Các trường Đại học nào cũng có những biểu tượng riêng mà sinh viên đắc ý khoe với bạn bè lắm á. Kinh tế Quốc dân thì nổi tiếng với Tòa nhà thế kỷ phải mất tới 13 năm xây dựng mới xong, Bách khoa có thư viện Tạ Quang Bửu - "thánh địa" của hội kỹ sư tương lai, còn sinh viên Đại học Hà Nội thì flex được hẳn loạt dãy nhà học rực rỡ sắc màu luôn nè!
Chỉ sau một mùa hè, các tòa nhà của HANU đã được sơn mỗi tòa một màu thay cho nền sơn trắng ngắt trước kia. Từ đó, khuôn viên trường bắt mắt hơn hẳn, sinh viên tha hồ sống ảo khắp nơi đúng kiểu thanh xuân vườn trường đỉnh của chóp
Và mới đây, một nữ sinh của HANU còn "chơi lớn" hơn khi khoe ảnh nhuộm tóc ton sur ton với màu sắc các toà nhà luôn! Chưa kể trong vòng một năm trở lại đây, cô bạn đã nhuộm sương sương hơn chục màu tóc đủ cả: trắng, đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh ngọc, xanh dương sáng, xanh dương đậm, xanh tím, tím đậm, hồng, cam đào... đủ bộ cầu vồng luôn á!
Vì quá thích màu xanh dương nên cô bạn còn nhuộm lại nhiều lần, dedication cao thật sự! Với nữ sinh này, việc sơn các toà nhà nhiều màu cũng là một nét độc đáo của HANU so với trường khác, nên mới có động lực "làm màu" theo kiểu này đây
Nguồn: kenh14.vn