Nữ sinh Báo chí mê hoạt động tình nguyện như đam mê sống ảo

6c8d2a74ee285664ff61.webp


Không chỉ là sinh viên giỏi, nữ sinh Nguyễn Phan Bảo Trân còn được biết đến với vai trò Đội trưởng Đội tình nguyện xung kích, Học viện Báo chí và Tuyên truyền với sự nhiệt huyết, đam mê cống hiến và tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Gái xinh mà giỏi thế này thì ai chịu nổi

Với những thành tích nổi bật ấy, Bảo Trân đã nhận được giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về thành tích học tập và giấy khen Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về những hoạt động Đoàn trong năm vừa qua. Toàn giấy khen xịn xò!

Gây ấn tượng bởi gương mặt xinh xắn, nụ cười tươi rạng rỡ, Bảo Trân được mọi người yêu quý bởi tính cách hòa đồng thân thiện và sôi nổi. Song hành với việc học, Bảo Trân hiện tại đang là Đội trưởng Đội tình nguyện xung kích và là thành viên ban MC CLB Phát thanh Sóng trẻ Radio. Đúng chuẩn "con nhà người ta" luôn á!

cc62e1b1f0910414fd37.jpg


9b20271ea7737f2eec7e.jpg


f63fd2baee3fc1de959e.jpg


Chia sẻ về hoạt động tình nguyện của mình, Bảo Trân tâm sự rằng đó là cơ hội để học hỏi và trải nghiệm hết sức đáng quý. Những chuyến đi tình nguyện không chỉ mang lại những kỉ niệm đẹp của thời thanh xuân mà còn là dịp để gặp gỡ, giúp đỡ nhiều người với những số phận và hoàn cảnh sống khác nhau.

"Mình đã có cơ hội tham gia các hoạt động thiện nguyện tại địa phương từ khi còn học THPT nhưng phải đến khi bước chân vào Đại học, được tham gia vào các đội nhóm tình nguyện đã giúp cho mình có những chuyến đi tới những vùng sâu vùng xa, giúp đỡ được nhiều hơn những người có hoàn cảnh khó khăn." - Trân chia sẻ.

Bảo Trân hào hứng kể về chuyến đi tình nguyện vừa qua của mình, đó là chuyến từ thiện do Đội Tình nguyện xung kích cùng Đoàn thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã phối hợp với Thành đoàn Yên Bái tổ chức Chương trình tình nguyện mang tên "Hơi ấm mùa đông" tại xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Nghe tên đã thấy ấm áp rồi

d77a01c1fc6ca58fed26.jpg


26fd4263f450ab1bf01f.jpg


b594e47c50060b7f1582.jpg


Đây cũng chính là quê hương của Bảo Trân đó nha! Cô chia sẻ rằng, bản thân và cả Đội đã có một quá trình chuẩn bị rất dài. Đội Tình nguyện Xung kích Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức các chương trình gây quỹ như: đêm nhạc "Đêm mùa Đông #1: Lặng", bán tặng phẩm gây quỹ, đổi quần áo ấm lấy tặng phẩm,... Nhiệt tình cực kỳ luôn!

Nhớ về chuyến đi, Bảo Trân kể cả đoàn đã trao tặng các hộ dân và các em học sinh những món quà, tổ chức những chương trình dạy kỹ năng sống, chơi trò chơi và giao lưu văn hóa, văn nghệ với người dân nơi đây và tham gia xây dựng công trình thanh niên.

"Những lời cảm ơn, những nụ cười hạnh phúc của trẻ em và người dân Dế Xu Phình là những gì mình nhận được nhiều nhất sau chuyến đi. Chuyến đi vừa rồi đã để lại trong mình rất nhiều cảm xúc. Mình rất mừng vì đã được gặp gỡ các em nhỏ và người dân nơi đây, được phần nào giúp đỡ họ. Nhưng mình còn buồn và ám ảnh hơn với hoàn cảnh sống của họ. Không biết khi nào những người dân ở đó mới có thể sống một cuộc sống dễ dàng và sung túc hơn." - Trân xúc động chia sẻ.

168e1e2afe8bd6a98884.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top