Sau story về nữ sinh 18 tuổi bán trứng lấy tiền mua iPhone 12 Pro gây chấn động, giờ mới là phần đen tối nhất của "ngành công nghiệp" mang thai hộ ngầm ở Trung Quốc. Brace yourself, vì sự thật này còn sốc hơn bạn nghĩ nhiều đấy!
Story về em Lâm Dĩnh 18 tuổi bán trứng mua iPhone 12 Pro đã khiến cả MXH Trung Quốc dậy sóng. Người ta vừa lo cho tương lai em, vừa thở dài vì sự liều lĩnh và nông nổi của thế hệ gen Z này.
Hóa ra thời gian ở Vũ Hán, Lâm Dĩnh đã tham gia 1 group "noãn muội - em gái bán trứng" với hơn 300 members! Mỗi ngày có tầm 20-30 cô gái đi "lấy trứng" như... đi chợ vậy Có người xong việc thì out group ngay, nhưng cũng có nhiều người cứ ở lại tiếp tục "kinh doanh". Và đỉnh cao là có bọn sau khi nhận tiền còn flex hẳn ảnh núi tiền trên mạng nữa chứ!
Bên cạnh những "pro player" bán trứng, cũng có mấy bạn tiêm thuốc kích trứng được vài hôm rồi... chuồn luôn, khiến mấy ông môi giới phải đổ mồ hôi tìm cách đòi lại tiền cọc Lâm Dĩnh còn nghĩ thật ngây thơ: "Mình thấy lạ lắm, đằng nào mỗi tháng cũng rụng mất mấy trứng, không sinh con cũng lãng phí, thôi thì bán đi cho nhanh."
Dù bị "phóng câu" là chuyện thường, nhưng hiếm khi nào các ông môi giới đưa ra hợp đồng hay bắt các "em gái" ký giấy cam kết. Khi Lâm Dĩnh hỏi thì được lấy cớ "bảo vệ quyền riêng tư" - nếu giấy tờ lộ ra thì mọi người biết bạn từng bán trứng, ảnh hưởng danh tiếng lắm. Nghe xong Lâm Dĩnh thấy... có lý quá nên cũng yên tâm không cần gì ràng buộc cả
Thời gian ở Vũ Hán, Lâm Dĩnh được đưa đi siêu âm ở bệnh viện tư liên tục. Khi nang noãn đạt 18mm, họ tiêm HCG (hormone giúp tăng hiệu quả điều trị hiếm muộn) cho em. Hơn 1 ngày sau, đến lúc "harvest" trứng. Sáng hôm đó, em nhận 130 nghìn tệ (tầm 458 triệu VNĐ) tiền mặt còn lại - số tiền mà nhiều bạn trẻ phải làm cả năm mới có
Sau đó, Lâm Dĩnh cùng 3 cô gái khác được đưa lên xe và... BỊ BỊT MẮT luôn! Hơn 1 tiếng sau, xe dừng lại, có người dẫn cả 4 người không nhìn thấy gì vào phòng phẫu thuật. Lâm Dĩnh hoàn toàn không biết địa điểm hay hình dạng bên ngoài, chỉ đoán đây là 1 villa 2 tầng rưỡi thôi.
Tại phòng phẫu thuật, Lâm Dĩnh thấy vài ông đang tỏ vẻ hồi hộp, trong đó có ông mua trứng của mình. Em cố tự an ủi đừng lo, nhưng khi nhìn thấy mấy cái thùng đông lạnh thì vẫn run cầm cập. Lâm Dĩnh nhớ lại: "Trong đó toàn là phôi đông lạnh." Creepy vãi chưởng!
Chưa kịp định thần, Lâm Dĩnh đã bị đẩy lên bàn mổ. 2 ông đứng bên cạnh, 1 người nhanh chóng gây tê cho em, sau đó em không còn biết gì nữa.
Việc lấy trứng là tiểu phẫu, phải lấy bằng cách chọc kim. Cây hút trứng dài khoảng 35cm - bằng cẳng tay người lớn, đầu kim có đường kính 2mm - bằng ống hút trà sữa nhỏ. Tưởng tượng đã thấy đau rồi đúng không?
Chỉ mất hơn chục phút, bác sĩ hoàn thành việc lấy trứng, Lâm Dĩnh được chuyển sang phòng khác nghỉ 2 tiếng. Cũng ngày hôm đó, bác sĩ lấy tinh trùng của người mua trứng, rồi tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm.
