Cháu Lê Thị Thu Hằng (15 tuổi, học lớp 9) tự lên xe khách từ Nghệ An đi lạc ra tận Hà Nội và may mắn được một cặp vợ chồng già tốt bụng cưu mang suốt nhiều ngày
Theo gia đình cho biết, từ ngày 10/5 đến nay, cả nhà mất liên lạc hoàn toàn với cháu Hằng. Hóa ra cháu tự ý bắt xe khách ra tận Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) rồi bị lạc đường luôn.
May mắn thay, khi đang lạc lõng không biết đường về, cháu Hằng được hai cụ già ở Hà Nội bắt gặp khi đi tập thể dục buổi sáng. Hai cụ thăm hỏi rồi đưa cháu về nhà nuôi ăn ở tạm
Vấn đề là cháu không nhớ số điện thoại của ba mẹ, còn hai cụ thì đã già, không đọc báo điện tử hay lướt mạng xã hội nên chẳng hay biết gì về việc gia đình đang tìm cháu như điên
Plot twist xảy ra vào sáng 19/5, khi một anh ở Hà Nội đọc báo thấy đăng ảnh "tìm trẻ lạc" (cháu Hằng). Anh này liền chụp ảnh lại và tìm cách liên lạc với anh Lê Minh Hoàn (ba của cháu) để báo tin. Thật sự là một câu chuyện có hậu!
Nguồn: kenh14.vn