Chuyện nghe mà thấy lo quá trời á! Một bạn nữ sinh lớp 8 mất tích suốt 5 ngày liền sau khi được bố đưa đi học thêm, nhưng plot twist là bạn ấy không hề vào nhà cô giáo luôn
Ngày 16/1, bà Trần Thị Kim Thuận (sống ở đường vành đai Phi Trường, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đã phải đến công an trình báo về việc con gái là Lưu Thị Minh Hà (14 tuổi, đang học lớp 8) mất tích đã 5 ngày rồi.
Theo lời kể của mẹ Hà, chiều 11/1, bạn Hà được bố chở đi học thêm môn Hóa tại nhà cô chủ nhiệm ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Ninh Kiều). Vì bận việc nên ông Hùng chỉ đưa con đến tận đầu hẻm thôi, chiều đến đón thì... không thấy bóng dáng Hà đâu hết, gọi điện cũng không liên lạc được luôn
Điều đáng nói là cô chủ nhiệm và các bạn trong lớp học thêm môn Hóa đều khẳng định là không hề gặp Hà vào chiều 11/1. Sang chiều hôm sau, điện thoại của Thoa (bạn thân của Hà) có nhận được cuộc gọi từ số máy của Hà. Thoa bắt máy nhưng bên kia không ai trả lời, chỉ toàn tiếng ồn ào thôi
"Hà chưa có bạn trai. Gia đình rất lo lắng vì tìm kiếm khắp nơi nhưng vô vọng. Tôi nghi Hà bị bắt cóc", bà Thuận chia sẻ thêm.
Nguồn: soha.vn