Trần Nguyễn Nam Phương (21 tuổi) - cô bạn sinh viên năm 3 ngành Kỹ thuật Hóa học tại trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM đang "gây sốt" với câu chuyện cống hiến thanh xuân trong màu áo xanh tình nguyện Với Phương, được khoác lên mình chiếc áo xanh không chỉ là niềm vinh hạnh mà còn là "chất xúc tác" giúp bản thân trưởng thành và lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.
Tình yêu với màu áo xanh bắt đầu từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường
Khi được hỏi tại sao lại "đổ" công tác Đoàn - Hội đến vậy, Nam Phương tâm sự rằng niềm đam mê này đã được nuôi dưỡng từ hồi còn nhỏ xíu. Hình ảnh các anh chị Đoàn viên hăng say tham gia hoạt động tình nguyện, miệt mài giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đã "chạm" vào trái tim cô bé Phương lúc ấy. Từ đó, niềm khao khát được cống hiến, được góp một chút sức lực nhỏ bé để làm đẹp thêm cuộc đời đã âm thầm nhen nhóm trong tim cô gái trẻ
Từ khi bước chân vào trường THPT, Phương đã "cháy" hết mình với các hoạt động Đoàn - Đội. Ngọn lửa nhiệt huyết ấy tiếp tục bùng cháy mãnh liệt khi cô gái trẻ đến với giảng đường Đại học Bách khoa TP.HCM. Ở đây, Phương tích cực tham gia vào nhiều chiến dịch tình nguyện ý nghĩa như Xuân Tình nguyện, Mùa hè xanh,... góp sức trẻ cho cộng đồng ở nhiều nơi khác nhau.
"Thanh niên phải làm đầu tàu, xung phong gương mẫu" - câu nói được khắc sâu trong tim
Ngay từ những bước đi đầu tiên trên con đường hoạt động Đoàn, Nam Phương đã nung nấu trong tim câu nói "Thanh niên phải làm đầu tàu, xung phong gương mẫu". Niềm đam mê ấy khiến việc tham gia Đoàn trở thành niềm vui bất tận, thôi thúc Phương nỗ lực gìn giữ và bồi đắp nó mỗi ngày Hơn thế nữa, đây còn là cơ hội quý giá để Phương được hòa mình vào cuộc sống đa sắc màu, trải nghiệm những môi trường mới. Qua đó, cô nàng vừa trau dồi kiến thức chuyên môn, vừa rèn luyện kỹ năng thực tế, đồng thời phát huy tối đa năng lực của bản thân.
"Hoạt động Đoàn với mình chính là nền móng vững chắc tạo nên con người hiện tại, đầy năng động, nhiệt huyết, tự tin và đặc biệt là trưởng thành hơn rất nhiều", Phương chia sẻ.
Với tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ cùng những đóng góp to lớn cho công tác Đoàn - Hội, Nam Phương đã nhận được sự tin tưởng và tín nhiệm cao từ thầy cô cũng như các anh chị đi trước. Niềm vinh dự lớn lao đã đến khi Phương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM
Khi nhắc đến hoạt động Đoàn - Hội đầu tiên tham gia trên trường đại học, ánh mắt Phương rực sáng, cô bạn say sưa chia sẻ về những kỷ niệm đẹp trong Hội trại truyền thống OISP Camp. Ngay từ năm nhất, Phương đã may mắn được các anh chị khóa trước tin tưởng giao phó trọng trách trở thành thành viên Ban Tổ chức của hội trại. Phương đã phối hợp nhịp nhàng với các anh chị Đoàn viên, cùng nhau lên ý tưởng, tổ chức các hoạt động văn nghệ, trò chơi sôi động, góp phần tạo nên một mùa hội trại đầy ắp niềm vui cùng những kỷ niệm khó quên. Nhờ hoạt động này, Phương không chỉ rèn luyện được kỹ năng mềm như làm việc nhóm, lên kế hoạch, quản lý mà còn tìm được những người bạn cùng chung đam mê, chí hướng
Theo Phương, làm công tác Đoàn nếu không có tâm huyết, trách nhiệm, tìm tòi học hỏi và sáng tạo thì phong trào sẽ không thể phát triển được. Do vậy, cô nàng Phó Chủ tịch Hội Sinh viên luôn chủ động sắp xếp thời gian để trực tiếp đến các chi đoàn thăm hỏi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Đoàn viên, thanh niên, cùng với tập thể Ban Chấp hành Đoàn - Hội kịp thời động viên Đoàn viên, thanh niên vươn lên. Cá nhân cô gái trẻ cũng luôn là tấm gương tiêu biểu trong các phong trào tình nguyện của trường và địa phương.
Chia sẻ về chuyến đi tình nguyện đáng nhớ nhất, nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi Phương khi cô bạn say sưa kể về chương trình Mùa hè xanh năm 2023 tại Lào. Chuyến đi đến với Phương một cách bất ngờ, nhưng lại mang đến những trải nghiệm vô cùng quý giá. Tại đây, Phương cùng các bạn tình nguyện viên đã góp sức trẻ thực hiện các công trình như sơn vẽ, làm sân chơi trong nhà, tổ chức các hoạt động vui chơi cho thiếu nhi tại hai tỉnh Attapeu và Champasak.
"Hành trình đầy ý nghĩa ấy đã cho mình cơ hội được hòa mình vào cuộc sống của người dân xứ triệu voi, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với các anh chị và các bạn đến từ nhiều nơi khác nhau. Qua đó, mình không chỉ được kết bạn mới mà còn có dịp tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán của đất nước Lào xinh đẹp", nữ sinh tâm sự.
Nguồn: svvn.tienphong.vn