TổngTàiMầmNon
New member
Một sự việc thương tâm vừa xảy ra tại Trung Quốc khiến ai cũng phải xót xa: nữ sinh 14 tuổi đã mất mạng sau khi rơi xuống sông tại khu vực bến tàu ở Quảng Tây
Chiều ngày 3/6, tại khu vực bến tàu Đại Đông, thành phố Quý Cảng, Quảng Tây (Trung Quốc) đã xảy ra vụ đuối nước cực kỳ đau lòng. Theo thông tin từ cơ quan quản lý khẩn cấp địa phương, cô bé đang chụp ảnh gần bờ sông thì bất ngờ trượt chân rơi xuống nước. Sau đó, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và trục vớt được thi thể nạn nhân.
Một đoạn clip lan truyền trên mạng ghi lại khoảnh khắc đau lòng: cô bé đang vùng vẫy giữa dòng nước, hai tay liên tục giơ lên cầu cứu Một người bạn đi cùng đã dũng cảm nhảy xuống nước để cứu, nhưng không thể tiếp cận được vì nước quá sâu và bạn ấy cũng không biết bơi giỏi.
Khoảng cách giữa người cứu và nạn nhân có lúc chỉ chưa đầy 1 mét thôi, nhưng việc cứu hộ không thành công. Trong khi đó, một số người có mặt trên bờ được cho là không hỗ trợ kịp thời, khiến cơ hội cứu sống nạn nhân bị bỏ lỡ. Điều đáng tiếc là gần đó có trang bị phao cứu sinh và gậy cứu hộ, nhưng không được sử dụng đúng lúc
Sáng ngày 4/6, phóng viên của tờ Ersanli News đã liên hệ với chính quyền địa phương để xác nhận. Ngay sau khi nhận tin, Đội Cứu hỏa quận Cảng Bắc đã tiến hành tìm kiếm. Thi thể nạn nhân được đưa lên vào lúc 21 giờ 03 phút cùng ngày. Nhân viên y tế tại hiện trường xác nhận nạn nhân đã tử vong, không còn dấu hiệu sinh tồn.
Chia sẻ với phóng viên, anh Trần - người thân nạn nhân - cho biết cô bé qua đời khi mới chỉ 14 tuổi. Vào khoảng 16 giờ 05 phút chiều ngày 3/6, anh và cô bé vẫn còn nhắn tin trò chuyện qua WeChat bình thường. Lúc đó, cô bé chia sẻ đang cùng nhóm bạn đi chơi bằng xe.
Đến khoảng 20 giờ tối, không thấy cô bé trả lời, anh Trần chủ động liên lạc lại. Mãi đến 20 giờ 53 phút, một người đi cùng trong nhóm mới dùng tài khoản WeChat của cô bé phản hồi với nội dung: "Cô ấy vẫn chưa được vớt lên". Do khoảng cách địa lý, anh Trần đã không thể kịp đến nhìn mặt nạn nhân lần cuối
Theo lời kể lại của những người đi cùng nhóm, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do cô bé đã vô tình bước hụt chân và ngã xuống sông trong lúc đang chụp ảnh.
"Em ấy vốn dĩ không biết bơi," anh Trần đau xót chia sẻ.
Trên trang cá nhân của mình, anh Trần cũng đăng tải dòng trạng thái đầy hối tiếc và bất lực trước sự ra đi đột ngột của người bạn trẻ: "Tôi biết bơi ếch, giá như lúc đó tôi có mặt ở đấy thì tốt biết mấy..."
Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.
Nguồn: Sina
Nguồn: kenh14.vn
Chiều ngày 3/6, tại khu vực bến tàu Đại Đông, thành phố Quý Cảng, Quảng Tây (Trung Quốc) đã xảy ra vụ đuối nước cực kỳ đau lòng. Theo thông tin từ cơ quan quản lý khẩn cấp địa phương, cô bé đang chụp ảnh gần bờ sông thì bất ngờ trượt chân rơi xuống nước. Sau đó, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và trục vớt được thi thể nạn nhân.
Một đoạn clip lan truyền trên mạng ghi lại khoảnh khắc đau lòng: cô bé đang vùng vẫy giữa dòng nước, hai tay liên tục giơ lên cầu cứu Một người bạn đi cùng đã dũng cảm nhảy xuống nước để cứu, nhưng không thể tiếp cận được vì nước quá sâu và bạn ấy cũng không biết bơi giỏi.
Khoảng cách giữa người cứu và nạn nhân có lúc chỉ chưa đầy 1 mét thôi, nhưng việc cứu hộ không thành công. Trong khi đó, một số người có mặt trên bờ được cho là không hỗ trợ kịp thời, khiến cơ hội cứu sống nạn nhân bị bỏ lỡ. Điều đáng tiếc là gần đó có trang bị phao cứu sinh và gậy cứu hộ, nhưng không được sử dụng đúng lúc
Sáng ngày 4/6, phóng viên của tờ Ersanli News đã liên hệ với chính quyền địa phương để xác nhận. Ngay sau khi nhận tin, Đội Cứu hỏa quận Cảng Bắc đã tiến hành tìm kiếm. Thi thể nạn nhân được đưa lên vào lúc 21 giờ 03 phút cùng ngày. Nhân viên y tế tại hiện trường xác nhận nạn nhân đã tử vong, không còn dấu hiệu sinh tồn.
Chia sẻ với phóng viên, anh Trần - người thân nạn nhân - cho biết cô bé qua đời khi mới chỉ 14 tuổi. Vào khoảng 16 giờ 05 phút chiều ngày 3/6, anh và cô bé vẫn còn nhắn tin trò chuyện qua WeChat bình thường. Lúc đó, cô bé chia sẻ đang cùng nhóm bạn đi chơi bằng xe.
Đến khoảng 20 giờ tối, không thấy cô bé trả lời, anh Trần chủ động liên lạc lại. Mãi đến 20 giờ 53 phút, một người đi cùng trong nhóm mới dùng tài khoản WeChat của cô bé phản hồi với nội dung: "Cô ấy vẫn chưa được vớt lên". Do khoảng cách địa lý, anh Trần đã không thể kịp đến nhìn mặt nạn nhân lần cuối
Theo lời kể lại của những người đi cùng nhóm, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do cô bé đã vô tình bước hụt chân và ngã xuống sông trong lúc đang chụp ảnh.
"Em ấy vốn dĩ không biết bơi," anh Trần đau xót chia sẻ.
Trên trang cá nhân của mình, anh Trần cũng đăng tải dòng trạng thái đầy hối tiếc và bất lực trước sự ra đi đột ngột của người bạn trẻ: "Tôi biết bơi ếch, giá như lúc đó tôi có mặt ở đấy thì tốt biết mấy..."
Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.
Nguồn: Sina
Nguồn: kenh14.vn