Là một cô nàng theo đuổi ngành Kỹ thuật Điện - Đại học Bách khoa Hà Nội, Lê Thị Minh Liên (sinh năm 2002) hiểu rõ rằng bản thân phải kiên trì và nỗ lực gấp đôi thì mới có thể tỏa sáng được
Ngay từ những năm cấp 3, Liên đã có một sở thích hơi khác người: thích mày mò, khám phá các thiết bị điện trong nhà. Chính vì thế, khác hẳn với đa số các bạn nữ cùng tuổi, Liên mong muốn được thử sức ở một ngành mới, thiên về kỹ thuật nên đã quyết định điền nguyện vọng vào Đại học Bách khoa Hà Nội.
Sau khi tìm hiểu kỹ về trường, Liên nhận ra rằng tại Bách khoa, sinh viên không chỉ học lý thuyết mà còn được tiếp cận với các dự án nghiên cứu và có cơ hội học hỏi cũng như thực hành trong môi trường thực tế từ rất sớm. Hơn nữa, Kỹ thuật Điện là ngành cực kỳ tiềm năng trong tương lai, nhất là khi các nguồn năng lượng tái tạo đang phát triển mạnh mẽ, tạo ra vô vàn cơ hội việc làm xanh. Chính vì thế, Liên đã quyết tâm theo đuổi ngành học này.
Khó khăn đầu tiên mà nữ sinh gặp phải trên hành trình chinh phục ngôi trường mơ ước là vào năm nhất đại học, khi chưa quen với chương trình học thiên về khối tự nhiên. Liên chia sẻ: "Đối với những ngành kỹ thuật, ở Bách khoa thường đòi hỏi kiến thức Toán học và Vật lý sâu rộng lắm. Để vượt qua được những môn đại cương khó nhằn này, mình đã phải dành rất nhiều thời gian và công sức. Đặc biệt, là một nữ sinh viên trong môi trường kỹ thuật, mình nhận thức được rằng bản thân cần phải đặt ra mức độ cố gắng cao hơn thì mới có thể tỏa sáng được."
Ngoài việc học trên giảng đường, Liên còn tham gia nghiên cứu tại 100RE Lab - phòng nghiên cứu về năng lượng tái tạo. Tại đây, Liên được kết giao với những anh chị cùng ngành và học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm quý báu, đồng thời nhận được sự chỉ dẫn sát sao và kiến thức được truyền đạt từ thầy của mình. Quá trình đó đã giúp Liên trưởng thành đáng kể, cả về kiến thức lẫn tư duy
"Mình tình cờ biết đến 100RE Lab khi đăng ký môn Nhập môn ngành Điện. Ban đầu mình hơi lo khi nghe nói đây là một phòng nghiên cứu nổi tiếng trong khoa vì thầy rất khó tính và yêu cầu cao. Nhưng bản thân mình luôn tin rằng mọi điều tiêu cực hay áp lực và thử thách đều là cơ hội để mình vươn lên. 100RE Lab không chỉ đơn thuần là nơi nghiên cứu mà còn là nơi giúp mình mạnh dạn tham gia các cuộc thi liên quan đến lĩnh vực mình đang học. Nhờ vậy mà quá trình học tập tại trường của mình đã trở nên phong phú và đáng nhớ hơn rất nhiều" - Liên chia sẻ.
Thỉnh thoảng, Liên cũng gặp vấn đề trong việc quản lý thời gian bởi ngoài việc học và nghiên cứu, nữ sinh còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, thiện nguyện. Cùng với đó, công việc làm thêm cũng chiếm một phần không nhỏ trong quỹ thời gian mỗi ngày của cô nàng.
Nguồn: svvn.tienphong.vn