Nữ quái rút dao chém nhân viên cửa hàng để cướp đồ, ai ngờ bị bắt tại trận

TitDev

New member
38354070afb3ba944592.jpg


Ơ kìa, chị em ơi! Vụ này nghe mà rùng mình luôn á

Tối ngày 19/4, lúc khoảng 7 rưỡi tối, tại một cửa hàng túi xách số 239 đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 4, quận 3, TP.HCM) đã xảy ra vụ cướp kinh hoàng. Một cô gái bước vào cửa hàng giả vờ mua đồ như bao khách hàng bình thường khác.

Khi chị Hoài Nhi (17 tuổi, quê Đắk Lắk, nhân viên bán hàng tại đây) cầm túi xách về phía quầy tính tiền thì plot twist đây rồi – nữ quái này bất ngờ rút dao ra chém luôn vào cổ và tay chị Nhi để cướp tài sản

May mắn là do bị giằng co và chị Nhi kêu cứu, đối tượng phải vứt dao bỏ chạy vào tận trụ sở một ngân hàng gần đó. Nhưng mà karma nó đến nhanh lắm nha! Người dân cùng tổ trực ban Công an phường 4 (quận 3) đã kịp thời bắt giữ. Còn chị Nhi thì bị thương nặng, được mọi người đưa đi cấp cứu ngay.

Nghi phạm được xác định là Lý Mỹ Quyên (sinh năm 1996, sống ở quận 6) và đã bị chuyển giao cho đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 3 để điều tra, xử lý về hành vi "cướp tài sản".

Bước đầu, Quyên đã thừa nhận hành vi cướp diễn ra tại cửa hàng bán ba lô, túi xách này. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ thêm.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top