Gặp gỡ Nguyễn Thuỳ Anh – cô nàng sinh năm 1999 vừa xinh vừa tài, hiện đang là nữ sinh viên duy nhất được tham gia Hội đồng trường ĐH Mở Hà Nội, đại diện cho gần 30.000 bạn sinh viên đó nha!
Sở hữu nét đẹp trong trẻo đậm chất con gái Hà Nội, Thùy Anh – nữ sinh lớp K25A05 Khoa Tiếng Anh hiện đang là Ủy viên BCH Đoàn trường, Liên chi hội trưởng LCH khoa Tiếng Anh. Và thành tích "khủng" nhất gần đây chính là được chọn làm đại diện duy nhất cho gần 30.000 sinh viên của trường tham gia Hội đồng trường ĐH Mở Hà Nội luôn!
Trước khi vào đại học, Thùy Anh tự nhận mình khá "lì" với học tập và hiếm khi tham gia hoạt động ngoại khóa. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi cô nàng bước chân vào khoa Tiếng Anh – trường ĐH Mở Hà Nội và "bén duyên" với các hoạt động tình nguyện.
Từ đó đến nay, Thùy Anh đã tham gia ban tổ chức của rất nhiều chương trình lớn của trường và các hoạt động thiện nguyện dài ngày. Theo cô nàng, việc tham gia những hoạt động của Đoàn, Hội chính là cơ hội vàng để bản thân trưởng thành hơn, học thêm nhiều kỹ năng cần thiết và mở rộng vòng kết nối bạn bè.
"Điều thuận lợi nhất khi học tập và tham gia các hoạt động tại trường ĐH Mở Hà Nội là các thầy cô rất tâm lý và tạo điều kiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Đây chính là môi trường lý tưởng để tuổi trẻ chúng mình được trưởng thành", Thùy Anh chia sẻ.
Không chỉ năng động với các hoạt động trên trường, cô nàng xinh đẹp này còn đảm nhận vị trí trưởng đội dự án của một công ty hoạt động trong lĩnh vực logistics đó! Công việc chính của Thùy Anh là lên kế hoạch, tuyển dụng và quản lý nhân sự, tài chính. Sau một thời gian dài làm việc, cô nàng nhận ra rằng với một công ty chuyên về xuất nhập khẩu thì tiếng Anh là "vũ khí" cực kỳ quan trọng.
Thùy Anh cho biết những kiến thức được học ở trường rất có ích, đặc biệt là môn tiếng Anh thương mại, cách viết thư, soạn các văn bản bằng tiếng Anh... Mới chỉ làm part-time thôi nhưng thu nhập của Thùy Anh đã lên tới gần 10 triệu đồng/tháng, đủ để cô trang trải cho việc học tập, sinh hoạt và nuôi các sở thích cá nhân rồi nè!
Dù lịch trình học tập, làm việc và hoạt động đã tốn khá nhiều thời gian, nhưng Thùy Anh vẫn "hốt" khoảng thời gian rảnh vào cuối tuần để làm những điều mình yêu thích như nghe nhạc, vẽ, chụp ảnh... để xả stress cho đỡ căng thẳng.
Chính niềm đam mê này cũng là động lực để Thùy Anh tham gia xây dựng CLB nghệ thuật của khoa Tiếng Anh với các thành viên tài năng từ chơi nhạc cụ, nhảy, múa, hát đến thiết kế, chụp hình... toàn "cao thủ" cả!
Nguồn: svvn.tienphong.vn
Sở hữu nét đẹp trong trẻo đậm chất con gái Hà Nội, Thùy Anh – nữ sinh lớp K25A05 Khoa Tiếng Anh hiện đang là Ủy viên BCH Đoàn trường, Liên chi hội trưởng LCH khoa Tiếng Anh. Và thành tích "khủng" nhất gần đây chính là được chọn làm đại diện duy nhất cho gần 30.000 sinh viên của trường tham gia Hội đồng trường ĐH Mở Hà Nội luôn!
Trước khi vào đại học, Thùy Anh tự nhận mình khá "lì" với học tập và hiếm khi tham gia hoạt động ngoại khóa. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi cô nàng bước chân vào khoa Tiếng Anh – trường ĐH Mở Hà Nội và "bén duyên" với các hoạt động tình nguyện.
Từ đó đến nay, Thùy Anh đã tham gia ban tổ chức của rất nhiều chương trình lớn của trường và các hoạt động thiện nguyện dài ngày. Theo cô nàng, việc tham gia những hoạt động của Đoàn, Hội chính là cơ hội vàng để bản thân trưởng thành hơn, học thêm nhiều kỹ năng cần thiết và mở rộng vòng kết nối bạn bè.
"Điều thuận lợi nhất khi học tập và tham gia các hoạt động tại trường ĐH Mở Hà Nội là các thầy cô rất tâm lý và tạo điều kiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Đây chính là môi trường lý tưởng để tuổi trẻ chúng mình được trưởng thành", Thùy Anh chia sẻ.
Không chỉ năng động với các hoạt động trên trường, cô nàng xinh đẹp này còn đảm nhận vị trí trưởng đội dự án của một công ty hoạt động trong lĩnh vực logistics đó! Công việc chính của Thùy Anh là lên kế hoạch, tuyển dụng và quản lý nhân sự, tài chính. Sau một thời gian dài làm việc, cô nàng nhận ra rằng với một công ty chuyên về xuất nhập khẩu thì tiếng Anh là "vũ khí" cực kỳ quan trọng.
Thùy Anh cho biết những kiến thức được học ở trường rất có ích, đặc biệt là môn tiếng Anh thương mại, cách viết thư, soạn các văn bản bằng tiếng Anh... Mới chỉ làm part-time thôi nhưng thu nhập của Thùy Anh đã lên tới gần 10 triệu đồng/tháng, đủ để cô trang trải cho việc học tập, sinh hoạt và nuôi các sở thích cá nhân rồi nè!
Dù lịch trình học tập, làm việc và hoạt động đã tốn khá nhiều thời gian, nhưng Thùy Anh vẫn "hốt" khoảng thời gian rảnh vào cuối tuần để làm những điều mình yêu thích như nghe nhạc, vẽ, chụp ảnh... để xả stress cho đỡ căng thẳng.
Chính niềm đam mê này cũng là động lực để Thùy Anh tham gia xây dựng CLB nghệ thuật của khoa Tiếng Anh với các thành viên tài năng từ chơi nhạc cụ, nhảy, múa, hát đến thiết kế, chụp hình... toàn "cao thủ" cả!
Nguồn: svvn.tienphong.vn