Chế Hoàng Đức Anh sinh năm 2004, đến từ vùng đất Gia Lai, đang là học sinh lớp 12 trường THPT Phạm Văn Sáng. Sở hữu visual cực phẩm được ví von như ngôi sao điện ảnh Việt, ngoài giờ học cô nàng còn làm thêm mẫu ảnh để vừa có thu nhập chi tiêu vừa theo đuổi đam mê của mình
Với tính cách hiền lành, thân thiện cùng nụ cười duyên không chê vào đâu được, Đức Anh luôn tạo được thiện cảm với mọi người xung quanh
Nghe tên lần đầu ai cũng tưởng là trai, nhưng thực chất Đức Anh lại là cô nàng với vóc dáng và vẻ đẹp gây ấn tượng mạnh từ lần gặp đầu tiên. Cô chia sẻ rằng bố và người thân hay gọi mình với biệt danh khá cute là "Rùa" vì hồi nhỏ Đức Anh khá thiếu tự tin. Nhưng lớn lên, cô đã chứng minh được năng lực và sự quyết tâm của mình trong công việc, nhận được sự công nhận của mọi người
Điều đặc biệt hơn nữa là Đức Anh có một em gái song sinh là Phương Anh, cả hai giống nhau đến mức người ngoài khó lòng phân biệt luôn ý! Ngay từ nhỏ, hai chị em được bố mẹ yêu thương nhưng cũng dạy dỗ khá nghiêm khắc. Nhờ vậy hai chị em học được cách sống tự lập, không phụ thuộc vào ai, biết đứng dậy sau mỗi vấp ngã. Đức Anh tâm sự:
"Mình cảm thấy hạnh phúc khi có bố mẹ rất tâm lý và đôi khi hài hước nên tính cách mình cũng hơi hướng ngoại và cá tính nhưng mình cũng hay làm nũng với bố mẹ để tạo thêm không khí, tiếng cười cho gia đình."
Những năm tháng cấp 3 ở THPT Phạm Văn Sáng đã cho Đức Anh học được không chỉ kiến thức sách vở mà còn cả kỹ năng mềm: xử lý tình huống, thuyết trình biện luận,... Cô còn tham gia các hoạt động ngoại khóa như phòng cháy chữa cháy và tự mình xử lý tình huống khi có cháy tại trường. Năm lớp 10, Đức Anh từng học ở THPT Lê Lợi và được nhà trường cử đi tham gia cuộc thi biện luận, vinh dự nhận về giải Nhì
Có năng khiếu đặc biệt với môn tiếng Anh, Đức Anh dành khá nhiều thời gian cho môn học này. Cô thường học phát âm và nghe qua các bài hát tiếng Anh trên YouTube, học từ mới bằng cách đọc sách, truyện hay xem phim Anh - Mỹ. Đây cũng là một phương pháp học vừa thú vị vừa hiệu quả của cô nàng đấy
Trải qua 2 năm học trong tình hình dịch COVID-19 quả thực là một thách thức lớn không chỉ với Đức Anh mà còn với tất cả học sinh cả nước. Chưa đầy 4 tháng nữa, Đức Anh sẽ bước vào kỳ thi Quốc gia 2022 với bao ước mơ đang ấp ủ. Cô chia sẻ:
"Mình luôn muốn được đi du học ở Mỹ nhưng vì gia đình chưa đủ điều kiện nên ước mơ của mình đó là có thể trở thành một cô gái khám phá nhiều nơi trên thế giới và có thể tự chủ hoàn toàn về kinh tế để ba mẹ có một chỗ dựa hoàn hảo không phải lo lắng bất cứ điều gì."
Sắp tới, Đức Anh sẽ làm hồ sơ và đăng ký nguyện vọng vào ngành Công nghệ Thẩm mỹ - một ngành học mới vừa xuất hiện đầu tiên ở Việt Nam do Đại học Văn Lang tiên phong, và thêm ngành Quan hệ công chúng. Cô nghĩ rằng 2 ngành học này sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm trong bối cảnh xã hội hiện nay. Tâm sự về việc chọn ngành, Đức Anh nói:
"Có thể là ba mẹ mình nghiêm khắc trong việc học tập nhưng lại rất tâm lý khi con cái chọn ngành, chọn trường. Bố mẹ mình từng nói: 'Con cứ thi vào ngành mà con muốn miễn là cảm thấy thích và muốn đi lâu dài với nó thì sau này khi ra ngoài làm việc con sẽ làm tốt công việc hơn những ngành mà con không thích hoặc ba mẹ áp đặt con'. Bản thân mình như nhận được nguồn động lực to lớn và mạnh mẽ từ bố mẹ để tiếp tục cố gắng chinh phục thành quả trong học tập cũng như công việc làm thêm."
Nguồn: svvn.tienphong.vn