Ơ kìa, cảnh sát Scotland đã bắt gặp cảnh tượng "không thể tin nổi" khi phát hiện một nữ quản giáo không mảnh vải che thân trên giường cùng tên tù nhân cực nguy hiểm luôn á!
Nhân vật chính trong vụ việc chấn động này là chị Christine Robertson (45 tuổi) – nữ quản giáo, và anh James Holland (40 tuổi) – phạm nhân đang... bỏ trốn đấy các bạn ơi.
Ngày 12/4, lúc cảnh sát ập vào nhà chị Robertson thì ủa alo, cả hai đang "trần như nhộng" luôn. Không áo không quần gì hết nha!
Plot twist là khi bị phát hiện, anh Holland "máu lửa" chộp ngay con dao bếp chĩa thẳng vào mặt cảnh sát, khiến các anh phải rút súng điện ra bắn hạ cho xong chuyện. Drama gì mà căng thế!
Theo hồ sơ thì anh Holland này được mệnh danh là "một trong những người đàn ông đáng sợ nhất Scotland" đấy, suốt 20 năm qua cứ ra vô tù liên tục vì phạm tội tùm lum hết.
Nhưng mà ngày 16/3/2011, anh ta đã vượt ngục từ nhà tù Castle Huntly trong khi đang ngồi tù 8 năm vì tội hành hung và trộm cắp. Giỏi thật đấy!
Ông Graham Tait (47 tuổi) – quản lý nhà tù khẳng định tại tòa rằng có tin đồn chị Robertson đã "động chạm" vào hồ sơ nhà tù để tự "bổ nhiệm" mình làm quản giáo riêng cho Holland. Trời ơi, liều ăn nhiều quá!
Giải thích thêm là quản giáo riêng đóng vai trò như "người bênh vực" cho tù nhân và giám sát họ khi ra khỏi trại giam nha các fen.
Nguồn: soha.vn