Nếu thụ tinh thành công, phôi thai sẽ được cấy vào tử cung của người mang thai hộ. Phải đợi 14 ngày sau mới biết kết quả cuối cùng. Nhưng Lâm Dĩnh chẳng quan tâm lắm, vì bác sĩ đã lấy tổng cộng 19 tế bào trứng từ buồng trứng của em - kiểu gì cũng có ít nhất 1 tế bào thành công thôi mà.
Xong xuôi, Lâm Dĩnh ở lại Vũ Hán chơi vài ngày, ăn xài hết hơn 30 nghìn tệ (tầm 105,6 triệu VNĐ) - flex kiểu gen Z thực thụ luôn ️ Cuối cùng tạm biệt ông môi giới rồi về trường. Đến tận lúc Lâm Dĩnh rời đi, ông môi giới vẫn KHÔNG NÓI NỬA LỜI về những nguy hiểm em có thể gặp phải!
Theo bác sĩ sản khoa nổi tiếng ở Bắc Kinh, thủ thuật lấy trứng có thể gây tổn thương tử cung, bàng quang, ruột, mạch máu và các cơ quan vùng chậu xung quanh buồng trứng. Ngoài ra, phụ nữ sau phẫu thuật lấy trứng còn có thể bị tổn thương buồng trứng cấp tính, chảy máu, nhiễm trùng, nghiêm trọng nhất là VÔ SINH!
Nhưng Lâm Dĩnh hoàn toàn không care những điều này. Em thậm chí còn hỏi ông môi giới bao lâu nữa có thể bán tiếp. Và ổng trả lời nhanh như chớp: nửa năm nữa nhé! Họ đã bất chấp luôn cả sức khỏe, tính mạng và mọi quy định pháp luật rồi
Ngày 14/12, Lâm Dĩnh về trường như không có chuyện gì xảy ra, và không ai biết em từng đi bán trứng. Tuy nhiên, em vẫn giữ liên lạc với ông môi giới, ổng còn rủ em tìm thêm "em gái bán trứng" khác với mức hoa hồng 5 nghìn tệ (17,7 triệu VNĐ)/người.
Plot twist: Lâm Dĩnh sau đó còn phát hiện "ngành công nghiệp" đẻ mướn không chỉ săn "em gái bán trứng" mà còn "tuyển dụng" cả nam giới bán tinh trùng! Tuy nhiên, giá bán tinh trùng khá thấp - thường không quá 50 nghìn tệ (177,3 triệu VNĐ)/lần, chỉ những anh chàng cực phẩm hoặc người ngoại quốc thì giá mới cao hơn tí.
Lâm Dĩnh nhanh chóng bị công việc này hấp dẫn. Em mua sim mới, lập tài khoản mạng xã hội mới và bắt đầu học theo các ông môi giới khác cách quảng cáo "tuyển dụng". Không lâu sau, đã có người liên hệ với em để tìm hiểu về việc bán trứng hoặc tinh trùng.
Chỉ trong thời gian ngắn, Lâm Dĩnh đã thay đổi chóng mặt. Em rất hài lòng với công việc hiện tại, từ "em gái bán trứng" thành "môi giới bán trứng", em thậm chí còn biết "đặt mình vào vị trí khách hàng để suy nghĩ". Bên cạnh đó, em cũng bày tỏ hy vọng về "tương lai tươi sáng" khi "ngành công nghiệp" mang thai hộ được hợp pháp hóa. Excuse me, what?!
Qua nhiều năm hoạt động ngầm, có thể nói đến hiện tại, thị trường mua bán trứng đã trở nên khá "chuyên nghiệp" và là cánh tay đắc lực của "ngành công nghiệp" đẻ mướn tại Trung Quốc.
Theo 1 ông môi giới ở Bắc Kinh tiết lộ, "em gái bán trứng" thường trong độ tuổi 18-27, trên 28 tuổi thì gần như không có khách nào chọn. Muốn kiếm nhiều tiền từ nghề này thì visual chính là key factor!
Trứng của các "em gái" được chia nhiều mức giá: học lực Cao đẳng khoảng 50-80 nghìn tệ (177,3-283,7 triệu VNĐ); sinh viên Đại học cao hơn tí, từ 100-150 nghìn tệ (354,7-528 triệu VNĐ); còn sinh viên các trường Đại học top đầu thì 150 nghìn tệ (528 triệu VNĐ) là giá khởi điểm, và giá này KHÔNG áp dụng cho sinh viên trường nghệ thuật (vì sao thế nhỉ? ).
