TieuManHihi
New member
Vai trò của Mantis trong phần phim mới nhất của Marvel đang khiến bao người tò mò muốn xỉu luôn á!
Một trong những nhân vật sẽ gia nhập gia đình Marvel trong những ngày này chính là Mantis - một nữ siêu anh hùng gốc Việt nè các bạn ơi! Không chỉ đặc biệt về gốc gác mà cả siêu năng lực của chị này cũng xịn xò vô cùng, khiến fan Việt mình ai cũng phải hóng xem nàng sẽ đóng vai trò gì với đội Vệ binh Ngân hà đây?
## 1. Background story trong truyện tranh
Được tạo ra bởi Steve Englehart và Don Heck năm 1973, Mantis xuất hiện lần đầu trong tập truyện tranh The Avengers số 112. Chị là con gái của siêu anh hùng Libra và mang dòng máu lai nửa Việt, nửa Đức (vibe quốc tế ghê chưa!). Mantis sinh ra ở Huế luôn nha và lớn lên trong ngôi đền của các linh mục dòng Pama, một giáo phái của người Kree.
Plot twist là người Kree tin rằng Mantis chính là Thiên Hoàng (Celestial Madonna), người được định mệnh sẽ là vợ của thủ lĩnh tối cao Cotati (một chủng tộc cổ có khả năng thần giao cách cảm), và trở thành mẹ của Đấng Cứu Thế - "người quan trọng nhất trong vũ trụ" luôn đó!
Khi đã lớn, Mantis bị xóa kí ức và được đẩy ra ngoài để trải nghiệm cuộc sống (kiểu như đi "lăn lộn giang hồ" ý). Trong lúc làm việc tại một quán bar ở Việt Nam thì cô gặp Swordman. Mantis đã giúp ác nhân này "quay đầu hướng thiện" và cùng anh gia nhập nhóm Avengers. Suốt quãng thời gian chiến đấu cùng Avengers, Mantis đã đối đầu với vô số ác nhân khác nhau, trong đó có cả Thanos nữa nha!
## 2. Siêu năng lực của Mantis xịn sò ra sao?
Được đào tạo bởi người Kree để trở thành Thiên Hoàng, Mantis sở hữu khả năng võ thuật bậc thầy và có thể cảm nhận được điểm yếu của đối phương (dễ thương mà nguy hiểm ghê!). Là bậc thầy về thiền định, chị có khả năng tự điều khiển chức năng cơ thể như nhịp tim, chảy máu, hô hấp và cảm giác đau, điều này cho phép Mantis tự hồi phục với tốc độ cực nhanh.
Ngoài khả năng phản xạ siêu nhiên, Mantis còn có sự đồng cảm tinh thần - một sức mạnh thần giao cách cảm cho phép chị cảm nhận được cảm xúc của người khác (đọc vị tâm lý chuẩn luôn á!).
## 3. Sự "lột xác" trên màn ảnh rộng với Guardians of the Galaxy Vol. 2
Trong Guardians of the Galaxy Vol. 2, Mantis do nữ diễn viên mang nửa dòng máu Hàn Quốc - Pom Klementieff thủ vai. Nhưng mà chị có sự thay đổi khá nhiều so với nguyên tác truyện tranh đó nha! Nguồn gốc Việt Nam hay thậm chí là "con người" của Mantis cũng không còn nữa rồi . Chị thuộc một chủng tộc ngoài hành tinh đặc biệt và được Ego (Kurt Russell) nuôi nấng từ bé. Nhưng thay vì là phản diện như cha nuôi, Mantis sau này trở thành thành viên chính thức của đội Vệ binh Ngân hà. Nhiều khả năng chị sử dụng khả năng đọc thấu tâm tư của mình để đứng về phe các siêu anh hùng nè!
