Trúc Nguyễn khá thẳng thắn khi nói về ồn ào chồng hành hung cầu thủ Lâm Tây ồn ào một thời
Chị đẹp Trúc Nguyễn sinh năm 1989, từng làm mưa làm gió khi giành giải Bạc "Ngôi sao người mẫu 2010" cực xịn luôn á!
Tháng 7/2017, cô nàng bất ngờ "về nhà chồng" sau khi kết hôn với tiền đạo Sỹ Mạnh - bạn trai cũ của Tâm Tít và từng tung hoành ở các CLB Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Nam, Hà Nội...
Trước khi có đám cưới hoành tráng, Trúc Nguyễn và Sỹ Mạnh đã trải qua 3 năm yêu xa day dứt. Khi về chung một nhà, cặp đôi được khen ngợi là visual đẹp đôi quá đi thôi
Nhưng mà plot twist là chỉ sau vài tháng lấy vợ, chân sút nổi tiếng đào hoa đã vướng vào lùm xùm không đáng có rồi
Cụ thể nhé, ngày 10/09/2017, Sỹ Mạnh vào phòng riêng, hành hung thủ môn Đặng Văn Lâm (Lâm Tây) khiến cầu thủ bị chấn thương cổ chân vì vấp ngã trong lúc bỏ chạy.
Khi drama gây xôn xao MXH, Sỹ Mạnh lên tiếng giải thích Lâm Tây có thái độ "hỗn láo" với đàn anh. Tuy nhiên, CLB Hải Phòng đã quyết định sa thải Sỹ Mạnh vì thái độ, hành động không đúng chuẩn mực luôn.
Giữa tâm bão của ông xã, Trúc Nguyễn đã lên tiếng bày tỏ mong muốn Sỹ Mạnh thay đổi cách sống để tránh điều tiếng, thiệt thòi. Cô cũng đứng về phía chồng với quan điểm "thật giả, đúng sai, người biết nhìn nhận sẽ hiểu mọi vấn đề của câu chuyện".
Sau sự việc đó, Trúc Nguyễn và Sỹ Mạnh cũng sống kín tiếng hơn hẳn. Nữ siêu mẫu cũng rời xa sàn diễn để sinh con đầu lòng nữa.
Trải qua gần 2 năm "ở ẩn", gần đây Trúc Nguyễn mới thoải mái comeback với vai trò người mẫu trình diễn trang phục của một nhà thiết kế thân quen. Được biết, trong thời gian hạn chế xuất hiện, chị đẹp mở cửa hàng riêng để kinh doanh luôn đó!
Trong khi đó, Sỹ Mạnh duy trì công việc huấn luyện viên ở công ty của cầu thủ Công Vinh.
Trả lời phỏng vấn trên Dân Việt về ồn ào trong quá khứ của chồng, Trúc Nguyễn cũng thẳng thắn cho biết:
"Khi làm nghệ thuật, tôi cũng hiểu rõ vấn đề nào cũng có hai chiều hướng trái chiều. Tôi không bênh chồng mà bản thân chỉ muốn nói lên sự thật thôi. Tôi nghĩ không có lửa thì làm sao có khói. Các chàng trai trong đội bóng cùng tập luyện thì việc xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn là chuyện hoàn toàn bình thường.
Song tôi không hiểu vì sao câu chuyện lại bị đẩy đi quá xa thực tế như vậy Tôi cảm thấy rất thương chồng. Anh vì người khác quá nhiều mà ôm mọi tai tiếng. Vì vậy, tôi thương anh ấy nhiều hơn và phải bảo vệ anh ấy. Anh Mạnh là người sống rất tình cảm và rất vì anh em.
Với tôi, là nghệ sĩ, thì không thể nào tránh khỏi được những tai tiếng, những hiểu lầm mà mọi người gán ghép cho mình. Song quan trọng là cái tâm của mình như thế nào? Có giữ vững lập trường hay không?
Tính anh Mạnh từ trước đến giờ là chịu đựng và không thích giải thích bất kỳ điều gì về mình. Anh chỉ cần những người thân hiểu là được."
Nguồn: soha.vn