NhimCute7730
New member
Ôi chao, một nữ sinh 20 tuổi tại Hà Nội vừa trở thành nạn nhân của trò lừa đảo đỉnh cao - bị bọn giả danh công an thao túng tâm lý đến mức tự tay chuyển 3 tỷ đồng của bố mẹ cho bọn lừa đảo
Ngày 8/5, Cục Cảnh sát hình sự (C02 Bộ Công an) vừa đưa ra cảnh báo: dạo này bọn lừa đảo online đang nhắm thẳng vào học sinh, sinh viên đấy các bạn ơi! Nữ sinh G. 20 tuổi, đang sống tại quận Cầu Giấy và học đại học trên địa bàn Hà Nội chính là một trong những nạn nhân mới nhất.
Kịch bản lừa đảo "đỉnh của chóp"
Chuyện bắt đầu khi G. nhận được cú điện của một anh chàng tự xưng là Trung úy Nguyễn Văn Nam, nói là công tác tại Phòng Công an kinh tế TP Hà Nội. Anh ta thông báo G. đang là nghi can trong vụ án hình sự gì đó, yêu cầu vào TP.HCM khoảng 5-10 ngày để trình báo và phối hợp điều tra. Nhưng vì đang học nên G. không thể vào được.
Thế là bọn chúng đổi chiến thuật - hướng dẫn G. tải Zoom về, cung cấp ID cuộc họp và bắt đầu cuộc "điều tra online" Trong cuộc họp đó, Nam và đồng bọn thông báo "nhóm tội phạm trong một đường dây lừa đảo đã lấy tên của cô và nhiều người nữa để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản lên tới 31 tỷ đồng". Nghe xong ai cũng hoảng luôn á!
Để càng convincing hơn, bọn chúng còn gửi cả công văn, tang vật fake trông có vẻ thật lắm. Thấy G. còn phân vân, chúng liền bật camera cho thấy một người mặc quân phục công an có bảng tên Trần Hiếu Nghĩa, đầy đủ súng, còng tay - setup sân khấu chuẩn luôn
Bước vào bẫy
Sau đó, bọn này đe dọa G. phải giữ bí mật với người thân trong 72 tiếng, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Rồi chúng còn nói "đối tượng trong đường dây lừa đảo đã khai báo G. đã bán thông tin của bản thân với giá 600 triệu đồng" - nghe xong ai mà không hoảng đúng không?
Chúng yêu cầu G. chụp ảnh thẻ sinh viên 2 mặt gửi cho, và phải chia sẻ màn hình điện thoại + máy tính trong suốt thời gian trao đổi để "phối hợp điều tra". Kiểu này là chúng có thể theo dõi mọi thứ rồi đó
Kịch bản "học bổng" để lừa tiền từ gia đình
Đến đây là phần đỉnh cao nhất! Khi yêu cầu G. nộp tiền vào tài khoản chỉ định để "chứng minh mình vô tội", G. nói không có tiền. Thế là bọn chúng dạy cách nói dối gia đình luôn
Kịch bản chúng viết sẵn là: G. đã đạt được danh sách top 15 sinh viên nhận học bổng toàn phần tại Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia. Chúng còn tạo cả email giả dhqg.truongdaihockinhteueb@gmail.com để gửi thông báo về "Thông báo chương trình học bổng đồng hành kỳ 47 - năm học 2025-2026", hướng dẫn G. nói với mẹ về việc phải chứng minh tài chính để đi du học.
