ChangBibi1571
New member
Nghe mà thương quá đi! Cô bé 17 tuổi mất tích suốt 10 tiếng liền mà trường học không báo gì cho gia đình. Đến khi gia đình tìm thấy thì đã quá muộn, em đã tự tử do ngạt khí rồi
Vào tháng 4/2020, nữ sinh THCS 17 tuổi tên Xu Moumou ở thành phố Thiểm Tây (Trung Quốc) đã mất tích sau giờ tan học. Sáng hôm sau, gia đình phát hiện em đã qua đời do ngộ độc khí tự nhiên.
Người mẹ gào khóc khi tìm thấy con, bà cho rằng nhà trường đã làm việc siêu tắc trách khi không thông báo việc con gái vắng mặt. Bà yêu cầu trường phải chịu trách nhiệm để không còn bi kịch tương tự nào xảy ra nữa.
Mẹ đón con như mọi ngày nhưng phát hiện sự thật đau lòng
Theo bà Hu (mẹ của nữ sinh Xu), khoảng 22h30 tối ngày 21/4, bà đến trường THCS đón con gái như thường lệ. Lúc đầu bà Hu nghĩ con vẫn học bình thường cả ngày và trưa không về nhà.
Nhưng đến nơi thì... shock! Trường đã đóng cửa từ trước đó rồi. Bà mẹ liên lạc với giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng nhưng đều im thin thít.
Vào 12h đêm, bạn cùng lớp mới nói rằng nữ sinh Xu đã không có mặt từ chiều ngày 21, mà nhà trường lại không thông báo gì cho gia đình luôn. Cảm thấy có gì đó sai sai, bà Xu liên lạc với trường yêu cầu kiểm tra tất cả các lớp. Vì đang trong đợt dịch nên phải sau đó 2 tiếng, nhà trường mới tổ chức mở cửa được.
"Tôi phải đến trường tận 4 lần thì mới được bảo vệ mở cửa vào tìm con gái. Cô Hiệu trưởng vẫn online đấy, nhưng khi tôi nhắn tin lại không thèm trả lời. Cô chỉ bảo vẫn thấy con gái tôi, nhưng quên không theo dõi. Khi báo con tôi đã mất tích, cô lại tỏ ra dửng dưng không biết gì", bà mẹ chia sẻ.
Sau khi lục soát trường đến hơn 5h sáng, bà mẹ đã báo cảnh sát. Sau khi check camera, họ phát hiện cô con gái đã bắt xe bus về quê nhà ở thị trấn Trường An, nhưng đến khi bà mẹ ập đến thì em đã tử vong do ngạt khí rồi
Các nhân viên khám nghiệm tử thi cho biết, nữ sinh Xu đã tử vong từ 4-5 tiếng trước đó.
Áp lực học tập quá lớn khiến nữ sinh đi đến quyết định đau lòng
Theo điều tra của cảnh sát, nữ sinh đã tự tử do quá áp lực vì bài kiểm tra không đạt yêu cầu. Em đã đi lang thang một mình suốt buổi chiều ngày 21/4, trước khi quyết định tự sát.
Bà mẹ đau lòng cho biết con gái mình có tính cách hướng nội, thường đứng top của lớp và luôn nuôi hi vọng đỗ vào trường đại học top đầu trong thành phố. Kết quả bài kiểm tra đã khiến em suy sụp, nhưng điều khiến gia đình bức xúc là nhà trường không hề thông báo khi phát hiện có học sinh mất tích.
Bên cạnh đó, theo kết quả của pháp y, thời điểm con gái mất tích và tử vong là trong khoảng thời gian nhà trường đang làm việc. Nếu trường thông báo kịp hơn, gia đình có thể đã ngăn được suy nghĩ dại dột của em.
Bà mẹ tâm sự: "Khi biết con làm bài không như ý, tôi còn khuyên cháu lần sau có thể làm tốt hơn. Đại học không phải con đường duy nhất, không có trường này thì vẫn còn nơi khác. Tôi biết tính con gái mình nên không dám trách mắng nửa lời".
13 chữ "Xin lỗi" – lời chia tay đầy ám ảnh
Theo lời kể của bạn cùng lớp, trước khi tan học, Xu đã để lại trên bàn một tờ giấy ghi 4 lần chữ "Xin lỗi" và để lại 1 cây kéo. Trong note điện thoại, Xu cũng ghi 9 lần chữ "Xin lỗi" nữa. Tổng cộng là 13 lần em xin lỗi...
Bà Xu cho biết, trong thông báo lịch học của trường, có ghi rõ quy trình làm việc khép kín. Đó là: Học sinh sẽ học từ sáng đến tối, không được phép ra ngoài trừ khi có sự cho phép của giáo viên. Tuy nhiên, thời điểm em ra ngoài trường là buổi chiều, nhưng giáo viên lại không hề báo cáo về cho gia đình. Chứng tỏ, nhà trường đã làm việc cực kỳ tắc trách trong khâu quản lý học sinh.
Vào ngày 4/11, cảnh sát đã lập tổ điều tra tiến hành xét xử vụ án này. Các cuộc điều trần đã được tổ chức trước đó để trả lời các vấn đề liên quan đến cái chết của nữ sinh. Người mẹ cho biết sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng, và yêu cầu những người có liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Nguồn: Sohu
Nguồn: kenh14.vn