BeoXinh772
New member
Vụ việc này đang khiến cộng đồng mạng Trung Quốc phẫn nộ tột độ. Nạn nhân hiện đang điều trị và phải chịu hậu quả mù một mắt vĩnh viễn
Sáng sớm ngày 10/3/2017, em Tiểu Tĩnh 16 tuổi ở thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã gặp phải một biến cố kinh hoàng khi đang trên đường đi học. Một gã đàn ông lạ mặt bất ngờ dùng hòn đá lớn đập trực diện vào đầu em, rồi dùng dây buộc vào cổ và kéo đi với ý định xấu xa. May mắn thay, người qua đường phát hiện kịp thời nên tên tội phạm phải bỏ chạy.
Ngay sau đó, Tiểu Tĩnh được đưa cấp cứu khẩn cấp. Em bị chấn thương sọ não nghiêm trọng và mất hoàn toàn thị lực mắt trái Đến ngày 31/3, công an đã bắt giữ được nghi phạm họ Weng.
Theo lời khai của hắn ta, đầu năm 2017, Weng làm việc tại một công trường xây dựng. Do mâu thuẫn với đồng nghiệp, hắn bị ông chủ sa thải và từ đó nuôi mối hận thù. Ngày 5/3, Weng mang theo dao притаился ở bãi rác gần nhà chủ thầu để rình mò trả thù.
Trong lúc mai phục, hắn phát hiện có một nữ sinh xinh xắn thường xuyên đi qua đây để tới trường và nảy sinh ý định đồi bại. Vậy là 7h40 sáng ngày 10/3, hắn đã hành động nhưng may mắn không thực hiện được mưu đồ tàn ác
Nguồn: kenh14.vn