Nữ sĩ Quỳnh Dao: Cuộc đời đau thương như chính tiểu thuyết bà viết, tự tử vì tình nhưng hạnh phúc vẫn đến muộn màng

Sự ra đi đột ngột của nữ sĩ Quỳnh Dao khiến bao trái tim phải đau xót

Ngày 04/12 vừa rồi, tin dữ ập đến khiến cả châu Á bàng hoàng: nhà văn huyền thoại Quỳnh Dao (tên thật là Trần Triết) được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng ở quận Đạm Thủy, Đài Loan, hưởng thọ 86 tuổi. Các bác sĩ có mặt tại hiện trường xác nhận bà đã ngừng tim, không còn dấu hiệu sự sống. Người con trai 63 tuổi của bà cho biết mẹ đã để lại di chúc từ trước.

Được biết, trước khi ra đi, Quỳnh Dao có dặn thư ký về nhà riêng vào buổi trưa để xử lý công việc. Khi thư ký đến nơi thì phát hiện bà bất tỉnh, mới vội vàng gọi cấp cứu nhưng đã quá muộn

c045045dc800dc0e5ee0.jpg


Quỳnh Dao chính là "bà tổ ngôn tình" mà hàng triệu trái tim đã say đắm qua những trang sách vừa lãng mạn đến nao lòng, vừa đau thương đến chảy nước mắt. Các tác phẩm của bà đã trở thành "thuốc ngủ" (nhưng kiểu mất ngủ vì đọc đến sáng ý) của biết bao thế hệ: Song ngoại, Kỷ độ tịch dương hồng, Bên dòng nước, Mùa thu lá bay, Mỏi mắt ngóng trông, và đỉnh cao là Hoàn Châu cách cách, Yên vũ mông mông (Dòng sông ly biệt), Xóm vắng...

Tài năng của bà còn vang danh khắp châu Á khi vô số bộ phim bom tấn được chuyển thể từ kho tàng văn chương của bà. Sự nghiệp thì đỉnh của chóp thế, nhưng đời tư tình cảm lại là một cuốn sách dang dở đầy éo le và drama không kém gì tiểu thuyết bà viết

Cô gái tài hoa với những cuộc tình đầy nước mắt

Sinh năm 1938 trong một gia đình tri thức, Quỳnh Dao từ bé đã là đứa trẻ đặc biệt với óc sáng tạo "bùng nổ" và đầy ý tưởng độc lạ không ai theo kịp. Tính đa sầu đa cảm từ nhỏ đã giúp bà thành công trên con đường viết ngôn tình, nhưng cũng chính vì vậy mà đường tình duyên của bà gặp toàn "ải" nan giải

aeba68180c32409573ef.jpg


Quỳnh Dao yêu sớm và say đắm mối tình đầu với thầy giáo Tưởng Nhân - người hơn bà tận 25 tuổi luôn! Yêu quá chừng đến nỗi bỏ bê học hành. Khi bị gia đình phát hiện, bà đã tự tử nhưng may mắn được cứu sống (OMG ). Sau 2 lần thi lại không đỗ, bà quyết định all-in vào con đường sáng tác. Và thế là mối tình đầu đẹp đẽ nhưng đau khổ ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho tiểu thuyết đầu tay "Song Ngoại" (Bên Ngoài Cửa Sổ) - một tác phẩm để đời.

Hôn nhân đầu tiên: Khi tình yêu không đủ

Năm 20 tuổi, Quỳnh Dao bị nhà ép lấy chồng nhưng với tính cách ngang tàng từ bé, bà từ chối hết các cuộc hẹn hò kiểu "bố mẹ sắp đặt". Thay vào đó, bà yêu Mã Khánh Sâm, một sinh viên nghèo nhưng cùng đam mê văn chương. Năm 1959, cả hai chính thức về chung một nhà dù không được 2 bên gia đình chúc phúc.

Sau khi sinh con trai đầu lòng năm 1961, Quỳnh Dao vẫn phải "cày" cuốc viết lách kiếm tiền, phụ chồng làm ăn ở nước ngoài. Nhưng khi "Song Ngoại" ra mắt, Mã Khánh Sâm nổi điên vì đây là cuốn sách kể về mối tình thầy-trò trái luân thường đạo lý. Đây là giọt nước tràn ly khiến cuộc hôn nhân 5 năm chấm dứt

166d6ae82009723c9707.jpg


Scandal chấn động: Từ "kẻ thứ ba" đến người vợ chính thức

Sau ly hôn, Quỳnh Dao dồn hết tâm huyết vào sự nghiệp và nổi đình nổi đám với những tác phẩm mang tư tưởng tiến bộ, lấy hình tượng người phụ nữ làm trung tâm theo cách hoàn toàn mới mẻ. Bà ủng hộ nữ quyền và tự do yêu đương - một chủ đề cực kỳ nhạy cảm lúc bấy giờ, nhất là từ một người phụ nữ.

Con đường sáng tác của bà thăng hoa nhờ Bình Hâm Đào - tổng biên tập tạp chí Hoàng Quán, người đã đăng nhiều tác phẩm của bà. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai đã rơi vào lưới tình. Plot twist là Bình Hâm Đào đã có vợ con rồi, và mối quan hệ này vấp phải phản ứng dữ dội từ dư luận

Lâm Uyển Trân - vợ chính thức của ông - thậm chí còn viết hẳn một cuốn sách kể lại quá trình Quỳnh Dao "phá hoại" hạnh phúc gia đình bà. Nhưng điều đặc biệt là Quỳnh Dao không đòi danh phận vợ cả mà chỉ muốn làm vợ bé, và bà còn khen Lâm Uyển Trân là người phụ nữ tốt bụng (logic này hơi... )

0b18fd5ba389cf00bf4f.jpg


Quỳnh Dao bị tố chủ động tiếp cận Bình Hâm Đào, thậm chí đe dọa vợ ông phải chấp nhận việc chồng có người yêu. Dù bị gia đình ngăn cản, bà vẫn tiếp tục mối quan hệ này trong thời gian dài. Mãi đến tuổi gần 40, Quỳnh Dao mới quyết định buông bỏ và đồng ý đính hôn với người đàn ông do gia đình sắp đặt.

Nhưng rồi Bình Hâm Đào ly hôn vợ và tìm đến Quỳnh Dao sau bao năm xa cách. Cặp đôi chính thức kết hôn năm 1979, khi Quỳnh Dao 41 tuổi và Bình Hâm Đào 52 tuổi. Phải mất vài chục năm họ mới có thể ở bên nhau một cách danh chính ngôn thuận

3e132bc6a652b6c80bba.jpg


Lời dặn dò cuối cùng đầy bất ngờ

Tháng 3/2017, Quỳnh Dao đã công khai bức thư dặn dò con cháu về sau khi bà mất. Trong thư, bà ghi rõ nếu bệnh nặng, bà muốn thực hiện "quyền được chết" một cách nhẹ nhàng. Bà không muốn mai táng theo bất kỳ nghi thức tôn giáo nào. Nữ sĩ dặn con không đăng cáo phó, không làm lễ truy điệu, không lập linh đường, không đốt vàng mã, không làm giỗ, không cúng bái tiết Thanh Minh...

Có thể nói, Quỳnh Dao là một người phụ nữ yếu đuối trong tình yêu và luôn khao khát được yêu thương - giống hệt những nhân vật nữ trong tiểu thuyết của chính mình. Cuộc đời bà là minh chứng rằng không phải ai viết ngôn tình cũng có được cái kết ngọt ngào như trong truyện

8d49793fdd8f9f939d17.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top