nhận của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, khoa Xã hội học và Phát triển kết hợp cùng Viện nghiên cứu khoa học FES tổ chức sự kiện "One ball, one world" vì tích cực tham gia tổ chức truyền thông

• Tham gia thực hành học tập kết hợp với hoạt động xã hội trực tiếp cho trẻ em bị nhiễm chất độc dioxin tại Làng trẻ Hữu Nghị và Tổ chức thực hành tập huấn "Đoàn viên, thanh niên thị trấn Đồng Mỏ nói không với thông tin giả trên Mạng xã hội"

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top