Kết quả? Qua một loạt các chiêu thao túng tâm lý kinh hoàng, bọn chúng đã lừa đảo được hơn 3 tỷ đồng từ gia đình nữ sinh này
Cảnh báo đỏ cho các bạn trẻ
Theo C02, thủ đoạn này đang rất phổ biến gần đây: nhóm lừa đảo mạo danh cơ quan công an, VKS hoặc Tòa án gọi điện, gọi video để tạo dựng lòng tin. Sau đó lợi dụng tâm lý sợ hãi của các bạn học sinh, sinh viên để đe dọa, thao túng và gây áp lực.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 8/5, Cục Cảnh sát hình sự (C02 Bộ Công an) vừa đưa ra cảnh báo: dạo này bọn lừa đảo online đang nhắm thẳng vào học sinh, sinh viên đấy các bạn ơi! Nữ sinh G. 20 tuổi, đang sống tại quận Cầu Giấy và học đại học trên địa bàn Hà Nội chính là một trong những nạn nhân mới nhất.
Kịch bản lừa đảo "đỉnh của chóp"
Chuyện bắt đầu khi G. nhận được cú điện của một anh chàng tự xưng là Trung úy Nguyễn Văn Nam, nói là công tác tại Phòng Công an kinh tế TP Hà Nội. Anh ta thông báo G. đang là nghi can trong vụ án hình sự gì đó, yêu cầu vào TP.HCM khoảng 5-10 ngày để trình báo và phối hợp điều tra. Nhưng vì đang học nên G. không thể vào được.
Thế là bọn chúng đổi chiến thuật - hướng dẫn G. tải Zoom về, cung cấp ID cuộc họp và bắt đầu cuộc "điều tra online" Trong cuộc họp đó, Nam và đồng bọn thông báo "nhóm tội phạm trong một đường dây lừa đảo đã lấy tên của cô và nhiều người nữa để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản lên tới 31 tỷ đồng". Nghe xong ai cũng hoảng luôn á!
Để càng convincing hơn, bọn chúng còn gửi cả công văn, tang vật fake trông có vẻ thật lắm. Thấy G. còn phân vân, chúng liền bật camera cho thấy một người mặc quân phục công an có bảng tên Trần Hiếu Nghĩa, đầy đủ súng, còng tay - setup sân khấu chuẩn luôn
Bước vào bẫy
Sau đó, bọn này đe dọa G. phải giữ bí mật với người thân trong 72 tiếng, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Rồi chúng còn nói "đối tượng trong đường dây lừa đảo đã khai báo G. đã bán thông tin của bản thân với giá 600 triệu đồng" - nghe xong ai mà không hoảng đúng không?
Chúng yêu cầu G. chụp ảnh thẻ sinh viên 2 mặt gửi cho, và phải chia sẻ màn hình điện thoại + máy tính trong suốt thời gian trao đổi để "phối hợp điều tra". Kiểu này là chúng có thể theo dõi mọi thứ rồi đó
Kịch bản "học bổng" để lừa tiền từ gia đình
Đến đây là phần đỉnh cao nhất! Khi yêu cầu G. nộp tiền vào tài khoản chỉ định để "chứng minh mình vô tội", G. nói không có tiền. Thế là bọn chúng dạy cách nói dối gia đình luôn
Kịch bản chúng viết sẵn là: G. đã đạt được danh sách top 15 sinh viên nhận học bổng toàn phần tại Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia. Chúng còn tạo cả email giả dhqg.truongdaihockinhteueb@gmail.com để gửi thông báo về "Thông báo chương trình học bổng đồng hành kỳ 47 - năm học 2025-2026", hướng dẫn G. nói với mẹ về việc phải chứng minh tài chính để đi du học.
Kết quả? Qua một loạt các chiêu thao túng tâm lý kinh hoàng, bọn chúng đã lừa đảo được hơn 3 tỷ đồng từ gia đình nữ sinh này
Cảnh báo đỏ cho các bạn trẻ
Theo C02, thủ đoạn này đang rất phổ biến gần đây: nhóm lừa đảo mạo danh cơ quan công an, VKS hoặc Tòa án gọi điện, gọi video để tạo dựng lòng tin. Sau đó lợi dụng tâm lý sợ hãi của các bạn học sinh, sinh viên để đe dọa, thao túng và gây áp lực.
Nguồn: kenh14.vn