Chuyện như đùa mà thật: Samantha Pawlucy, 16 tuổi, đang học lớp 10 tại trường trung học Charles Carroll (Philadelphia, Mỹ) vừa trải qua một ngày "đen đủi" khi bị cô giáo la mắng và đuổi thẳng cổ ra khỏi lớp. Lý do? Chỉ vì cô bạn mặc chiếc áo phông màu hồng cute in dòng chữ "Romney - Ryan" thôi nha!
Theo lời kể của Pawlucy, khi nhìn thấy chiếc áo, cô giáo đã có hành động cực shock: so sánh nó với áo của đảng Ku Klux Klan (một đảng phân biệt chủng tộc bí mật tại Mỹ) luôn. Wut???
"Em đã rất xấu hổ và ngỡ ngàng, em không nghĩ rằng cô ấy sẽ ra ngoài hành lang và la hét ầm lên như thế" - Samantha tâm sự.
Drama càng lên cao khi cô giáo yêu cầu em cởi áo ra và còn đề nghị cho mượn chiếc khác. Thậm chí còn hỏi luôn: "Có phải bố mẹ em là người của Đảng Cộng hòa không?" Hello???
Ông Richard Pawlucy, bố của Samantha đã lên tiếng bức xúc với phóng viên một đài truyền hình địa phương. Ông cho biết con gái mặc áo này vào ngày không phải mặc đồng phục, còn cô giáo thì không ưng vì sao lại mặc áo của Đảng Cộng hòa trong khi trường này thuộc... Đảng Dân chủ.
Sau đó, khi gặp mặt bố mẹ Pawlucy, cô giáo này đã xin lỗi và biện minh rằng chỉ đùa với học sinh thôi. Nhưng rõ ràng ai cũng thấy vụ này không funny tí nào!
Ông Pawlucy phản bác: "Nếu đó là lời nói đùa giữa hai người trưởng thành với nhau thôi thì tôi có thể chấp nhận được. Nhưng Samantha lại không biết cách tiếp nhận nó, con bé không hiểu. Cô bé thực sự đã cho rằng mình làm gì sai".
Mẹ của Samantha, bà Christine cũng chia sẻ rằng bà không thể "hình dung được cái cảm giác phải ngồi trong lớp học và xấu hổ về việc mặc một chiếc áo phông". Thấm quá đi!
Nguồn: soha.vn