Vượt qua hàng chục nghìn đối thủ xịn sò, Hà Châu đã "flex" thành công học bổng khủng 6,5 tỷ đồng từ Đại học Pomona - ngôi trường xếp hạng top 4 trong hệ thống các trường khai phóng tốt nhất nước Mỹ. Còn gì mà không "slay" hơn nữa!
Pomona - ngôi trường "khó nhằn" hơn cả Ivy League
Đại học Pomona được thành lập từ năm 1887 tại California, cùng hàng với những cái tên đình đám như Stanford University, California Institute of Technology... Nghe thôi đã thấy "xịn sò" rồi đúng không nè!
Đặc biệt, Pomona nằm trong top 12 ngôi trường khó vào nhất Hoa Kỳ với tỷ lệ chấp thuận chỉ 6.6% - nghĩa là "khó ăn" hơn cả một số trường Ivy League như Dartmouth, Upenn hay Duke luôn á! Trường còn là một trong 10 ĐH sản sinh ra nhiều học giả Fulbright nhất nước Mỹ. Cựu sinh viên của trường đã rinh về đủ thể loại giải thưởng khủng như Nobel, Pulitzer,... Nghe xong chỉ biết "chấm com" thôi!
Trước khi "bắt tay" với Pomona, Hà Châu cũng đã nhận được offer từ nhiều trường khác như Đại học Fordham với học bổng 100% học phí Faber Award, Minnesota, Union,... với mức học bổng tương tự nữa nha!
"Vỡ òa" với email trúng tuyển lúc 8h26 sáng
Hà Châu xúc động chia sẻ: "Em vẫn nhớ như in cảm giác nhận được email thông báo trúng tuyển từ trường Đại học Pomona. Lúc đó là 8 giờ 26 phút, em vỡ òa chạy xuống báo tin vui cho bố mẹ." Hình dung ra cảnh cả nhà "ăn mừng" là biết vui ra sao rồi!
Sau khi tốt nghiệp THPT Chuyên Ngoại ngữ với ba năm liên tiếp đạt danh hiệu học sinh Xuất sắc, Hà Châu quyết định "gap year" để "khai phá bản thân" - một quyết định khá "táo bạo" so với đám bạn cùng tuổi. Cô nàng đăng ký học thử siêu nhiều ngành từ nước ngoài: Kinh tế, Toán học, Phân tích dữ liệu, Tâm lý học,... Sau gần một năm "mày mò", Châu tìm thấy "chân ái" của mình: Khoa học máy tính và lập trình!
"Trong lập trình, không có 'done' - đã hoàn thành, mà chỉ có 'in development' - đang phát triển. Công nghệ ngày một đổi mới, mỗi ngày là có thêm nhiều điều thú vị mới mẻ phải học. Vì vậy, hành trình học về công nghệ luôn lôi cuốn và khiến em tò mò không ngừng" - Châu giải thích lý do chọn ngành Computer Science.
Còn về Cognitive Science (Khoa học nhận thức), cô nàng cho biết đây là ngành học "lạ lẫm" nhưng siêu thú vị vì kết hợp nghiên cứu trí tuệ, hành vi của con người và trí tuệ nhân tạo. Nghe có vẻ "hại não" nhưng lại rất "hợp vibe" đúng không!
Trên hành trình "chinh chiến", Hà Châu cảm thấy biết ơn khi luôn có gia đình làm "chỗ dựa vững chắc": "Em rất may mắn vì trong những lúc khó khăn, gia đình em luôn ở bên cạnh động viên. Vì bố mẹ đã tin tưởng em rất nhiều, đồng ý cho em được gap year và theo đuổi ước mơ, nên em luôn tự nhủ rằng mình không được dừng lại, phải tiếp tục hành trình của mình, phải cố gắng học thật tốt, chăm chỉ thêm nữa để không phụ lòng bố mẹ, kiếm học bổng cao."
Bí quyết "chinh phục" hội đồng tuyển sinh: Chân thành + Sáng tạo + Kỷ luật
Khi nộp hồ sơ, Hà Châu "làm nên chuyện" bằng sự chân thành và khả năng sáng tạo siêu "đỉnh". Cô nàng viết về động lực theo đuổi ước mơ, về gia đình quê hương với sự chân thành và dùng sự sáng tạo để "chạm đến trái tim" hội đồng tuyển sinh. "Qua những trang viết, em đã thể hiện được rằng, ngoài những con số, những kết quả học tập em đạt được, em còn là một con người có tâm hồn nghệ thuật, quan tâm đến cộng đồng."
Bài luận chính là "chìa khóa vàng" để giành học bổng. Với Hà Châu, đây không hề dễ dàng tý nào. Sau nhiều ý tưởng được "brain storm", cô quyết định viết về những gì thân thương nhất - gia đình và quê hương.