"Nếu ngoại hình bình thường thì cho dù học lực có cao đến mấy cũng vẫn bị hạ giá. Trứng của những cô gái chưa học Đại học chỉ bán được 10-30 nghìn tệ (35,5-106,4 triệu VNĐ), thậm chí vài nghìn tệ cũng có." - Ông môi giới nói thêm. Không những vậy, việc uống rượu, hút thuốc, xăm mình hay phẫu thuật thẩm mỹ cũng ảnh hưởng đến giá luôn đấy!
Hiện thị trường "hiến trứng" ở Trung Quốc được chia 2 loại: giấu mặt và gặp mặt khách hàng. Đối với loại giấu mặt, người bán trứng chỉ cần cao từ 1,55m trở lên, ngũ quan ổn, thân thể khỏe mạnh là đạt yêu cầu; họ sẽ gửi cho khách ảnh và video mà không cần gặp trực tiếp. Còn loại gặp mặt yêu cầu cao hơn, chiều cao phải trên 1,6m, ngoại hình, phong thái, học lực và hàng loạt yếu tố khác đều phải đủ chuẩn.
Trong số các "em gái bán trứng" giấu mặt, có người là chủ cửa hàng nhỏ kinh doanh thua lỗ, có người là cô gái độc thân đang phải căng thẳng trả tiền nhà, hoặc những người gánh món nợ tín dụng khó trả... Tuy nhiên, rất ít khách chọn trứng của "em gái" giấu mặt, đa số đều sẵn sàng bỏ thêm tiền để gặp mặt "em gái" có học lực cao và ngoại hình đẹp.
Ông môi giới này nhận định những "em gái" mới 18 tuổi như Lâm Dĩnh không nhiều, đa phần trong độ tuổi 21-24 và là sinh viên Đại học hoặc Cao đẳng, học lực Thạc sĩ rất hiếm. "Các cô gái này chủ yếu là hết tiền vì chi tiêu quá tay, cũng có người bị công ty cho vay online ép phải bán trứng." - Theo lời ông môi giới. Sad but true
Nghề môi giới bán trứng cũng được chia 2 loại: loại môi giới mang thai hộ kiêm môi giới mua bán trứng và loại chỉ chuyên môi giới tuyển "em gái". Những người chuyên môi giới "em gái" không chỉ tìm người bán trứng, mà còn có thêm nhiệm vụ chọn lọc dữ liệu của người mua để ghép đôi cho phù hợp. Với mỗi "em gái" môi giới thành công, người trung gian thu được 20-50 nghìn tệ (70,1-177,3 triệu VNĐ) - có nghĩa là số tiền các "em gái" nhận được KHÔNG PHẢI con số thực tế khách hàng đã chi! Họ bị ăn chặn từ 20-50 triệu đấy các bạn ơi!
Cũng theo ông môi giới này, những năm gần đây bọn họ hoạt động hết sức cẩn thận, vì vài năm trước từng có người bị xử hình sự vì mua bán trứng. Khi đó, "em gái" 17 tuổi tên Lương X được đưa đến 1 "công ty khoa học" để kích trứng. Tiếp theo, em được đưa đến 1 villa để lấy trứng. Tuy nhiên, trong quá trình này xảy ra sự cố, khiến Lương X bị vỡ u nang buồng trứng, gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng Những kẻ liên quan sau đó đều bị trừng phạt thích đáng. Ông môi giới nói: "Sự việc này đã khiến toàn 'ngành' chấn động."
2 năm nay, dường như không có thêm vụ lớn nào bị phanh phui, hơn nữa số lượng "em gái" đang ngày càng đông, vì: "Rất nhiều cô gái cho rằng, việc bán trứng còn ít tổn hại hơn là phải đi phá thai với bạn trai." Mindset kiểu này nguy hiểm lắm đó!
Ông môi giới tiếp tục phân tích rằng, nguyên nhân dẫn đến sự phát triển về số lượng "em gái" là do số người bị vô sinh ngày càng nhiều, dẫn đến nhu cầu của người mua tăng cao. Rất nhiều cô gái Trung Quốc chọn ra nước ngoài kinh doanh trứng, song song với đó là hàng loạt cô gái ngoại quốc ồ ạt vào Trung Quốc để rao bán trứng. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong năm nay đã khiến việc mua bán trứng xuyên quốc gia tạm thời bị gián đoạn.
Nguồn: kenh14.vn