Nữ sinh 1m50 chưa tốt nghiệp đã làm MC VTV: Câu chuyện truyền cảm hứng của cô nàng "chân ngắn" tài cao

TitKiki219

New member
8736169b110bf23b00d0.jpg


Phương Thảo không ngại flex luôn chiều cao của mình chỉ vỏn vẹn 1m50 thôi nha "Chân ngắn" tuy đôi khi hơi bị bất lợi với nghề MC nhưng cô bạn vẫn chill vì đã làm được nhiều thứ mà mình muốn rồi!

Dẫn chương trình truyền hình là nghề cần cả "nhan sắc lẫn tài năng" các bạn ạ. Và khán giả đã được chứng kiến điều này qua bao nhiêu thế hệ MC truyền hình VTV xinh đẹp mà còn giỏi giang nữa.

Vũ Phương Thảo (sinh năm 1997, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chính là một trong những gương mặt nổi bật như thế đó. Mới học năm 3 thôi mà bạn ấy đã là MC của nhiều chương trình quen thuộc trên VTV rồi nè: "Khoảnh khắc yêu thương", "Chuyện đêm muộn", "Mỗi ngày một niềm vui", "Đẹp 24/7", "Sinh ra từ làng"... Xịn xò chưa!

57bc1178ac3317ffd06e.jpg


Cô bạn xinh xắn này không ngại chia sẻ chiều cao của mình chỉ 1m50 thôi. "Chân ngắn" đôi khi cũng là điểm trừ với nghề đòi hỏi ngoại hình như MC, nhưng Thảo vẫn hài lòng và tự hào với những gì mình đã đạt được nha!

Năm 2017, Thảo đã "càn quét" và giành luôn ngôi vị quán quân của Speak Up (Cuộc thi tìm kiếm MC tài năng do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức). Nhờ cuộc thi này mà Thảo có cơ hội cộng tác với nhà đài trong vai trò MC luôn đó.

Thảo kể rằng lúc đầu cô bạn chưa từng nghĩ mình sẽ gắn bó với nghề MC truyền hình và đi xa đến thế, bởi vì thời gian đầu tham gia CLB AMC của trường Báo, Thảo thấy mình khá là "mờ nhạt" và phải học hỏi các bạn rất nhiều. Nhưng sau 1 năm rèn luyện, cô bạn bắt đầu thấy thích và nghiêm túc với việc cầm mic hơn, rồi sau đó thử sức với Speak Up.

844dcb1bda310637823d.jpg


Cộng tác làm MC cho VTV khi còn đi học, Thảo phải cân bằng giữa việc học ở trường và những chuyến công tác xa nhà liên tục. Nghe mà mệt luôn á! ‍

"Khi mình tham gia chương trình trải nghiệm của "Sinh ra từ làng" của VTV6 hay "Tìm về nguồn cội" của HN1, mình đi công tác hoài luôn. Có những chuyến đi quay trùng với lịch học, mình đành ở lại học xong rồi mới bắt xe khách một mình đi sau dù khi đó đã rất muộn rồi. Lên đến nơi, ekip phải dồn nhiều cảnh quay vào một lúc để kịp tiến độ sản xuất.

Ban đầu khi thấy mình vất vả như vậy gia đình không ủng hộ, nhưng vì mình 'tham lam' lắm nên đã thuyết phục bố mẹ và cố gắng cân bằng được cả 2 thứ - việc học và đam mê làm MC. Về sau thấy mình làm tốt, bố mẹ không còn lo lắng nữa", Thảo chia sẻ.

600c8c435d2f20d8d20d.jpg


Đến thời điểm hiện tại, Thảo vẫn chưa gặp trở ngại gì trong công việc khi chỉ cao 1m50. Tuy nhiên, cũng có một số chương trình sự kiện bên ngoài BTC có yêu cầu MC về mặt chiều cao thì cô bạn biết mình không phù hợp nên không tham gia thôi. Biết điểm mạnh của bản thân là gì mới quan trọng nha!

"Trong tương lai, mình muốn trở thành một người làm truyền hình, ước mơ của mình là có thể dẫn chính những chương trình mà mình biên tập và thuộc tổ chức sản xuất. Ngoài ra, mình rất mê kinh doanh nữa nên hy vọng sẽ ra mắt 'đứa con tinh thần' một ngày không xa", Thảo nói.

f331e0e7bd626ee6b1c9.jpg


297aa598655041f3246d.jpg


4e66e036cda150986d1e.jpg


63a7e58933de5b771c58.jpg




Nguồn: soha.vn
 
Back
Top