Là "gà mái" hiếm hoi giữa đàn "gà trống" ở Bách Khoa, lại phải đối mặt với việc gia đình không ủng hộ đam mê nghệ thuật, nhưng Bảo Ngọc vẫn quyết tâm chứng minh mình không hề thua kém ai
Trần Bảo Ngọc (sinh năm 2004) hiện đang là sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội. Được xem là "của hiếm" tại ngôi trường nổi tiếng thiên về nam giới, Bảo Ngọc đã không ngừng nỗ lực để chứng tỏ năng lực học tập với gia đình, bạn bè và thầy cô - dù nhiều người từng không tin cô có thể đỗ đại học.
Bảo Ngọc kể rằng, bản thân cực kỳ đam mê nghệ thuật từ hồi cấp 3, luôn mơ ước được theo học chuyên ngành nghệ thuật ở đại học. Thế nhưng khi nhìn những bức tranh cô vẽ theo phong cách của Leonardo Da Vinci hay Picasso, gia đình lại không thể ủng hộ con đường này. Vì thế, Bảo Ngọc "đành phải" nộp nguyện vọng trái ngược với sở thích của mình
Nhưng dù đã bước vào Bách Khoa, Bảo Ngọc vẫn quyết tâm học tốt và không bỏ rơi niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật. Hiện tại, cô nàng đang vừa đi học vừa làm người mẫu ảnh tự do với hơn một năm kinh nghiệm. Bắt đầu từ năm 2023, xuất phát từ những công việc "chạy vặt" trong studio hay làm hoạt náo viên, dần dần Bảo Ngọc đã có cơ hội chứng minh năng lực trước những stylist và nhiếp ảnh gia khó tính nhất.
Nhớ lại những ngày đầu mới vào nghề, Ngọc nhìn xuống cánh tay của mình với làn da hơi ngăm đen, giống như bao cô gái miền quê từng quen với nắng mưa ruộng đồng. Bảo Ngọc tâm sự: "Hồi mới đi làm bị nhiều người chê lắm luôn, thậm chí còn bị miệt thị về ngoại hình nữa. Họ nói da vừa xấu vừa nhiều mụn thế này sao làm mẫu ảnh được, bảo mình là vịt định học đòi làm thiên nga à? Mình cũng biết ngoài làn da thì vóc dáng mình cũng nhỏ hơn mặt bằng chung trong giới. Nhưng mà xấu đẹp là do cảm nhận của từng người thôi, còn mình dù không xinh đẹp lộng lẫy, nhưng nhất định phải tạo ra nét đẹp khác biệt riêng của bản thân".
Với quyết tâm vượt qua sự miệt thị và mặc cảm, Bảo Ngọc đã nghiên cứu, học hỏi cách chăm sóc da từ các anh chị đi trước cũng như tài liệu trên mạng. Đồng thời cô cũng siêng năng tập thể thao và gym để cơ thể ngày càng khỏe mạnh, săn chắc hơn.
Và rồi những thành quả ban đầu cũng đã đến với Bảo Ngọc khi cô nhận được cơ hội làm mẫu ảnh cho một số studio. Dù ban đầu có nhiều bỡ ngỡ, nhưng với tinh thần ham học hỏi và sự chỉ dạy tận tình của các tiền bối, Bảo Ngọc đã ngày càng tự tin, tiến bộ và khẳng định được bản thân mình
Tuy nhiên, cô gái người Thái Bình này cũng nhận ra rằng, những gì mình học được không chỉ là kỹ năng diễn trước máy ảnh hay thần thái trong bộ ảnh, mà còn là sự vững vàng tâm lý để vượt qua mọi lời nói, chê bai từ bên ngoài. Và Bảo Ngọc luôn nhắc nhở bản thân cũng như muốn gửi gắm tới mọi người thông điệp: "Muốn được mọi người công nhận phải vượt qua mặc cảm của bản thân trước đã"
Nguồn: svvn.tienphong.vn