EchSky7953
New member
Trời ơi, chỉ vì nghĩ vết thương "có gì đâu" mà gia đình không đưa em Linh đi tiêm phòng, lại còn mời thầy cúng "làm vía" luôn
Sáng 31-12, lãnh đạo UBND xã Châu Kim (huyện Quế Phong, Nghệ An) xác nhận một sự việc thương tâm: em Hà Thị Linh (14 tuổi, trú xã Châu Kim) đã tử vong do bị chó dại cắn.
Câu chuyện bắt đầu khi con chó nhà đang chơi đùa vô tình cắn vào ngón cái bàn tay phải của em Linh. Nghĩ rằng chỉ là vết cắn nhỏ nên gia đình đã chủ quan, không đưa em đi tiêm vaccine phòng bệnh dại
Đến sáng 28-12, sau khi mẹ em – chị Hà Thị Kim đi viếng đám ma về, Linh bắt đầu có triệu chứng ốm, sốt cao, sợ nước, sợ ánh sáng, sợ tiếp xúc với người ngoài... Nhưng thay vì đưa đi bệnh viện, gia đình lại mời thầy cúng về "làm vía"
Chỉ khi thấy bệnh tình không thuyên giảm, gia đình mới đưa em đến Trung tâm Y tế huyện Quế Phong cấp cứu.
Nhận thấy Linh có triệu chứng của bệnh dại do virus, Trung tâm Y tế huyện Quế Phong đã gấp rút chuyển em lên BV Sản nhi Nghệ An. Nhưng vì bệnh tình quá nặng, em Linh đã không qua khỏi
Nguồn: soha.vn