Nữ sinh 0 điểm Toán vẫn đỗ ĐH top đầu Trung Quốc, lý do khiến ai cũng phải trầm trồ

NaiMoon2715

New member
Bị 0 điểm Toán mà vẫn vào được trường top, chị em nào mà không mơ ước được như vầy

Ở xứ Trung, Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh là hai trường đỉnh của chóp, mơ ước của bao bạn trẻ muốn "sống ảo" với bằng đại học xịn xò. Nếu Thanh Hoa là thiên đường của hội mê khoa học tự nhiên, thì Bắc Kinh lại là nơi dành cho team yêu văn hóa nghệ thuật. Từ ngày thành lập đến giờ, Đại học Bắc Kinh đã "ấp ủ" biết bao "huyền thoại", "thần đồng" và "thiên tài", trong đó phải kể đến chị Trương Sung Hòa - nữ sinh duy nhất ăn 0 điểm mà vẫn đỗ vào trường một cách thần kỳ

efbcf4659ab83705d3c6.jpg


Chị Trương Sung Hòa sinh năm 1914 trong một gia đình tri thức, gia giáo kỷ luật từ A đến Z. Ngay từ bé tí xíu, chị đã được ngâm thơ đọc chữ, rồi từ đó bộc lộ "năng khiếu bá đạo" về văn chương luôn. Mới 3 tuổi thôi mà chị Trương Sung Hòa đã thuộc lòng nhiều bài thơ Đường và lời bài hát rồi nha! Chị tập viết thư pháp từ bé, đến 7 tuổi đã có thể thi đối thơ, viết chữ với các bác các chú trong làng luôn. Nhà chị còn có 3 người chị em gái cũng mê văn chương nhưng không ai "xịn" bằng chị cả. Đáng yêu nhất là dù tài năng vượt trội so với đám bạn cùng lứa, nhưng chị Trương Sung Hòa không hề kiêu căng, mà sống rất gần gũi, tốt bụng và được nhiều người quý mến ✨

Nhờ niềm yêu thích và tài năng bẩm sinh, năng khiếu văn chương của chị Trương Sung Hòa ngày càng "lên level" và được nhiều người biết đến. Năm 19 tuổi, chị theo gia đình lên Bắc Kinh dự đám cưới người thân. Trong thời gian này, chị lần đầu được gặp gỡ nhiều nhà văn nổi tiếng thời đó. Mọi người khuyên chị nên thi vào Đại học Bắc Kinh để "buff thêm kỹ năng" cho bản thân.

Nghe lời các bậc tiền bối, chị Trương Sung Hòa "liều mình" đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh của Đại học Bắc Kinh. Lúc đó, 4 môn thi gồm: Tiếng Trung, Lịch sử, tiếng Anh và Toán. Từ nhỏ đến lớn, chị Trương Sung Hòa chỉ học văn và những kiến thức xã hội liên quan, chưa bao giờ "động chạm" đến môn Toán. Chính vì thế, trong kỳ thi đại học năm đó, chị đã ăn trọn 0 điểm môn Toán Tưởng chừng cánh cửa vào Đại học Bắc Kinh đã "bay màu", ai ngờ chị Trương Sung Hòa lại nhận được tin vui bất ngờ.

fdbaec30da53a9b3e698.jpg


Cụ thể, Hiệu trưởng của Đại học Bắc Kinh lúc đó là cụ Hồ Thị đã đọc bài luận của chị Trương Sung Hòa và cực kỳ ấn tượng với lối hành văn của nữ sinh 19 tuổi này. Sau đó, cụ quyết định đặc cách, nhận chị Trương Sung Hòa vào trường luôn! Lúc đó, Đại học Bắc Kinh có quy định thí sinh đạt 0 điểm ở bất kỳ môn thi nào cũng sẽ bị "out" ngay. Vì vậy, để có thể nhận chị Trương Sung Hòa vào trường, hiệu trưởng Hồ Thị và các lãnh đạo của Đại học Bắc Kinh đã thảo luận cực kỳ lâu, rồi mới đưa ra quyết định đặc biệt này.

Thông tin nữ sinh Trương Sung Hòa bị 0 điểm môn Toán mà vẫn được nhận vào Đại học Bắc Kinh đã gây "bão" dư luận lúc bấy giờ. Trong thời gian học tập tại trường, dù chịu nhiều áp lực từ bên ngoài nhưng chị Trương Sung Hòa vẫn đạt được những thành tích xịn sò, từ đó "lật kèo" suy nghĩ của mọi người về bản thân.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, chị Trương Sung Hòa sang Mỹ để học Thạc sĩ và Tiến sĩ. Sau khi có bằng Tiến sĩ, chị định cư tại Mỹ và trở thành giảng viên dạy bộ môn Văn hóa Trung Quốc tại Đại học Harvard và Yale luôn nha! Đỉnh của chóp là đây

a7f104d44043f9b2c98a.jpg


Chị Trương Sung Hòa được mọi người nhận xét là có tính cách hiền lành, nhẹ nhàng và thân thiện. Những năm cuối đời của chị có phần cô đơn và buồn bã sau khi 3 người chị và chồng chị lần lượt qua đời Để xua tan cô đơn, chị nhiều lần trở về Trung Quốc để tổ chức các buổi trao đổi văn hóa, triển lãm nghệ thuật tại Tô Châu, Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành khác. Nữ văn sĩ vẫn tiếp tục làm thơ, luyện tập thư pháp cho đến khi qua đời ở tuổi 102 ️

Theo Sohu

47d1a010d108506428c3.jpg


f852edd66d162fa430d2.jpg


71b3ec05f0f0c9904697.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top