Phạm Thị Thảo Vân (sinh năm 2001) đang là chủ nhân của suất học bổng toàn phần ngành Giáo dục Hán ngữ quốc tế tại Trường Đại học Sư phạm Thiên Tân - Trung Quốc đấy các bạn ơi! Trước đó, cô nàng tốt nghiệp cử nhân loại Giỏi ngành Ngôn ngữ Trung Quốc từ Trường Đại học Mở Hà Nội. Mục tiêu trở thành giảng viên ngôn ngữ đã thôi thúc Thảo Vân không ngừng học hỏi để biến ước mơ thành hiện thực nè!
Nhớ lại quãng thời gian đại học, Thảo Vân tâm sự đó là giai đoạn vất vả nhưng luôn tràn đầy niềm vui. Nhờ đội ngũ thầy cô nhiệt huyết, tâm huyết trong giảng dạy, cô cùng các bạn đã tích lũy được bao nhiêu là kiến thức và trải nghiệm xịn sò. Minh chứng rõ nhất cho sự nỗ lực này là 5/7 kỳ học bổng Khuyến khích học tập ở các mức Khá, Giỏi, Xuất sắc – impressive phết đó nha!
Chia sẻ lý do quyết định du học, Thảo Vân kể: "Mình bén duyên với công việc gia sư tiếng Trung (dạy 1:1) từ năm 2 đại học. Sau đó thi sớm chứng chỉ HSK6 HSKK cao cấp và có cơ hội thực tập giảng dạy tiếng Trung tại một số trung tâm luôn. Từ đó, mình tìm thấy nguồn động lực thôi thúc đam mê rồi đó! Trong quá trình dạy, các bạn học viên đạt thành tích khá tốt, mình nhận được feedback tích cực từ học sinh và phụ huynh. Mặt khác, học ngành Ngôn ngữ Trung nên mong muốn có trải nghiệm thực tế về một đất nước có kinh tế phát triển cùng nền văn hóa phong phú đa dạng."
Với khoảng cách địa lý hợp lý và nhiều chính sách học bổng xịn xò cho du học sinh như: môi trường học tập chất lượng cao, cơ sở vật chất hiện đại, kí túc xá đầy đủ tiện nghi và MIỄN PHÍ luôn nha... Đây chính là những lí do khiến Thảo Vân quyết tâm nộp hồ sơ đăng kí học bổng Thạc sĩ ngành Giáo dục Hán ngữ quốc tế. Cô nàng hy vọng sau khi hoàn thành chương trình, phương pháp giảng dạy của mình sẽ thú vị hơn, bài giảng phong phú hơn, tích hợp được những trải nghiệm thực tế từ trời Trung.
"Những ngày đầu tiên du học, mình gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi nè. Từ chuyện ăn uống không quen khiến hay bị đau bụng, ảnh hưởng nhẹ đến sức khỏe. Cùng với đó, môi trường giao tiếp toàn người Trung Quốc khiến mình lúc mới sang hơi rụt rè, không chỉ vậy còn gặp áp lực lớn từ việc học tập nữa chứ.
Ở đây, cách thức giảng dạy rất khác, đa phần thầy cô chỉ là người định hướng và chương trình học chú trọng vào thực hành chuyên ngành. Bên cạnh đó, các môn học đều có bài tập nhóm đa dạng và đòi hỏi sinh viên phải tự tìm tòi, bồi dưỡng tài liệu để làm nghiên cứu. Có lúc mình từng muốn bỏ cuộc vì nghĩ học Thạc sĩ khó quá trời, nhưng lại tự nhủ người khác làm được mình cũng làm được và tiếp tục cố gắng thôi!" - Thảo Vân kể về những struggle ban đầu.
Tại Trường Đại học Sư phạm Thiên Tân, cô nàng học được siêu nhiều kiến thức và kỹ năng bổ ích, đặc biệt nâng cao được trình độ giao tiếp với các bạn sinh viên quốc tế và rèn luyện được sự khéo léo trong xử lý công việc.
