Đau lòng quá! Em nữ sinh 17 tuổi đã lao xuống biển cứu bạn thoát nạn, nhưng kiệt sức bị sóng cuốn mất, không qua khỏi
Chiều 11/4, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) xác nhận, một nữ sinh 17 tuổi đã ra đi thương tâm vì đuối nước trong lúc cứu người gặp nạn.
Theo thông tin trên báo VNE, chiều tối 10/4, em Lê Thị Quỳnh C., 17 tuổi, ở xã Nghi Lộc, đang cùng hội bạn đi dạo chill ở bãi biển Cửa Lò, thuộc phường Cửa Lò, Nghệ An. Lúc đó, một nam sinh 14 tuổi xuống tắm biển, không may bị sóng cuốn ra xa, chới với giữa dòng nước đáng sợ.
Phát hiện tình huống nguy cấp, em C. đã không chút do dự mà lao xuống bơi ra cứu bạn. Sau vài phút vật lộn với sóng biển dữ dội, em đã tiếp cận được nạn nhân và đẩy dần vào gần bờ. Nhưng thật không may, sau đó em C. kiệt sức hoàn toàn, bị sóng cuốn ra xa rồi chìm dần
Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận và đưa cả hai em lên bờ. Nam sinh được sơ cứu kịp thời, chuyển vào bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch. Còn em Quỳnh C. thì không qua khỏi, thật sự quá đau lòng
"Khi đang đứng trên bờ biển Cửa Lò để chụp ảnh, em C. phát hiện người đuối nước nên đã lao ra biển ứng cứu. Tuy nhiên, sau khi cứu được người, em C. đuối sức. Nhận được tin báo, chúng tôi đưa em C. lên bờ sơ cứu và chuyển vào bệnh viện nhưng em đã không qua khỏi", lãnh đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Cửa Lò nói với PV VietNamNet.
Theo VOV, cùng ngày hôm đó, tại biển Cửa Lò cũng xảy ra thêm một vụ đuối nước khác nữa. Khoảng 15h50, lực lượng cứu hộ và người dân phát hiện em Nguyễn Văn Đức (13 tuổi, ở xã Đông Lộc) bị đuối nước. Dù được đưa vào Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (cơ sở 3) cấp cứu nhưng em cũng đã không qua khỏi
Nguồn: kenh14.vn
Chiều 11/4, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) xác nhận, một nữ sinh 17 tuổi đã ra đi thương tâm vì đuối nước trong lúc cứu người gặp nạn.
Theo thông tin trên báo VNE, chiều tối 10/4, em Lê Thị Quỳnh C., 17 tuổi, ở xã Nghi Lộc, đang cùng hội bạn đi dạo chill ở bãi biển Cửa Lò, thuộc phường Cửa Lò, Nghệ An. Lúc đó, một nam sinh 14 tuổi xuống tắm biển, không may bị sóng cuốn ra xa, chới với giữa dòng nước đáng sợ.
Phát hiện tình huống nguy cấp, em C. đã không chút do dự mà lao xuống bơi ra cứu bạn. Sau vài phút vật lộn với sóng biển dữ dội, em đã tiếp cận được nạn nhân và đẩy dần vào gần bờ. Nhưng thật không may, sau đó em C. kiệt sức hoàn toàn, bị sóng cuốn ra xa rồi chìm dần
Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận và đưa cả hai em lên bờ. Nam sinh được sơ cứu kịp thời, chuyển vào bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch. Còn em Quỳnh C. thì không qua khỏi, thật sự quá đau lòng
"Khi đang đứng trên bờ biển Cửa Lò để chụp ảnh, em C. phát hiện người đuối nước nên đã lao ra biển ứng cứu. Tuy nhiên, sau khi cứu được người, em C. đuối sức. Nhận được tin báo, chúng tôi đưa em C. lên bờ sơ cứu và chuyển vào bệnh viện nhưng em đã không qua khỏi", lãnh đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Cửa Lò nói với PV VietNamNet.
Theo VOV, cùng ngày hôm đó, tại biển Cửa Lò cũng xảy ra thêm một vụ đuối nước khác nữa. Khoảng 15h50, lực lượng cứu hộ và người dân phát hiện em Nguyễn Văn Đức (13 tuổi, ở xã Đông Lộc) bị đuối nước. Dù được đưa vào Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (cơ sở 3) cấp cứu nhưng em cũng đã không qua khỏi
Nguồn: kenh14.vn