Nữ samurai huyền thoại Tomoe Gozen - Icon nữ quyền thời xưa khiến đàn ông khiếp vía, cuộc đời toàn bí ẩn ️✨

HuouNho3712

New member
2205cce2f194663ddbb7.png


Tomoe Gozen chính là một trong những nữ samurai huyền thoại nhất nhì xứ sở hoa anh đào đấy các bạn ơi!

Nói đến samurai là nghĩ ngay đến những chiến binh xịn xò, võ công cao cường, có thể "đoạt mạng" trong tích tắc, thường phục vụ cho giới quý tộc. Role này hầu như dành cho đàn ông, nhưng không có nghĩa là chị em không thể làm samurai được nha! Và Tomoe Gozen chính là một trong những nữ samurai đỉnh nhất xứ hoa anh đào luôn

ad2a9b1fdcfec7b82a25.jpg


4f0f765df5a4af7b2f3a.jpg


Dù cuộc đời Tomoe Gozen còn nhiều ẩn số chưa có lời giải, nhưng chị được biết đến như một người vừa xinh đẹp vừa "máu lạnh" cực kỳ. Điểm slay nhất ở Tomoe không chỉ là chị là nữ samurai, mà còn là chiến binh cực đỉnh khiến không ít "đồng nghiệp" phải run sợ luôn á!

Samurai xuất hiện ở Nhật từ thế kỷ thứ 8, nhưng phải tận 300 năm sau họ mới thực sự gây dựng được sức mạnh đồ sộ. Họ là những chiến binh trung thành phục vụ lãnh chúa phong kiến (gọi là daimyo), người hay tham gia vào các drama giành quyền lực. Từ sau năm 1600, samurai trở thành tầng lớp xã hội riêng biệt, được hưởng đặc quyền như mang 2 cây kiếm trên người nè!

950f71d137a511284ec4.jpg


Hầu hết samurai đều là nam giới. Thời đó ở Nhật quan niệm phụ nữ phải lấy chồng, sinh con, chăm gia đình còn đàn ông thì ra ngoài đánh nhau. Trừ những chị em cưới samurai - họ phải có trình độ học vấn cao, đủ khả năng bảo vệ gia đình, và không ít người còn cất kiếm sẵn trong người phòng khi có biến đấy! Những chị em sống từ giữa thế kỷ 12 đến 18 đều trở thành chiến binh trong chính cuộc chiến đời mình.

Thực ra trước cả thời đại samurai, phụ nữ Nhật đã được đào tạo để bảo vệ gia đình khi bị xâm lấn rồi. Những người đó gọi là onna-bugeisha, nghĩa là "nữ chiến binh"

Onna-bugeisha xài được nhiều loại vũ khí như kaiken (dao găm của samurai) và naginata (thanh kiếm có lưỡi dài và cong). Naginata chính là biểu tượng chứng tỏ sức mạnh của onna-bugeisha luôn! Con gái của samurai đều phải mang naginata về nhà chồng như một phần của hồi môn ấy chứ.

Và Tomoe Gozen chính là một chiến binh như thế!

Dù là nữ chiến binh huyền thoại nhưng cuộc đời chị hầu hết chỉ tồn tại trong các câu chuyện kể truyền miệng thôi. "Tomoe Gozen" có vẻ không phải tên thật vì sẽ bị coi là xúc phạm nếu dùng 2 từ này nói về phụ nữ. Thông tin về chị được ghi trong cuốn sử thi Heike monogatari ra đời khoảng năm 1240.

Trong đó kể về mối thù giữa 2 gia đình Taira (còn gọi là Heike) và Minamoto. Bố Tomoe là samurai phục vụ gia đình Minamoto, cụ thể là Minamoto Kiso Yoshinaka.

bad7ccebbbfc9dbfaa0d.jpg


Mẹ Tomoe là y tá của gia đình Minamoto còn bố chị từ người nuôi dưỡng chị gái của Minamoto đã trở thành một trong những tướng lĩnh được tin cậy nhất. Tương truyền rằng một mình Tomoe đã chỉ huy cả đội quân 1.000 người luôn nha!

Nói cho chuẩn thì Tomoe không hẳn là onna-bugeisha mà là onna-musha - những nữ chiến binh có thể ra chiến trường chứ không chỉ phòng thủ ở nhà. Và chị không phải người duy nhất đâu, bằng chứng khảo cổ học chỉ ra rằng nữ giới chiếm tỉ lệ cao hơn nam giới trong quân đội luôn cơ!

Theo mô tả của Heike monogatari, Tomoe có mái tóc đen dài và làn da trắng mịn. Gương mặt chị có nhiều đường nét đáng yêu. Ngoài ra, Tomoe còn cưỡi ngựa thần sầu và bất kỳ ai đụng độ chị trên chiến trường hầu như khó mà sống sót

161beb1dd0c4e7a14305.jpg


Dù từng có một trong những naginata được đặt theo tên mình, nhưng chị Tomoe vẫn thích xài katana (thanh kiếm thẳng và dài mà các nam samurai hay dùng) để chiến đấu với kẻ thù hơn.

Trong khoảng thời gian từ 1180 đến 1185, Minamoto liên tục thắng trận trước Taira. Nhưng mà tiếc thay, thành công nhưng thiếu kinh nghiệm lãnh đạo khiến ông bị cả gia đình quay lưng. Năm 1184, đội quân của Minamoto tan rã chỉ còn khoảng 5-6 người, trong đó có Tomoe.

Trong một câu chuyện kể, Tomoe từng đối đầu với 2 tướng địch trong cuộc rút lui cùng chủ nhân. Người đầu tiên chị đánh bại là Hatakeyama - hắn phải bỏ xứ mà đi vì không muốn gia đình bị sỉ nhục khi thua trước một nữ nhân. Người thứ 2 là Uchida bị Tomoe chém luôn đầu (brutal quá đi! )

b2af70a49f8c99233be7.jpg


0b0fee6069b331fdc15f.png


Phiên bản khác của câu chuyện là trên đường đi, Minamoto khuyên Tomoe rút lui vì chị là nữ giới nhưng chị không chịu. Ngược lại, Tomoe hứa sẽ giết một đối thủ xịn để tôn vinh chủ nhân. Nói làm là làm, Tomoe sau đó cưỡi ngựa xông thẳng vào phe đối thủ và đoạt luôn thủ cấp của tên cầm đầu (queen behavior! )

Nhiều người tin rằng Tomoe "gác kiếm" lúc 28 tuổi và quy y cửa Phật trước khi qua đời ở tuổi 90. Trong phiên bản dài hơn của Heike monogatari, chị Tomoe bị Wada Yoshimori bắt làm tù và ép kết hôn, trở thành thê thiếp của hắn.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top