Ánh Ngân – cái tên đang được giới trẻ yêu thời trang chú ý với vai trò người mẫu trẻ tài năng. Sở hữu chiều cao 1m72 cùng thần thái "xịn sò", dù mới vào nghề nhưng cô nàng đã "càn quét" được nhiều sàn diễn lớn nhỏ cả trong và ngoài nước rồi đó!
Mình là Nguyễn Ngọc Ánh Ngân (sinh năm 2001), con gái của miền đất Bảo Lộc, Lâm Đồng và hiện đang là sinh viên trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM. Bên cạnh chuyện học hành, mọi người còn biết đến mình với vai trò là một người mẫu nữa nè.
Mình "mê mệt" thời trang lắm luôn, cũng như nghệ thuật nói chung ý. Từ hồi còn nhỏ xíu, mình đã "cày" phim, nghe nhạc, đọc sách và tìm hiểu về văn hóa các nước trên thế giới hàng giờ đồng hồ. Chính vì vậy mình cũng siêu thích đi du lịch, khám phá nữa. Có lẽ vì thế nên mọi người hay bảo mình khá "bay bổng" và hơi "dị" so với lũ bạn cùng tuổi, vì những chủ đề mình hay nói thường không ai có chung quan tâm để "bàn luận" cùng mình cả Và cũng chính nhờ những sở thích đó, mà khi vào đại học mình có duyên với công việc người mẫu. Mình đã theo học một lớp người mẫu chuyên nghiệp để chinh phục các sàn runway, trình diễn fashion, cả trong nước lẫn quốc tế. Bên cạnh đó, mình hay xem các show thời trang quốc tế và học hỏi catwalk của nhiều người mẫu trên đó lắm.
Mình nghĩ khó khăn đầu tiên của công việc người mẫu với bất cứ ai khi mới "nhảy" vào nghề đó là "ế show" đó nha. Sau những lần được giới thiệu khi mới vào nghề, dần dần các job mình nhận được bắt đầu thưa thớt, vì vậy mà thời gian đó mình cũng mất động lực đi làm luôn, chỉ lên trường học rồi về nhà nằm dài ra chán đời. Tuy nhiên sau đó, mình bắt đầu lên các trang mạng xã hội tìm những hội, nhóm người mẫu để tham gia casting ở khắp mọi nơi, từ Sài Gòn, Hà Nội, Hạ Long,... Từ các show diễn nhỏ không có castxe đến các show diễn lớn. Cứ "chạy" như vậy suốt một thời gian, cuối cùng mình đã có cơ hội đặt chân lên sàn diễn lớn nhất của Việt Nam – Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam hay còn được biết đến là Vietnam International Fashion Week. Và đó cũng là bài học đầu tiên mình học được: "Nếu thật sự thích và đam mê thì hãy tìm cách, hãy dành hết mọi sự tập trung, suy nghĩ để có được nó"
Niềm yêu thích runway của mình đến từ nhiều thứ lắm, ban đầu vì mình hiểu được sự "vĩ đại" của thời trang thông qua sách báo và tìm hiểu, vậy nên mình mong muốn được là một phần đóng góp vào các tác phẩm, cũng như những bộ sưu tập fashion mới. Song song đó, mình cũng có sở thích diễn xuất và thật sự "vinh hạnh" khi được hóa thân vào các "nàng thơ" trong những bộ váy trình diễn
Sau những kinh nghiệm, bài học của bản thân, khi đã đủ "profile" cứng của một model rồi, mình bắt đầu nghĩ đến việc trải nghiệm thử thách mới với công việc người mẫu ở các quốc gia khác. Mình lại bắt đầu "lùng sục" trên Internet, về mọi show diễn thời trang của Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hongkong,... những nơi có nền kinh tế và giải trí phát triển ở Châu Á. Ban đầu, mình mới chỉ có ý định ứng tuyển để "thử vận may", tuy nhiên vào một ngày đẹp trời, mình bất ngờ nhận được thông báo trúng tuyển của Thailand Fashion Week – Tuần lễ Thời trang Thái Lan. Lúc đó mình tưởng như bản thân mình đang mơ luôn, vì mọi chuyện đến quá "bất ngờ", và cũng vì trước đó mình chưa bao giờ tưởng tượng được, nếu thật sự đi diễn ở nước ngoài mình sẽ làm gì, mọi thứ trong đầu mình đều rất mơ hồ
Trong email của Thailand Fashion Week có đi kèm một bản hợp đồng nói rằng, trong thời gian 4 ngày mình phải ký vào đó để xác nhận với họ là sẽ có mặt, trong trường hợp đã ký nhưng không đến được, mình sẽ phải đền bù số tiền trị giá 5.000 USD. Bản thân mình khi ấy cũng không suy nghĩ nhiều, bởi đây là cơ hội "ngàn vàng" có một, và với tính cách "xông pha", mình đã ký vào bản hợp đồng đó và gửi cho họ ngay lập tức. Nhưng vài ngày sau đó, mình chợt nhận ra bản thân mình chưa bao giờ đi nước ngoài, cũng chưa tiếp xúc với người nước ngoài nhiều, không có hộ chiếu và kinh nghiệm, lại đi dài ngày, điều đó khiến mình cảm thấy khá lo lắng về chuyến đi này
Nguồn: svvn.tienphong.vn