Nữ sinh 9X nhiệt huyết lên tâm dịch Bắc Ninh: Chạy deadline với Covid chứ không phải bài tập

1c744002d6943f39325b.webp


eb6b21bf92342257b308.jpg


Chị em ơi, hôm nay mình xin kể chuyện về một cô bạn Gen Z đáng yêu lắm á! Lê Mai (sinh năm 1999), sinh viên năm 4 ngành Xét nghiệm trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương, đã real action khi xung phong lên đường chống dịch tại huyện Thuận Thành, Bắc Ninh ngay khi Sở Y tế có lời kêu gọi. Máu lửa quá đi mất thôi!

280ed633873e28b3e429.jpg


d9463c3d5a02fcf92e53.jpg


Mai share lại journey của mình: "Hồi dịch lần 4 bùng phát ở Bắc Ninh, mình đang đi thực tập tại Hà Nội. Nhưng chỉ sau 1 tuần thì dịch phức tạp hơn, đoàn thực tập phải stop gấp. Lúc đó Bộ Y tế và Sở Y tế Bắc Ninh kêu gọi sinh viên tình nguyện lên Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch. Mình và team quyết định đăng ký luôn, được điều động đến huyện Thuận Thành - chính là tâm dịch của tỉnh luôn đó!"

dddebd1ddcba2741eea0.jpg


Với kiến thức chuyên ngành được tích lũy, Mai nhanh chóng adapt với công việc. Nhiệm vụ hằng ngày của bạn ấy là lấy mẫu xét nghiệm cho các F1 sau khi được khoanh vùng. Nhưng khó nhất là phải làm việc dưới trời nắng gắt, mặc đồ bảo hộ cấp 4 full-set, không được bật quạt hay điều hòa để tránh lây lan virus. Tưởng tượng ra mồ hôi chảy như tắm vậy luôn, khát nước cũng phải cố chịu cho đến khi xong việc mới được cởi đồ. Struggle mode: max level!

8ded1b9b1be209969f74.jpg


1c1161f01fa973ae3721.jpg


Vì phải mặc đồ bảo hộ kín mít, đeo găng tay 1-2 lớp, mồ hôi đổ ròng ròng, lại dùng cồn và clo khử khuẩn liên tục nên cơ thể Mai bị ngứa và nổi ban. Bàn tay thì sau mỗi ca làm việc bị rộp và nhăn nheo luôn. Giờ giấc ăn uống cũng loạn: thường ăn lúc 11h trưa và 4h30 chiều để sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào, tránh đói bụng. Nhưng nhiều khi đi về muộn thì 2h chiều hoặc 9-10h tối mới được ăn. Có lúc truy vết được ca mới, cần test gấp thì 11-12h đêm hoặc 3-4h sáng cũng phải lên đường ngay. Ai bảo chống dịch dễ chơi?

a6daf148d51917684a21.jpg


Mai kể lại kỷ niệm đáng nhớ nhất: "2 ngày đầu làm liên tục 12 tiếng/ngày, cả đoàn ai cũng mệt rũ. Mình thì mệt, còn bị sốt và đau họng nữa. Vì làm đúng chuyên ngành và được tập huấn kỹ càng để đảm bảo an toàn, nhưng khi có các triệu chứng đó, mình lo lắm! Không chỉ vì mình mà còn sợ ảnh hưởng đến nhiều người nếu dương tính với SARS-CoV-2. May quá, test nhanh cho kết quả âm tính, rồi cả nhóm làm xét nghiệm PCR cho chắc ăn. Lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm tiếp tục làm nhiệm vụ được. Đó là khoảnh khắc unforgettable nhất của mình!"



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top