Nói về Mantis, Kevin Feige - giám đốc sản xuất của MCU chia sẻ: "Pom Klementieff thực sự rất tuyệt vời và độc đáo. Cô đã tham gia thử giọng rất nhiều lần với rất nhiều người khác, bởi vì đạo diễn James Gunn đang có một kế hoạch vô cùng độc đáo với Mantis. Do được nuôi nấng cách biệt với thế giới bên ngoài, cô chưa bao giờ thực sự gặp mặt người khác. Điều này khiến Mantis trở nên vô cùng ngây thơ và cô nghĩ rằng Drax là người có hiểu biết nhất trên thế giới. Mantis và Drax cũng dành nhiều thời gian cho nhau trong câu chuyện này."
Như vậy, ngoài cặp đôi Star-Lord - Gamora hay Groot - Rocket Raccoon, anh chàng "ngây thơ" Drax cũng đã tìm được nửa kia của mình rồi nè! Hy vọng Mantis sẽ giúp nhân vật của Bautista bớt "trẻ trâu" sau nỗi đau mất gia đình
Feige còn chia sẻ thêm: "Chúng ta hãy bỏ qua những thứ liên quan tới phiên bản truyện tranh hay Thiên Hoàng trong phim. Dù vậy, vai trò của cô nàng cũng không hề bớt phức tạp đi chút nào". Vậy nên có thể thấy rằng dù không phải Thiên Hoàng nhưng mối liên hệ giữa Mantis và người Kree vẫn còn đó! Chị vẫn sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc chiến với chủng tộc này và cả Thanos trong Avengers: Infinity War luôn
Ngoài ra, nữ diễn viên Pom Klementieff cũng tiết lộ rằng khả năng ngoại cảm của Mantis sẽ khá quan trọng trong việc kết nối các thành viên của đội Vệ binh Ngân hà. Vốn là một nhóm "đầu trộm đuôi cướp", sát nhân gì gì đó, nên sự kết nối và thấu hiểu nhau giữa các thành viên khá mong manh. Nhờ có Mantis, họ sẽ thêm gắn bó để đối đầu với những kẻ thù sắp tới đây!
Nguồn: kenh14.vn
Một trong những nhân vật sẽ gia nhập gia đình Marvel trong những ngày này chính là Mantis - một nữ siêu anh hùng gốc Việt nè các bạn ơi! Không chỉ đặc biệt về gốc gác mà cả siêu năng lực của chị này cũng xịn xò vô cùng, khiến fan Việt mình ai cũng phải hóng xem nàng sẽ đóng vai trò gì với đội Vệ binh Ngân hà đây?
## 1. Background story trong truyện tranh
Được tạo ra bởi Steve Englehart và Don Heck năm 1973, Mantis xuất hiện lần đầu trong tập truyện tranh The Avengers số 112. Chị là con gái của siêu anh hùng Libra và mang dòng máu lai nửa Việt, nửa Đức (vibe quốc tế ghê chưa!). Mantis sinh ra ở Huế luôn nha và lớn lên trong ngôi đền của các linh mục dòng Pama, một giáo phái của người Kree.
Plot twist là người Kree tin rằng Mantis chính là Thiên Hoàng (Celestial Madonna), người được định mệnh sẽ là vợ của thủ lĩnh tối cao Cotati (một chủng tộc cổ có khả năng thần giao cách cảm), và trở thành mẹ của Đấng Cứu Thế - "người quan trọng nhất trong vũ trụ" luôn đó!
Khi đã lớn, Mantis bị xóa kí ức và được đẩy ra ngoài để trải nghiệm cuộc sống (kiểu như đi "lăn lộn giang hồ" ý). Trong lúc làm việc tại một quán bar ở Việt Nam thì cô gặp Swordman. Mantis đã giúp ác nhân này "quay đầu hướng thiện" và cùng anh gia nhập nhóm Avengers. Suốt quãng thời gian chiến đấu cùng Avengers, Mantis đã đối đầu với vô số ác nhân khác nhau, trong đó có cả Thanos nữa nha!
