Nữ "quái" móc túi tháo còng chuồn khỏi công an chỉ trong nháy mắt

SocPhoSG

New member
0df23b629cbc95f7e8dd.jpg


Bị bắt quả tang đang móc túi khách ở chợ, Trần Thị Minh Hoàn bị áp giải về Công an phường Mũi Né. Nhưng chỉ vài tiếng sau, chỉ còn lại chiếc còng số 8 nằm lẻ loi ở chân cầu thang, còn chị Hoàn đã... bay màu rồi

Tính đến 17h ngày 9-4, Công an phường Mũi Né (TP Phan Thiết) vẫn đang "lùng" khắp nơi để tìm nữ nghi phạm móc túi này. Chị này được phen "flex" kỹ năng tháo còng như phim hành động vậy trời!

Theo nguồn tin từ công an, khoảng 10h sáng cùng ngày, một chị phụ nữ bị bắt quả tang khi đang "làm việc" ở chợ Mũi Né (khu chợ toàn khách du lịch đông nghẹt nè).

88b50ff1474d2011c333.jpg


Sau đó, ban quản lý chợ và anh em dân phòng địa phương đã bàn giao "nữ quái" này cho Công an phường Mũi Né để làm rõ.

Nhiều người chứng kiến cho biết chị này đã "hốt" tài sản của tận ba người, đến lần thứ ba mới bị "catch" . Lúc bị bắt, còn có mấy người đi cùng đáng ngờ lởn vởn quanh chợ Mũi Né nữa.

55e2082365774ed16959.jpg


Tại công an, nghi phạm khai tên giả nhưng anh em công an "xử" bằng nghiệp vụ, phát hiện chị này tên thật là Trần Thị Minh Hoàn (sống ở xóm 2, thôn Bình An 3, thị xã La Gi).

Tang vật thu được là 2,3 triệu đồng đã được công an tạm giữ.

Công an phường đã còng tay nghi phạm ở chân cầu thang trụ sở. Thế mà đến 12h30, Trần Thị Minh Hoàn đã tự tháo còng số 8 và... biến mất ‍♀️. Chiếc còng hiện vẫn đang nằm đó như một "kỷ niệm" ở chân cầu thang.

4f905024193c3b95262d.jpg


Plot twist: Khi bị bắt, Trần Thị Minh Hoàn mặc tận BỐN áo khoác chồng lên nhau . Lực lượng chức năng đánh giá đây có thể là chiêu để đổi diện mạo khi trốn, và việc chuồn này có vẻ đã được lên kế hoạch cực kỹ từ trước.

Thêm nữa, bà Hoàn này đã có tới bốn tiền án về tội trộm cắp rồi nha. Quả là "lão làng" trong nghề





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top