Nữ quái U50 cầm đầu băng móc túi, dụ khách Tây bằng chiêu "mua vui" rồi cuỗm 70 vụ

f68b07738ce9940e5385.jpg


Ngày 16/2, công an TP.HCM vừa công bố phá thành công một băng nhóm móc túi siêu tinh vi hoạt động ngay giữa trung tâm thành phố, và câu chuyện nghe xong ai cũng phải lắc đầu ngao ngán luôn!

Nữ quái U50 "Bắc kỳ" cầm đầu băng móc túi chuyên nghiệp

Theo kết quả điều tra, cầm đầu băng nhóm này chính là nữ quái có biệt danh Trang "Bắc kỳ", tức Tăng Thị Thuỳ Trang (sinh năm 1977, quê Đồng Nai, tạm trú Q.4, TP.HCM). Nghe tên là biết luôn "trùm cuối" rồi đó!

Bước đầu công an đã khởi tố Trang cùng 6 đồng bọn về hành vi "trộm cắp tài sản" và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Đặc biệt, có 2 nữ quái trong băng nhóm bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Còn 2 đối tượng khác đang được củng cố hồ sơ để xử lý tiếp.

Chiêu "gạ gẫm" tinh vi, ai cũng dễ "sập bẫy"

Trước tình trạng các băng nhóm móc túi nhắm vào khách Tây ở khu vực trung tâm TP.HCM bùng phát như nấm, công an đã đưa vào tầm ngắm băng nhóm chuyên nghiệp này. Chúng có mối quan hệ mật thiết, cùng "hiệp đồng" gây án với "big boss" Trang "Bắc kỳ" điều hành. Thời gian hoạt động của bọn chúng là từ 21h đêm đến tận 6h sáng hôm sau - đúng là "ca đêm" chuyên nghiệp!

Nhóm này thường tụ tập ở các quán cà phê tại trung tâm TP.HCM hoặc rảo trên đường, khi phát hiện khách du lịch nước ngoài (đặc biệt là nam giới), các đối tượng nữ trong băng sẽ đi bộ đến gần dàn cảnh mời mua tem card, kẹo hay thẳng thừng gạ gẫm mua dâm luôn. Với những trường hợp "gạ vui vẻ", các đối tượng nữ còn ôm vai bá cổ, dùng tay đụng chạm vùng kín của du khách để làm họ mất cảnh giác. Nghe xong mà rùng mình!

Khi du khách đã rơi vào trạng thái "bối rối", các nữ quái sẽ nhanh tay lẹ mắt thực hiện hành vi móc túi hoặc che chắn cho đồng bọn khác đi cùng lấy sạch tài sản như điện thoại, ví tiền của nạn nhân. Xong xuôi thì leo lên xe của đồng bọn đang chờ sẵn để tẩu thoát nhanh như chớp. Teamwork quá đỉnh nhưng mà... đỉnh theo hướng xấu! ️

Bị "chốt đơn" ngay lúc đi săn mồi

Qua thu thập chứng cứ, vào lúc 3h rạng sáng ngày 14/2 tại đường Bùi Viện, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1 (khu vực Tây ba lô đông đúc), các trinh sát hình sự đã giăng lưới bắt gọn nữ quái Trang "Bắc kỳ" cùng 7 đồng bọn đang đi... săn mồi. Bắt đúng thời điểm "hot" nhất luôn!

Mở rộng truy xét, trinh sát tiếp tục bắt giữ thêm 3 đối tượng; trong đó có Đặng Văn Thái (tự Hiếu, sinh năm 1981) – chủ tiệm điện thoại Tiến Phát ở đường Tôn Đản, P.15, Q.4, chuyên tiêu thụ điện thoại có nguồn gốc trộm cắp do băng nhóm Trang "Bắc kỳ" trộm được. Công an đã thu giữ nhiều điện thoại, trong đó có những tang vật mà nhóm Trang "Bắc kỳ" vừa trộm được của 1 người Úc và nhóm du khách người Campuchia.

908eef337213291ee8b1.jpg


Bước đầu Trang và đồng bọn khai nhận đã thực hiện khoảng 70 vụ trộm cắp tài sản của người nước ngoài bằng chiêu thức như trên. Wow, con số khủng thật đấy! Đa số điện thoại trộm được, nhóm này bán lại cho Thái - đối tượng này biết rõ là tài sản trộm cắp nhưng vì lợi nhuận trước mắt nên vẫn mua đi bán lại. Tham thì thôi rồi!

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan. Hy vọng sớm dẹp được các băng nhóm này để du khách yên tâm khám phá Sài Gòn nha mọi người!

50ea00a3a34286898d3b.jpg


93d9b75f87a95144df4d.jpg


e7e4f7cf2625ca7ecc79.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top