Nữ quái U30 cầm đầu đường dây ma túy khủng lĩnh án tử hình

a41a9a9ac000d9f7e39f.png


Chiều 3/8, TAND TP.HCM vừa tuyên án chấn động cho đường dây buôn bán chất cấm cực khủng – và cái giá phải trả thật sự nặng nề

Theo báo Tiền Phong đưa tin, 8 bị cáo trong đường dây "Mua bán trái phép chất ma túy" quy mô đặc biệt lớn vừa chính thức nhận bản án sơ thẩm. Và có thể nói kết quả khiến nhiều người phải suy ngẫm...

Danh sách án phạt khiến ai cũng phải giật mình:

Phạm Thị Diễm Nhi (SN 1994, ngụ TP.HCM): TỬ HÌNH
Lê Đức Anh (SN 2000, ngụ TP.HCM): TỬ HÌNH
Nguyễn Văn Hưng (SN 2003): TÙ CHUNG THÂN
• Còn lại 5 bị cáo gồm Huỳnh Quốc Dũng (SN 1985), Lê Phan Huy (SN 2003), Cao Tấn Tài (SN 1998), Lê Gia Tuấn (SN 2007) và Phan Thành Lộc (SN 2008) lãnh án từ 7 đến 12 năm tù

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là cực kỳ nguy hiểm cho xã hội. Dù tại tòa các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận tội lỗi và xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng với mức độ nghiêm trọng như vậy thì cũng khó mà "nhẹ tay" được

14eb7a69a6d3f23a4b48.png


Sự việc bắt đầu từ đâu?

Ngày 5/7/2024, khoảng 20h, Tổ tuần tra Công an quận 5 (cũ) kiểm tra hành chính xe máy do Lê Gia Tuấn điều khiển chở theo Phan Thành Lộc tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Phùng Hưng (nay thuộc phường Chợ Lớn) vì có biểu hiện nghi vấn.

Check điện thoại của 2 đối tượng này, công an phát hiện cả đống tin nhắn trao đổi mua bán ma túy với Phạm Thị Diễm Nhi và Lê Đức Anh. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nhi và Anh tại quận 6 (cũ), lực lượng chức năng thu giữ được số lượng ma túy khủng khiếp:

• Hơn 7,5 kg Methamphetamine
• Hơn 5,3 kg Ketamine
• Nhiều viên và tinh thể MDMA cùng các loại ma túy khác

Chưa hết đâu! Còn cả 01 quả lựu đạn, 01 khẩu súng, nhiều viên đạn cùng hàng loạt trang thiết bị để chia nhỏ, đóng gói ma túy nữa chứ

Thủ đoạn tinh vi qua Telegram

Theo hồ sơ vụ án của báo Công an TP.HCM, từ tháng 4/2024, Nhi đã tham gia vào hệ thống bán ma túy do Nguyễn Đăng Niệm (biệt danh "Hạt Dẻ") cầm đầu. Nhóm này vận hành thông qua nhóm Telegram tên "Lên đơn" – nghe cũng đủ hiểu độ "chuyên nghiệp" rồi đúng không

Khi có đơn đặt hàng, Nhi cùng đồng bọn sẽ chia nhỏ ma túy, giấu trong các gói thực phẩm hoặc vỏ hộp thuốc lá điện tử, rồi book xe ôm công nghệ hoặc tự đi giao để qua mặt công an.

Riêng ngày 5/7/2024, nhóm này tiếp nhận lượng ma túy khổng lồ từ TP Thủ Đức (cũ) đưa về kho để chia nhỏ phân phối. Trong đó, Huỳnh Quốc Dũng mua gần 50g Ketamine và khoảng 29g Methamphetamine với giá hơn 31 triệu đồng để bán lại kiếm lời. May mắn là phần lớn số ma túy còn lại đã bị công an phong tỏa, thu giữ kịp thời!

Trùm "Hạt Dẻ" vẫn đang bị truy nã

Đối với ông trùm đường dây Nguyễn Đăng Niệm, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định tách vụ án và tiếp tục truy bắt để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Ngoài ra, trước đó vào ngày 29/5/2025, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Phạm Thị Diễm Nhi, Lê Đức Anh và Lê Phan Huy về các tội danh "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "Làm tiền giả" nữa đấy!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top