"Em lồng ghép concept pixels (hay 'các mã màu') trong lập trình web với phố cổ Hà Nội. Em nói về việc em cảm thấy các ngóc ngách phố cổ cũng như các bài toán lập trình khó vậy. Một khi đi lạc vào phố cổ Hà Nội, em sẽ cuốn theo từng con phố nhỏ từ sáng đến chiều. Cũng giống như khi phải giải quyết một bài toán lập trình rất khó em luôn luôn tò mò, hứng thú thử mọi cách để thấy 'đường ra'. Mỗi lần khám phá, 'chui' vào một con phố nhỏ mới ở phố cổ Hà Nội, em đều tìm thấy một địa điểm mới, có thể là quán cà phê, hay một cửa hàng đồ cũ; cũng như mỗi lần lập trình, em đều phải tìm tòi, thử thách bản thân bằng những công nghệ mới, cách giải mới."
Châu cũng viết về những người đàn ông trong gia đình - ông nội, ông ngoại, bố, rồi cậu em - tất cả đều là những nhà khoa học mà cô ngưỡng mộ. Và về bà, mẹ - những người phụ nữ học giỏi đã hy sinh cho gia đình. "Chính tình yêu từ gia đình đã truyền cảm hứng cho em để trở thành một người phụ nữ Việt Nam độc lập, sẵn sàng nghiên cứu cùng đam mê khoa học của mình để đóng góp cho cộng đồng."
Với các bài luận phụ, Hà Châu "bung skill" sáng tạo của mình để "đốn tim" hội đồng tuyển sinh khó tính. "Khi được hỏi ba câu hỏi để giới thiệu bản thân mình, em đã viết một bài thơ về hành trình lớn lên bên cây đàn piano cùng các em của mình. Bài thơ như một bức thư gửi cái đàn piano, kể lại những kỷ niệm vui buồn đã dạy cho em lòng nhân ái và bao dung." Quá xịn luôn!
Khó khăn lớn nhất theo Châu chính là việc phải "cân bằng" thời gian và lập kế hoạch. "Khi bước vào quá trình nộp học bổng, em phải viết luận, giữ điểm số cao trên lớp, làm các hoạt động ngoại khóa, rồi phải thi các chứng chỉ nữa. Nhìn các bạn xung quanh cũng đang chuẩn bị những việc tương tự, em cũng cảm thấy lo lắng và còn hơi áp lực một chút. Nhiều lần em suy nghĩ không biết có nên thi lại SAT để nâng số điểm cạnh tranh hơn, tuy nhiên em lại quyết định dành thời gian cho bài luận và các hoạt động, những điều em cho rằng quan trọng hơn cả các điểm số."
Sở hữu thành tích "khủng" đáng nể: IELTS 8.0, SAT thuộc top 1% thế giới (1510/1600), GPA 9.5, Giải Bạc cuộc thi Toán học IYMC (International Youth Math Challenge) 2021,... Ngoài ra, cô nàng còn đồng sáng lập VieSign - website học Ngôn ngữ ký hiệu online, Trưởng ban Hành chính-Tài Chính thành viên Ban Điều Hành CLB CNNShine - CLB Hoạt động xã hội tại trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ và dự án âm nhạc Chrono 2020 - Đêm nhạc phi lợi nhuận,... "Achievement unlocked" liên tục!
Cô nàng 2K3 cho biết yếu tố "then chốt" để cân bằng việc học và hoạt động ngoại khóa chính là KỶ LUẬT. "Đầu tiên, em lập kế hoạch dài hạn những việc mình phải làm theo đơn vị tháng. Sau cùng là trước mỗi đêm đi ngủ, em ghi lại những điều cần phải làm trong ngày mai theo từng giờ để xác định chính xác lịch trình của cả ngày dài phía trước, rồi đặt danh sách 'To-do list' đó làm hình nền điện thoại. Chìa khóa để sắp xếp, cân bằng công việc chính là việc biết xác định kế hoạch và thực hiện nó đúng thời hạn." Note lại ngay tips này nha!
Châm ngôn sống và lời nhắn gửi tới các bạn trẻ
Chia sẻ về "motto" sống, Hà Châu bộc bạch: "'Everything happens for a reason' - 'Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó'. Em cho rằng mọi điều đã xảy ra, những thành công nhỏ, những thất bại vấp ngã, những kỷ niệm vui hay buồn, đều là những điều đáng quý vì nó đã tạo nên con người em ngày hôm nay. Em luôn tự nhủ rằng mọi chuyện đều có lý do của nó, và rằng với niềm tin vào bản thân và sự chân thành, em sẽ vượt qua được tất cả."
Hành trình du học là một "cuộc đua marathon" đầy gian nan. Với những bạn đã có quyết tâm theo đuổi ước mơ đã là một nghị lực đáng nể rồi. Hà Châu cũng gửi lời động viên tới những bạn trẻ đang ôm giấc mơ chinh phục kiến thức ở những vùng đất mới: "Mong rằng các bạn đang nỗ lực phấn đấu luôn vững bước, luôn tin vào khả năng của mình, và đạt được mục tiêu của mình!"
Hà Châu không giấu nổi tâm trạng "hype" cho những khóa học sắp tới tại trường ĐH. Cô nàng mong muốn có thể học tập và nghiên cứu thật tốt để trở thành một nhà nghiên cứu có ích cho cộng đồng, cống hiến cho xã hội những sản phẩm, dự án mà mình xây dựng. Bên cạnh đó, Châu cũng muốn "thử sức" thêm nhiều ngành học thú vị như Arts History và Ngôn ngữ học trong tương lai tại Pomona. Chúc cô nàng "càng bay càng cao" nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn