NhimYeu9969
New member
Vụ việc đau lòng này khiến gia đình nữ sinh vô cùng đau đớn và quyết tâm tìm ra công lý cho con gái xấu số của mình
Mới đây, câu chuyện về một nữ sinh viên 19 tuổi ở Subang Jaya, Malaysia bị sát hại một cách dã man đã làm rúng động dư luận cả nước. Điều đau lòng hơn cả là trước khi qua đời, bạn nữ đã từng bị quấy rối tình dục và thông tin này càng khiến netizen phẫn nộ tột độ
Theo thông tin được đăng tải trên các tờ báo lớn như Mothership và World Of Buzz, bi kịch xảy ra tại nhà riêng của cô gái vào hôm thứ Năm, 14/8 vừa qua tại Subang Jaya, bang Selangor của Malaysia. Người phát hiện ra nạn nhân chính là bố ruột của em
Được biết, lần cuối cùng nữ sinh này liên lạc với gia đình là vào chiều ngày 13/8. Đến ngày 14/8, người cha thấy xe của con gái đỗ trong sân nhưng không thấy con đâu cả. Sau đó, ông tìm thấy con gái mình trong phòng khách ở tầng cao nhất của ngôi nhà trong tình trạng treo cổ trên quạt trần
Tuy nhiên, các cuộc điều tra sâu hơn của cảnh sát địa phương cho thấy cô gái đã bị siết cổ đến tử vong rồi mới bị treo lên chiếc quạt trần. Kết quả điều tra ban đầu tại hiện trường cho thấy không có thiệt hại về tài sản gì, do đó loại trừ khả năng đây là vụ cướp thông thường.
Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có nhiều vết thương trên cơ thể và nguyên nhân tử vong là do "chảy máu quanh xương móng". Các vết thương ở cơ và xương của nạn nhân được xác nhận là do "siết cổ bằng tay". Ngoài ra, trên cơ thể nạn nhân còn có một số dấu vết nghi bị quấy rối tình dục, tuy nhiên cảnh sát vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm thêm để đưa ra kết luận chính thức
Cảnh sát trưởng Subang Jaya cho biết cô gái sống cùng chị gái và em họ tại ngôi nhà này, nhưng đang ở một mình vào thời điểm xảy ra bi kịch.
Theo tờ Sin Chew Daily, trước khi qua đời, cô gái trẻ đã từng tâm sự với bố rằng mình bị một nhân viên bảo vệ trong khuôn viên trường quấy rối tình dục. Người cha đã khuyên con gái nên báo cảnh sát, nhưng cô gái không dám làm vậy vì sợ bị trả thù
Em cũng được cho là đã tâm sự với một giảng viên khoa khoa học máy tính về vụ quấy rối và nói với bố rằng mình cảm thấy không an toàn khi ở trong khuôn viên trường.
Với những tình tiết được đưa ra, một số netizen nghi ngờ chính kẻ quấy rối cô gái có thể là hung thủ. Họ cho rằng nếu cô gái mạnh mẽ hơn và dám đứng ra tố cáo hắn thì có thể bi kịch đã không xảy ra. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc, yêu cầu mọi người không nên có những đồn đoán vô căn cứ và hiện chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện.
"Nghi phạm có thể là người quen của nạn nhân, vì không có báo cáo về mất mát tài sản tại hiện trường vụ án. Chúng tôi vẫn đang điều tra động cơ gây án", Trợ lý Cảnh sát trưởng thành phố Subang Jaya, ông Wan Azlan Mamat cho biết, theo Sin Chew và Harian Metro.
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây, câu chuyện về một nữ sinh viên 19 tuổi ở Subang Jaya, Malaysia bị sát hại một cách dã man đã làm rúng động dư luận cả nước. Điều đau lòng hơn cả là trước khi qua đời, bạn nữ đã từng bị quấy rối tình dục và thông tin này càng khiến netizen phẫn nộ tột độ
Theo thông tin được đăng tải trên các tờ báo lớn như Mothership và World Of Buzz, bi kịch xảy ra tại nhà riêng của cô gái vào hôm thứ Năm, 14/8 vừa qua tại Subang Jaya, bang Selangor của Malaysia. Người phát hiện ra nạn nhân chính là bố ruột của em
Được biết, lần cuối cùng nữ sinh này liên lạc với gia đình là vào chiều ngày 13/8. Đến ngày 14/8, người cha thấy xe của con gái đỗ trong sân nhưng không thấy con đâu cả. Sau đó, ông tìm thấy con gái mình trong phòng khách ở tầng cao nhất của ngôi nhà trong tình trạng treo cổ trên quạt trần
Tuy nhiên, các cuộc điều tra sâu hơn của cảnh sát địa phương cho thấy cô gái đã bị siết cổ đến tử vong rồi mới bị treo lên chiếc quạt trần. Kết quả điều tra ban đầu tại hiện trường cho thấy không có thiệt hại về tài sản gì, do đó loại trừ khả năng đây là vụ cướp thông thường.
Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có nhiều vết thương trên cơ thể và nguyên nhân tử vong là do "chảy máu quanh xương móng". Các vết thương ở cơ và xương của nạn nhân được xác nhận là do "siết cổ bằng tay". Ngoài ra, trên cơ thể nạn nhân còn có một số dấu vết nghi bị quấy rối tình dục, tuy nhiên cảnh sát vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm thêm để đưa ra kết luận chính thức
Cảnh sát trưởng Subang Jaya cho biết cô gái sống cùng chị gái và em họ tại ngôi nhà này, nhưng đang ở một mình vào thời điểm xảy ra bi kịch.
Theo tờ Sin Chew Daily, trước khi qua đời, cô gái trẻ đã từng tâm sự với bố rằng mình bị một nhân viên bảo vệ trong khuôn viên trường quấy rối tình dục. Người cha đã khuyên con gái nên báo cảnh sát, nhưng cô gái không dám làm vậy vì sợ bị trả thù
Em cũng được cho là đã tâm sự với một giảng viên khoa khoa học máy tính về vụ quấy rối và nói với bố rằng mình cảm thấy không an toàn khi ở trong khuôn viên trường.
Với những tình tiết được đưa ra, một số netizen nghi ngờ chính kẻ quấy rối cô gái có thể là hung thủ. Họ cho rằng nếu cô gái mạnh mẽ hơn và dám đứng ra tố cáo hắn thì có thể bi kịch đã không xảy ra. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc, yêu cầu mọi người không nên có những đồn đoán vô căn cứ và hiện chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện.
"Nghi phạm có thể là người quen của nạn nhân, vì không có báo cáo về mất mát tài sản tại hiện trường vụ án. Chúng tôi vẫn đang điều tra động cơ gây án", Trợ lý Cảnh sát trưởng thành phố Subang Jaya, ông Wan Azlan Mamat cho biết, theo Sin Chew và Harian Metro.
Nguồn: kenh14.vn