Để công việc đạt hiệu quả cao, Thảo Vân thường duy trì thói quen ghi lại các việc cần làm mỗi ngày, mỗi tuần để phân bổ thời gian cho hợp lý. Mỗi người đều có cách học phù hợp với bản thân, bởi vậy Thảo Vân luôn ưu tiên học bài trong không gian yên tĩnh để tăng khả năng tập trung tối đa. Đôi lúc cô cũng cho phép mình được nghỉ ngơi, giải trí sau chuỗi ngày học tập làm việc vất vả – work-life balance mới quan trọng đúng không nào!
Hiện tại, Thảo Vân mong muốn cố gắng hoàn thiện xuất sắc những mục tiêu đã đặt ra trong 2 năm học Thạc sĩ. Sau đó, khi trở về Việt Nam, hy vọng bằng năng lực và kinh nghiệm của bản thân, cô nàng sẽ nhanh chóng trở thành một giảng viên Ngôn ngữ Trung Quốc tại một trong những trường đại học mà mình yêu thích.
Chia sẻ về hoạt động vì cộng đồng từng tham gia, Thảo Vân nhớ lại: "Mình tham gia hiến máu nhân đạo nhiều lần đó. Đây là hoạt động tình nguyện mình yêu thích và thấy có giá trị nhất ấy. Ngày học lớp 12, khi vừa tròn 18 tuổi mình đã tham gia hiến máu nhân đạo rồi. Thú thật, lần đầu mình tham gia chỉ vì thấy quà tặng là một em gấu bông xinh thôi nhưng sau này lên đại học, tham gia sự kiện hiến máu nhiều hơn mình mới biết máu của mình đã giúp đỡ được cho rất nhiều người. Mình nhận ra rằng bản thân nhận được nhiều hơn ngoài những món quà tặng, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc khi biết rằng mình đang giúp đỡ được nhiều người thắp lại sinh mệnh và cuộc sống của họ.
Một kỷ niệm đáng nhớ vào năm thứ 2 đại học, mình cùng bạn thân đã có trải nghiệm hiến máu giúp một em bé bị bệnh gan tại bệnh viện. Khi đó bệnh viện hết máu, chúng mình đã không ngại hiến đồng thời cũng từ chối số tiền người nhà bệnh nhân gửi cảm ơn. Chúng mình thực sự hạnh phúc khi lượng máu nhỏ đã giúp được em bé trong ca phẫu thuật cùng nhiều bệnh nhân kém may mắn khác."
Steve Jobs có một câu nói rất hay: "Stay Foolish, Stay Hungry" (Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ). Bởi vậy, chúng ta hãy cứ khát khao, hãy cứ ước mơ và hãy cố gắng hết mình. Người ta thường hối hận vì những điều mình đã không làm hơn là những gì mình đã làm, sai thì sửa nhưng nhất định không được từ bỏ ước mơ – Thảo Vân chia sẻ.
Thành tích học tập của Thảo Vân:
• Tốt nghiệp loại Giỏi ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Trường Đại học Mở Hà Nội
• Đạt 5/7 kỳ học bổng Khuyến khích học tập của nhà trường (Khá, Giỏi, Xuất sắc)
• Đỗ học bổng du học Thạc sĩ ngành Giáo dục Hán ngữ quốc tế Trường Đại học Sư phạm Thiên Tân - Trung Quốc, miễn phí toàn bộ 100% và được trợ cấp 3000 tệ (khoảng 11 triệu đồng) mỗi tháng
Thành tích Đoàn - Hội của Thảo Vân:
• Bí thư Chi đoàn 4 năm, Ủy viên Ban chấp hành Liên Chi đoàn, Liên Chi hội khoa Tiếng Trung Quốc
• Sinh viên 5 Tốt cấp trường
• Bằng khen của Hiệu trưởng cho sinh viên có thành tích tốt trong học tập và công tác lớp
• Bằng khen của Hiệu trưởng cho sinh viên có thành tích tốt trong công tác Đoàn - Hội
• Giải Nhì cuộc thi Tranh biện tiếng Hoa FOC cấp khoa
• Giải Nhì cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp khoa
• Tham gia chiến dịch tình nguyện do khoa tổ chức
• Các chứng chỉ ngoại khóa online do các trường bên Trung Quốc tổ chức
Nguồn: svvn.tienphong.vn