Bị hai tên cướp giật điện thoại giữa đường, nữ sinh 19 tuổi quyết đuổi bắt bằng được để lấy lại điện thoại vì một "gia tài" đặc biệt trong máy khiến ai nghe cũng phải cười ngặt nghẽo
## Chân dung nữ sinh "hạ gục" hai tên cướp bằng võ dân tộc xịn sò
Huỳnh Thị Thủy Tiên, 19 tuổi, quê ở Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện đang là sinh viên năm nhất khoa Thanh nhạc, Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Cô bạn Gen Z này cũng vô cùng bất ngờ khi tên tuổi bỗng chốc viral khắp mạng xã hội sau sự việc đuổi bắt cướp xảy ra hôm 7/12 vừa qua.
Cụ thể, chiều tối ngày 7/12, trên đường từ Sài Gòn về Vũng Tàu thăm nhà, Thủy Tiên bị 2 tên cướp giật điện thoại ngay giữa đường.
Thay vì đứng ngậm ngùi nhìn cướp lấy mất tài sản, cô bạn này lại có cách xử lý tình huống gan dạ đến mức khó tin: Quyết truy đuổi đến cùng để lấy lại chiếc điện thoại cho bằng được!
Nhiều người sau khi nghe câu chuyện đều rất tò mò: Một cô gái chân yếu tay mềm, một thân một mình đã làm gì để bắt cướp? Gen Z Vũng Tàu nhớ lại: "Khoảng 6 giờ chiều hôm đó, mình đang chạy xe máy trên quốc lộ 51. Đến đoạn qua thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu thì bất ngờ có hai thanh niên chạy xe máy từ sau áp sát, giật luôn 2 cái điện thoại trong túi quần.
Lúc đó, theo phản xạ, mình lấy chân đạp thẳng vào người ngồi phía sau nhưng xe họ không ngã. Thế là mình không đuổi theo nữa vì nghĩ chỉ có một mình, sợ chúng có hung khí, đuổi theo sẽ bị tấn công.
Nhưng trong giây phút hoảng loạn đó, mình chợt nhớ trong hai cái điện thoại bị cướp có đoạn nhạc nền mình làm để nộp cho trường nên quyết truy đuổi để lấy lại"
Và màn bắt cướp do nữ sinh trường nhạc thuật lại được dân mạng nhận định là "như cảnh anh hùng bắt cướp trong một bộ phim" luôn!
"Mình đuổi theo khoảng 1 cây số thì đến đoạn ngã tư đông đúc, 2 tên đó không thể chạy nhanh nữa. Tranh thủ lúc này, mình suy tính một hồi rồi tăng ga lên tông thẳng vào phía sau xe, khiến chúng ngã xuống.
Mặc dù khi ấy mình cũng đau lắm chứ, nhưng phải cố gượng dậy, áp sát chúng rồi dùng thế võ Vovinam đã được trang bị, khống chế người ngồi sau. Thông thường những tên ngồi sau sẽ có hung khí để cản đường người truy đuổi chúng mà.
Tiếp đó, mình xoay người ra đòn với người phía trước luôn. Khi chúng đã luống cuống thì mình kêu cứu, nhờ người dân xúm lại bắt giữ bọn chúng" – cô bạn 9x Vũng Tàu kể lại.
Bằng sự tính toán thông minh và gan dạ, Thủy Tiên đã lấy lại hai điện thoại rồi cùng người dân bàn giao hai tên cướp cho Công an. Respect!
Khi được hỏi tại sao lại quyết định bắt cướp mà không hề lo sợ nguy hiểm có thể gặp phải, nữ sinh trường Nhạc nói:
"Ban đầu mình không nghĩ sẽ đuổi đánh chúng đâu, cũng lo gặp nguy hiểm. Nhưng trong giây phút gấp gáp ấy, mình bỗng nhớ đến công sức thức hơn hai tuần liền để làm bài thi nhạc beat lưu trong điện thoại, nếu mất sẽ không có tinh thần làm lại nữa nên quyết đuổi theo để... đòi lại điện thoại"
Lý do này khiến dân mạng cười ngất ngây! Nhiều người không quên bình luận hóm hỉnh: "Sức mạnh của deadline đây rồi. Deadline power sẽ giúp tăng 99% chỉ số sát thương, miễn nhiễm mọi loại khống chế, và thời gian hồi là khi nào hoàn tất deadline.
Mọi chuyện đều bớt quan trọng khi tới deadline. Tôi mà không có bài nộp thì các ông toi rồi nhé!";
"Đúng là khi đứng trước nguy cơ rớt môn, con người ta sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết!"… là những bình luận dân mạng để lại sau khi nghe Thủy Tiên chia sẻ lý do bắt cướp.
## Học võ, tập đàn từ nhỏ và vẫn theo đuổi phong cách nữ tính, điệu đà
Sự việc sau khi được chia sẻ trên mạng đã khiến dân tình vô cùng thán phục và không khỏi tò mò về chân dung cô nữ sinh này.
Hiện tại, hình ảnh và câu chuyện của Thủy Tiên được lan truyền rất nhiều trên các trang mạng khiến cô cảm thấy khá vui và bất ngờ với sự nổi tiếng bất đắc dĩ này.
Gen Z Vũng Tàu cho biết, bạn bè, người thân sau khi nghe câu chuyện cũng cảm thấy ngỡ ngàng bởi không ngờ một cô gái thường ngày khá điệu đà với cái tên nữ tính - Thủy Tiên, lại gan dạ, một mình bắt được 2 tên cướp như vậy.
"Sau sự việc, mọi người khen ngợi và hỏi thăm mình rất nhiều. Một số bạn còn hỏi đùa rằng không biết trước giờ có trót 'đắc tội' gì với Tiên không, nếu có mong mình bỏ qua, đừng động thủ…
Nói vậy thôi chứ thực ra mình vốn là một cô gái điệu đà, tự nhận thấy bản thân cũng rất nữ tính, lại theo đuổi nghệ thuật nên không bạo lực như mọi người nghĩ đâu. Chẳng qua đến lúc gặp chuyện thì phải áp dụng các thế võ được học để tự vệ thôi".
Được biết, Thủy Tiên bắt đầu học Vovinam từ năm lớp 8 và đã lên đai vàng rồi nha! Ngoài ra, nữ sinh Vũng Tàu từ nhỏ đã thể hiện đam mê và năng khiếu đàn, hát nên được ba cho đi học nhạc từ năm lớp 2.
Thủy Tiên tâm sự: "Mình đi học võ ban đầu là do bạn bè rủ học chung cho vui, nhưng càng về sau càng thích nên theo luôn.
Võ thuật giúp mình rèn luyện sức khỏe, cơ thể săn chắc, đẹp hơn và quan trọng là trang bị được kỹ năng phòng vệ, ứng biến nhanh nhạy trong các tình huống."
Nguồn: soha.vn