TraNho1228
New member
Vụ xả súng kinh hoàng ở trường trung học miền Tây Kentucky hôm 23/1 vừa rồi thực sự là cú sốc khủng khiếp – 17 người bị thương và 2 người tử vong Nhưng câu chuyện đằng sau còn đau lòng hơn nhiều khi mẹ của hung thủ lại chính là... một phóng viên có mặt tại hiện trường.
Theo Daily Mail, vụ việc nghiêm trọng này xảy ra lúc 7h57 sáng ngày 23/1 tại trường Trung học Phổ thông Marshall County ở Benton – một thị trấn nông nghiệp nhỏ xinh, cách Nashville khoảng 210km về phía Tây Bắc.
Gabe Parker – nam sinh 15 tuổi đã gây ra vụ án mạng này. Cậu ta tự ý mang súng lục đến trường, làm 17 học sinh bị thương và 2 người ra đi mãi mãi. Gabe được xác định hành động một mình, và bị buộc tội 2 vụ giết người cùng 12 vụ tấn công theo luật dành cho trẻ vị thành niên.
Hôm đó, lực lượng 911 đã nhanh chóng có mặt để cứu trợ các nạn nhân. Một đống phóng viên từ các tờ báo lớn cũng ùa đến để cập nhật tin tức nóng hổi. Mary Garrison Minyard – biên tập viên của trang Marshall County Online nổi tiếng cũng lao đến hiện trường ngay.
Thế nhưng plot twist đau lòng nhất: ngay khi vừa đến nơi, chị Mary như bị sét đánh khi nhận ra hung thủ đang đứng ngay trước mắt chính là con trai mình
Hoá ra Gabe là con của chị với chồng cũ - Austin Parker. Hai người ly hôn năm 2007 và đều tái hôn sau đó. Mary cho biết nhà mình không hề có súng, cũng không rõ khẩu súng Gabe cầm có phải từ nhà bố ruột hay không. Trước đó, chồng cũ của chị đã từng bị bắt vì bạo lực gia đình và phải ngồi tù 90 ngày.
Theo lời kể của bạn bè cùng lớp, Gabe rất thân với bà nội và yêu quý bà lắm. Bình thường tuy hơi trầm nhưng cậu vẫn là học sinh hiền lành, ngoan ngoãn. Tuy nhiên mấy tuần gần đây, Gabe bắt đầu có dấu hiệu lo âu và buồn bã. Động cơ vụ xả súng chưa được công bố chính thức, nhưng nhiều nguồn tin tiết lộ Gabe thường xuyên bị bắt nạt ở trường, rất có thể đây chính là lý do dẫn đến bi kịch này
Nguồn: kenh14.vn