Cầm Phạm Thị Hồng - cô nàng sinh viên năm 3 Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đã "liều mạng" khởi nghiệp ở tuổi 20 và story của bạn ấy sẽ khiến bạn phải "respect" đấy!
Từng "đánh mất bản thân" một thời
Hồi năm nhất, Hồng từng làm thêm ở quán nem nướng. Công việc thì khá vất vả, nhưng cũng giúp bạn ấy có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ. Từ đó, Hồng mới thấu hiểu việc kiếm tiền từ sức lao động của mình khó khăn thế nào
Plot twist là có lúc Hồng còn trốn học để đi làm thêm luôn, kết quả là... học tập đi xuống thấy rõ. "Chưa bao giờ mình bỏ bê việc học bị như thế cả", Hồng tâm sự.
Lý do sâu xa là lúc đó bạn ấy có chút "drama" với bố mẹ và tuyên bố không cần tiền trợ cấp nữa, muốn tự kiếm tiền. Nhưng nghỉ học nhiều quá dẫn đến không theo kịp bài, học kém luôn. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ lại, Hồng quyết định dừng công việc làm thêm, xin lỗi bố mẹ và quay lại focus vào việc học.
Quyết định "đỉnh của chóp" ở tuổi đôi mươi
Mãi đến đầu năm ba, sau khi đã chắc chắn mình có thể cân bằng thời gian học và làm, Hồng quyết định cùng một người bạn mở quán cà phê.
Thời gian đầu cực kỳ khó khăn với hai bạn vì đều chưa có kinh nghiệm cũng như kiến thức về cà phê, nhiều lúc nản đến muốn "từ giã giang hồ" luôn rồi Nhưng được sự động viên từ mọi người, nhất là bố mẹ, nên Hồng lại tiếp tục cố gắng và cuối cùng thì cũng có cho mình một quán cà phê nhỏ xinh yêu xíu!
Cố gắng hết mình để "ăn trái ngọt"
Nhìn lại cả quá trình khởi nghiệp, Hồng chia sẻ việc khó nhất lúc đầu là tìm mặt bằng. Nhiều chỗ ổn thì giá lại quá cao so với vốn của hai bạn, nên lúc đầu khá "tuyệt vọng".
May mắn thay, hai bạn tìm được một quán đang muốn sang nhượng với giá khá hợp lý. Quyết định lấy lại quán và decor theo ý tưởng của mình luôn!
Vì chưa có kinh nghiệm nên không biết bắt đầu từ đâu, trong quá trình cải tạo lại quán hai bạn có bất đồng quan điểm với nhau. Lúc đó Hồng còn không muốn làm nữa và đòi rút vốn luôn
Nhưng sau khi suy nghĩ, hỏi ý kiến mọi người, cả hai cùng ngồi lại talk thẳng, chỉ ra những cái không đúng của nhau rồi tiếp tục xây dựng quán. Và hiện tại quán đã hoạt động ổn định rồi nha!
Cân bằng thời gian - bài toán "hóc búa" nhưng có cách giải
Vừa phải vận hành quán cà phê, vừa phải hoàn thành việc học trên lớp buộc Hồng phải chia quỹ thời gian ra thật hợp lý.
Cụ thể, đang học năm 3 với lịch buổi chiều trên lớp, nên sáng Hồng sẽ ra quán giúp bạn nhân viên cũng như tiện theo dõi quán. Nếu như trước kia, tất cả deadline được hoàn thành ở nhà, thì giờ Hồng chuyển địa điểm qua quán luôn.
Trong trường hợp phải làm bài nhóm, Hồng sẽ hẹn các bạn tới quán để làm việc cùng. Cách này giúp vừa tiện trông quán vừa thay đổi không gian học tập mới, khiến bản thân thấy hứng thú hơn với việc học nữa
"Level up" dần từ những trải nghiệm
Hồng gói gọn quá trình khởi nghiệp của mình trong hai từ: "trải nghiệm". Bởi bạn ấy xem đây là những bài tập rèn luyện để bản thân cứng cáp hơn. Những kinh nghiệm khám phá được dựa trên chính những việc mình làm luôn là bài học quý giá và đáng nhớ nhất.
Từ những trải nghiệm bản thân có được, Hồng sẽ dần chín chắn, trưởng thành hơn trên con đường phía trước
Theo quan điểm của Hồng, giới trẻ đặc biệt là các bạn sinh viên nếu có cơ hội hoặc khả năng thì nên khởi nghiệp sớm. Vì các bạn sẽ có những trải nghiệm mới và rút ra được rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Và nếu có vấp ngã thì đây cũng sẽ là bài học để cho tương lai bạn sẽ có những quyết định đúng đắn hơn và không mắc lỗi lần nữa.
"Vấp ngã sớm để trưởng thành sớm" - một câu nói đáng suy ngẫm đấy nhỉ?
Nguồn: svvn.tienphong.vn