Nữ sinh ẵm trọn 2 bằng thủ khoa từng "fail" NV1: Hành trình comeback đỉnh của chóp ✨

9a9bdcd83b5156042715.webp


Ai bảo trượt nguyện vọng 1 là hết đường? Câu chuyện comeback của Nguyễn Phương Yến sẽ khiến bạn phải nghĩ lại đấy!

Nguyễn Phương Yến là thủ khoa đầu ra của trường ĐH Thăng Long năm 2022. Không phải một mà là HAI bằng cử nhân ngành Tài chính và Kế toán luôn nha, với GPA lần lượt là 9,1 và 9 - nghe mà choáng! Mới đây, Yến còn được vinh danh là thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học và học viện trên địa bàn Hà Nội. Đỉnh thật sự!

ca4230b1ed62851fb2b0.jpg


Nhưng không nhiều người biết, trước khi trở thành "tường thành" như bây giờ, Yến từng trải qua khoảng thời gian "tối tăm" khi trượt nguyện vọng 1 trong kỳ thi đại học năm 2018

Hồi còn học phổ thông, Yến vốn là "mọt" Lịch sử, thường xuyên tham gia thi đấu và ẵm về nhiều giải thưởng. Nhưng sang lớp 11, plot twist xảy ra - thay vì chọn khối D78 (Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh) như dự định, Yến bất ngờ đổi hướng sang khối A để nhắm vào một trường đại học kỹ thuật top đầu. Thế mà kết quả không như ý muốn. "Mình khóc suốt một tháng", Yến kể lại. Tưởng tượng được không?

Cách Yến vượt qua giai đoạn "dark" này cũng khá độc đáo nha! Cô quyết định mua một bộ ghép hình 2.000 mảnh và tự nhủ: khi nào hoàn thành xong bức tranh thì cũng là lúc gạt nỗi buồn sang một bên. Cách healing khá chill nhỉ? May mắn là trong suốt quá trình ấy, bố mẹ Yến luôn ở bên cạnh động viên con gái

46aa07677f76d985ebb1.jpg


Bước vào ĐH Thăng Long với ngành Kế toán, sau 2 năm Yến phát hiện mình càng ngày càng "mê" việc phân tích số liệu. Thế là cô quyết định... đăng ký thêm ngành Tài chính luôn! Mỗi ngành học khoảng 50 môn, trong đó có tới 25 môn trùng nhau. Dù hai ngành có nhiều điểm chung nên việc học song song cũng "dễ thở" hơn, nhưng khó nhất vẫn là thời gian và lịch thi dồn dập.

Thời khóa biểu của Yến đúng kiểu "hardcore" - học cả ngày ở trường, tối về ôn đến khuya. Nhưng dù bận rộn thế nào, cô vẫn cố gắng dành thời gian cho câu lạc bộ nghệ thuật. Đó là lúc Yến chill nhất, được nhảy múa và vui đùa cùng hội bạn thân

Thành tích thủ khoa đầu ra cũng khiến chính Yến bất ngờ, vì mục tiêu ban đầu của cô chỉ là... ra trường đúng hạn thôi! "Mình muốn ra trường sau đúng 4 năm, bởi việc học song song hai bằng đã đủ khó rồi. Mình chưa bao giờ tưởng tượng nổi mình sẽ trở thành thủ khoa cả", Yến chia sẻ. Khiêm tốn quá đi bạn ơi!

Sau khi tốt nghiệp, Yến dự định nghỉ ngơi một chút để tìm hướng đi phù hợp nhất cho bản thân. Trong tương lai, cô đặt mục tiêu học thạc sĩ và trau dồi thêm ngoại ngữ như tiếng Anh, Trung, Nhật. Tham vọng thật đấy!

75ad3f654a84a18a569c.jpg


fd99b49187069217045a.jpg


2f04c0c345faf814bffa.jpg


ac1a9e7cfe9288ad08c7.jpg


640925af3d9246a650ee.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top