Nữ quân nhân cưới mối tình đầu, ngày hẹn hò lạnh lùng thả bạn trai giữa đường

f0ca2ca5e7ac3d7842c0.png


Sau khi kết hôn, về chung một nhà, chồng nữ quân nhân nhận xét vợ đã thay đổi rất khác so với lúc hẹn hò.

Mẹ làm "thần mai mối", con trai được "ship" tận nơi

Lê Long Hà (32 tuổi, công tác tại sư đoàn 309, quân đoàn 4) được mẹ mai mối với Bùi Thị Sâm (30 tuổi, công tác tại kho J250, Cục xe máy, Tổng cục kỹ thuật). Nguyên do là vì Sâm và mẹ của Hà cùng làm chung một đơn vị. Thấy cô gái vừa xinh vừa giỏi, mẹ Hà lập tức lên kế hoạch "đẩy thuyền", thúc giục con trai nhắn tin làm quen ngay và luôn.

Hà chủ động DM trước, Sâm cũng vui vẻ rep tin nhắn vì nghĩ thêm được người bạn cũng vui. Nhưng mà buổi hẹn hò đầu tiên của hai người thì... hơi khác thường tí

"Lần đầu gặp, vợ ít nói lắm, vào quán nước không nói gì cả. Mình cứ tự nói một mình, hỏi câu nào mới trả lời", Hà chia sẻ. Hôm đó, anh đi nhờ bạn tới điểm hẹn nên lúc ra về đành "ké" xe của Sâm. Nhưng không ngờ đi được nửa đường, Sâm lạnh lùng thả Hà giữa đường vì đã gần tới đơn vị của cô rồi

"Thực ra em cũng không biết nhà anh ấy ở đâu nên chỉ áng chừng. Em bảo: Chắc gần đến rồi, em chở anh đến đây thôi, đơn vị của em ở đây rồi", Sâm kể lại câu chuyện "trời ơi đất hỡi" này.

607f1635ee7e411da95e.jpg


6 tháng mới "thả thính" thành công, nhưng gặp mặt chỉ... 2-3 lần

Phải mất tận 6 tháng, Hà mới chinh phục được trái tim người trong mộng. Suốt quãng thời gian hẹn hò, cả hai chỉ tranh thủ gặp nhau được 2, 3 lần thôi. Sâm cảm mến Hà bởi sự trưởng thành của anh. Nhất là trong giai đoạn cô chữa bệnh đau cột sống, Hà đã luôn kề bên chăm sóc, quan tâm từng li từng tí. Anh đưa cô về Hà Nội điều trị trong 1 tháng, cùng lúc đó ngỏ lời cầu hôn Sâm luôn. Nhưng mặc cảm vì bệnh tật, Sâm đắn đo, suy nghĩ liệu có thể mang lại hạnh phúc cho người mình yêu hay không.

"Điều khiến em quyết định lấy anh làm chồng là bởi trong lúc em khó khăn nhất, anh và gia đình anh vẫn rất quan tâm, yêu thương em. Anh cũng chính là tình đầu của em. Lần đầu tiên quen được một người như vậy, lại cầu hôn đúng lúc mình đang có bệnh, thì có lẽ anh sẽ là chỗ dựa vững chắc sau này cho mình", Sâm tâm sự. Khoảng 5 tháng sau, Sâm và Hà về chung một nhà trong sự chúc phúc nhiệt tình từ hai bên gia đình.

Mang bầu mà không gặp chồng 5 tháng vì Covid

Trong thời gian mang bầu, Hà vẫn công tác trong đơn vị ở Bình Dương, còn Sâm ở nhà mẹ chồng dưỡng thai. Đúng lúc đó dịch Covid-19 bùng phát, cả hai không gặp mặt nhau suốt 5 tháng. Đôi khi nữ quân nhân tủi thân, chạnh lòng mỗi khi đi khám thai, thấy các cặp khác có chồng kề cạnh. Dẫu vậy cô luôn thông cảm và thấu hiểu cho công việc, hoàn cảnh của chồng. Trái ngọt sau bao khó khăn của cặp đôi là một bé gái 18 tháng tuổi đáng yêu.

fb8e03391df00c2b9cfe.jpg


Cưới về mới biết vợ "lật kèo" 180 độ, còn có sở thích cắn chồng?!

Hôn nhân của cặp vợ chồng quân nhân có nhiều niềm vui nhưng cũng không ít tình huống dở khóc dở cười. Hà "bóc phốt" vợ hồi hẹn hò ít nói nhưng khi cưới về lại thay đổi 180 độ, hay càm ràm chuyện nhà cửa, chuyện anh ngủ dậy không gấp chăn, không phụ vợ bế con. Không những vậy Sâm còn có sở thích quái dị là cắn chồng rất đau luôn á.

"Lúc nào mình chọc tức vợ là sẽ bị vợ cắn. Tối nào vợ cũng cắn. Đau điếng luôn, để lại nguyên dấu vết một tiệm 'đồng hồ' trên tay", Hà kể khổ với nét mặt thất thần

Còn Sâm cũng "tố" chồng có tính bừa bộn, ở trong đơn vị gọn gàng sạch sẽ nhưng khi về nhà luôn để vợ nhắc nhở. Hai vợ chồng cũng có nhiều quan điểm trái ngược trong cách chăm con. Sâm muốn để con tự do chơi đùa, khám phá, còn Hà thi thoảng về nhà nên luôn muốn ôm con, sợ con ngã, con đau.

aa832fd201e22d8c81c2.jpg


Muốn đối phương thay đổi điều gì?

Chia sẻ về điều muốn đối phương thay đổi, Sâm bộc bạch: "Em muốn anh chủ động trong cuộc sống thường ngày, cùng chăm sóc con và công việc gia đình. Anh ở đơn vị nhiều hơn ở nhà, nên khi về em chỉ muốn chồng vui vẻ bên vợ con, gia đình mà thôi".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top