Kun2k64898
New member
Em Nguyễn Thị Hồng Nhung (16 tuổi, ở thôn Phú An, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đã "mất tích" được hơn một tháng rưỡi rồi mà gia đình vẫn chưa tìm được dấu vết gì cả, lo lắng quá trời luôn!
Thời gian qua, gia đình chị Nguyễn Thị Hồng (mẹ của em Nhung) đã cuống cuồng đi tìm con khắp mọi nơi nhưng vẫn chưa có tin gì.
Trong căn nhà cấp 4 chật hẹp, chị Hồng kể lại với giọng đầy lo lắng: "Con tôi học rất chăm chỉ luôn, nhưng mà từ ngày 5-11-2014 đến giờ vẫn chưa thấy về. Hai vợ chồng phải bỏ dở hết mọi việc để tập trung tìm cháu nhưng không có thông tin gì hết".
Em Nhung đang là học sinh lớp 10/13 của Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển, bỗng nhiên bỏ nhà đi không một lời nhắn nhủ, không một dấu hiệu báo trước nào cả
Thấy con mình mất tích bất thường như vậy, gia đình chị Hồng đã làm đơn nhờ Công an xã Đại Thắng giúp đỡ tìm kiếm.
Chị Hồng kể trong nước mắt: "Ngày 20-10, Nhung có chiếc điện thoại mới mà không rõ lấy từ đâu ra. Hỏi thì nó bảo mượn của bạn. Chồng tôi thu chiếc điện thoại đó lại không cho dùng nữa. Thấy thương con, tối 4-11 tôi lấy điện thoại rồi bảo con trả cho bạn, đến hôm sau thì con tôi bỏ nhà đi luôn, đến giờ vẫn chưa thấy về"
Ông Lê Hồng Vĩ - Trưởng công an xã Đại Thắng đã xác nhận chuyện em Nhung bỏ nhà đi đã nhiều ngày mà vẫn chưa về.
"Gia đình chị Nguyễn Thị Hồng có trình đơn báo với địa phương về việc mất tích của em Nguyễn Thị Hồng Nhung rồi. Chúng tôi vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích của cháu", ông Vĩ cho biết.
Nguồn: soha.vn