Từng giành vòng nguyệt quế ở cuộc thi tuần của chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22, Lý Mai Anh (sinh năm 2005) đang là sinh viên năm nhất khoa Truyền thông quốc tế - Học viện Ngoại giao. Sở hữu nhiều thành tích xịn xò, Mai Anh được chọn là đại diện duy nhất của tỉnh Bắc Kạn tham gia Diễn đàn Thanh niên Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương diễn ra tại Hà Nội vào tháng 11 này.
Từ bé, Mai Anh đã theo dõi chương trình Đường lên đỉnh Olympia và ấp ủ ước mơ một ngày nào đó sẽ trở thành thí sinh được đứng ở trường quay S14. Tuy nhiên, khi lên cấp ba, Mai Anh lại có phần cảm thấy tự ti về khả năng của mình. Chính gia đình là nguồn động viên, khích lệ tinh thần lớn lao để nữ sinh mạnh dạn đăng ký tham gia chương trình và xuất sắc giành được vòng nguyệt quế cuộc thi tuần cùng giải Ba cuộc thi tháng.
Mai Anh bày tỏ: "Mình nghĩ quá trình tham gia Đường lên đỉnh Olympia của mình có thể được miêu tả như một đường hình sin. Có những niềm vui, hạnh phúc và cũng có những nỗi buồn, sự ấm ức. Với mình, việc trở thành thí sinh của chương trình đã mở ra một chặng đường mới mà ở đó, mình đã làm quen được nhiều bạn giỏi giang, đa tài, và trở thành một phần của nhóm The Plants of O22. Mình đã trau dồi được khả năng làm việc online cũng như các kỹ năng làm việc nhóm từ xa và biến chúng thành nền tảng để mình tiếp tục tham gia các dự án hay hoạt động ngoại khóa trong khoảng thời gian sau này."
Giờ đây, Mai Anh từ một cô gái có phần hướng nội đã trở thành tân sinh viên Học viện Ngoại giao. Nữ sinh cho biết bản thân lựa chọn theo đuổi ngành Truyền thông quốc tế với mong muốn thử thách mình trở nên hướng ngoại hơn, đồng thời học cách xây dựng thương hiệu cá nhân để phục vụ cho công việc trong tương lai.
Việc học đại học ở Hà Nội với cô gái gốc Bắc Kạn mà nói giống như một chất xúc tác, giúp Mai Anh thay đổi không chỉ về môi trường học tập mà còn ở tất cả những khía cạnh khác của bản thân. Dù vậy, như bao bạn sinh viên khác, Mai Anh cũng phải trải qua nỗi nhớ nhà, cảm giác lạc lõng trong một tập thể hay phải cố gắng hoàn thành các deadline liên tiếp - struggle mà ai cũng hiểu.
"Mình tự định nghĩa bản thân là người khá hướng nội, overthinking và hướng đến sự ổn định, chắc chắn. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, mình cũng đã trải qua những lần thất bại lớn có, nhỏ có. Và nếu nói mình không hề cảm thấy buồn thì đó là một lời nói dối. Những lúc ấy, mình cho phép bản thân được buồn tủi, được thu mình lại cũng như tạm 'cách ly' với xã hội. Nhưng chỉ là trong một khoảng thời gian nhất định, có thể là vài ngày, cũng có thể là vài tháng. Mình tin rằng buồn là phản ứng tự nhiên của con người, nên cho phép bản thân tự 'tắt nguồn' cũng là một cách để lấy lại động lực, phấn đấu cho những mục tiêu sắp tới." - Mai Anh chia sẻ.
Ngoài việc học, Mai Anh còn tích cực tham gia nhiều cuộc thi và các hoạt động tập thể do nhà trường, Đoàn trường tổ chức như các buổi ngoại khóa chuyên đề, các hoạt động thiện nguyện. Trong mùa dịch, nữ sinh cũng là một trong số các tình nguyện viên hỗ trợ chiến dịch tiêm phòng vắc xin Covid-19 tại địa phương và tham gia đóng gói thực phẩm thiết yếu gửi cho các tỉnh thành phía Nam.
Gần đây nhất, Mai Anh vinh dự trở thành đại diện duy nhất của tỉnh Bắc Kạn tham gia Diễn đàn Thanh niên Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Được biết, đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện Hội nghị Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 11 (AP-11), với chủ đề "Châu Á- Thái Bình Dương: Sẵn sàng trước thảm họa". Sự kiện do Việt Nam đăng cai tổ chức và sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 11 này.
Nguồn: svvn.tienphong.vn