Túi khí được tạo ra để bảo vệ mạng người trong tai nạn, nhưng đôi khi nó lại trở thành "hung thần" khiến ai cũng phải bất ngờ
Kelly Green, một cô nữ sinh 16 tuổi đến từ Anh, đã phải trải qua một vụ tai nạn kinh hoàng khiến cô bị mù một mắt – và thủ phạm chính là... túi khí xe hơi! Hôm đó, Kelly đang ngồi ghế phụ trên chiếc BMW 3-Series Sedan do bố cầm lái, chuẩn bị đón sinh nhật 16 tuổi của mình. Không ai ngờ, chiếc xe bất ngờ lao vào ổ gà trên đường, đâm vào dải phân cách rồi bị lật nghiêng.
Túi khí của cả ghế lái và ghế phụ đều bung ra sau những cú va chạm liên tiếp. Bố Kelly – ông Geoff – chỉ bị xước nhẹ, nhưng Kelly lại gặp chấn thương cực nặng vùng mặt do túi khí gây ra
Cảnh sát phải cắt chiếc BMW 3-Series để đưa Kelly ra ngoài. Sau đó, cô bé 16 tuổi phải nhập viện và trải qua hàng loạt ca phẫu thuật. Đến nay, Kelly đã phẫu thuật tận 5 lần rồi Tuy nhiên, theo các bác sỹ, mắt phải của Kelly không thể hồi phục được nữa. Còn mắt trái? Hy vọng cũng rất mong manh thôi...
Hiện tại, Kelly đang học chữ nổi Braille và phải đi lại bằng gậy. Gia đình cô cũng đã liên hệ luật sư để kiện về vụ tai nạn này. Bà Bev, mẹ của Kelly, chia sẻ: "Chẳng ai có thể nghĩ túi khí lại gây thương tích nặng đến vậy cả".
Nguyên nhân được xác định là túi khí hành khách đã đập trực tiếp vào mắt Kelly khi bung ra trong vụ tai nạn. "Khuôn mặt của con bé bị thương rất nặng", bố Kelly cho biết. "Cũng may, chúng tôi vẫn sống sót".
Sau khi nhận được thông tin, đại diện BMW đã lên tiếng: "Chúng tôi rất tiếc khi nghe về vụ tai nạn của cô bé Kelly Green. Chúng tôi muốn tự mình kiểm tra lại chiếc xe để tìm ra nguyên nhân. Nếu không được phép, chúng tôi sẽ hợp tác nhiệt tình với bên điều tra".
Fun fact không vui tí nào: Trước đây cũng từng có một tài xế tử vong vì chất độc từ túi khí luôn đó! Nạn nhân là ông Ronald Smith đến từ Mardsen, South Shields, Anh. Sau khi bung ra, túi khí bị nổ và thải ra chất độc – chính thứ này được cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Smith. Vào thời điểm tai nạn, ông đang lái chiếc Vauxhall Insignia.
Nguồn: soha.vn