## 2. Siêu năng lực của Mantis xịn sò ra sao?
Được đào tạo bởi người Kree để trở thành Thiên Hoàng, Mantis sở hữu khả năng võ thuật bậc thầy và có thể cảm nhận được điểm yếu của đối phương (dễ thương mà nguy hiểm ghê!). Là bậc thầy về thiền định, chị có khả năng tự điều khiển chức năng cơ thể như nhịp tim, chảy máu, hô hấp và cảm giác đau, điều này cho phép Mantis tự hồi phục với tốc độ cực nhanh.
Ngoài khả năng phản xạ siêu nhiên, Mantis còn có sự đồng cảm tinh thần - một sức mạnh thần giao cách cảm cho phép chị cảm nhận được cảm xúc của người khác (đọc vị tâm lý chuẩn luôn á!).
## 3. Sự "lột xác" trên màn ảnh rộng với Guardians of the Galaxy Vol. 2
Trong Guardians of the Galaxy Vol. 2, Mantis do nữ diễn viên mang nửa dòng máu Hàn Quốc - Pom Klementieff thủ vai. Nhưng mà chị có sự thay đổi khá nhiều so với nguyên tác truyện tranh đó nha! Nguồn gốc Việt Nam hay thậm chí là "con người" của Mantis cũng không còn nữa rồi . Chị thuộc một chủng tộc ngoài hành tinh đặc biệt và được Ego (Kurt Russell) nuôi nấng từ bé. Nhưng thay vì là phản diện như cha nuôi, Mantis sau này trở thành thành viên chính thức của đội Vệ binh Ngân hà. Nhiều khả năng chị sử dụng khả năng đọc thấu tâm tư của mình để đứng về phe các siêu anh hùng nè!
Nói về Mantis, Kevin Feige - giám đốc sản xuất của MCU chia sẻ: "Pom Klementieff thực sự rất tuyệt vời và độc đáo. Cô đã tham gia thử giọng rất nhiều lần với rất nhiều người khác, bởi vì đạo diễn James Gunn đang có một kế hoạch vô cùng độc đáo với Mantis. Do được nuôi nấng cách biệt với thế giới bên ngoài, cô chưa bao giờ thực sự gặp mặt người khác. Điều này khiến Mantis trở nên vô cùng ngây thơ và cô nghĩ rằng Drax là người có hiểu biết nhất trên thế giới. Mantis và Drax cũng dành nhiều thời gian cho nhau trong câu chuyện này."
Như vậy, ngoài cặp đôi Star-Lord - Gamora hay Groot - Rocket Raccoon, anh chàng "ngây thơ" Drax cũng đã tìm được nửa kia của mình rồi nè! Hy vọng Mantis sẽ giúp nhân vật của Bautista bớt "trẻ trâu" sau nỗi đau mất gia đình
Feige còn chia sẻ thêm: "Chúng ta hãy bỏ qua những thứ liên quan tới phiên bản truyện tranh hay Thiên Hoàng trong phim. Dù vậy, vai trò của cô nàng cũng không hề bớt phức tạp đi chút nào". Vậy nên có thể thấy rằng dù không phải Thiên Hoàng nhưng mối liên hệ giữa Mantis và người Kree vẫn còn đó! Chị vẫn sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc chiến với chủng tộc này và cả Thanos trong Avengers: Infinity War luôn
Ngoài ra, nữ diễn viên Pom Klementieff cũng tiết lộ rằng khả năng ngoại cảm của Mantis sẽ khá quan trọng trong việc kết nối các thành viên của đội Vệ binh Ngân hà. Vốn là một nhóm "đầu trộm đuôi cướp", sát nhân gì gì đó, nên sự kết nối và thấu hiểu nhau giữa các thành viên khá mong manh. Nhờ có Mantis, họ sẽ thêm gắn bó để đối đầu với những kẻ thù sắp tới đây!
Nguồn: kenh14.vn