Chỉ vì muốn cày tiếng Anh cho pro, chị Bùi Kim Toàn – cựu phóng viên truyền hình ở TP.HCM – đã lên mạng tham gia hội nhóm toàn tây và boom... quen luôn anh chàng Pháp tên Laurent Maitre đấy!
Câu chuyện là chị Toàn vào diễn đàn du lịch Thái Lan chơi chơi, thấy một anh comment siêu dễ thương và hài hước nên tương tác thử. Không ngờ hai người vibe hợp quá, rồi DM riêng luôn
"Lần đầu chat riêng, anh ấy đã thả thính: 'Ôi em xinh quá. Một ngày nào đó anh sẽ cưới em'. Mình từng bị chê xấu hoài nên cứ tưởng anh nói đùa thôi, mới quen mà sao thính kinh dữ vậy. Nhưng không ngờ... nó thành sự thật luôn á!", chị Toàn kể lại khoảnh khắc định mệnh.
Lúc đó anh Laurent đang ở Việt Nam, nên chị Toàn chủ động rủ đi ăn tối. Chị còn lái xe máy đến đón nữa chứ, xịn xò không? Nhưng vừa gặp mặt, anh Laurent đã hôn má chị Toàn theo kiểu chào của người Pháp. Chị shock nặng, lấy tay lau luôn khiến anh Laurent đỏ mặt ngượng nghịu cực mạnh
Anh Laurent hơn chị Toàn 16 tuổi, là ông bố đơn thân có 2 con riêng với bạn gái cũ. Anh làm trong ngành thương mại, chuyên về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
Sau khi "soi" nhau một thời gian, cả hai bắt đầu dating. Họ yêu nhau suốt 5-6 năm trước khi quyết định về chung một nhà. Chị Toàn kể có giai đoạn hai người break-up vì khoảng cách quá xa, tương lai mịt mù. Chị chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lấy chồng ở một nơi xa xôi như thế.
Sau khi chia tay anh Laurent, chị Toàn cũng thử tìm hiểu mấy anh khác. Nhưng chỉ có bên anh Laurent, chị mới cảm thấy tự tin, thoải mái và được cưng chiều nhất. Hai người dần nối lại tình cảm, rồi một ngày anh Laurent hỏi thẳng: "Em có còn muốn cưới anh không?". Chị Toàn gật đầu đồng ý luôn không suy nghĩ!
Tổ chức đám cưới xong, năm 2016 chị Toàn bay sang Pháp theo chồng. Trong đầu chị toàn hình ảnh Paris lộng lẫy, sang chảnh. Nhưng thực tế khi đặt chân đến quê chồng... chị hụt hẫng vô cùng Hoá ra anh Laurent sống ở Haute Savoie – một vùng miền núi của Pháp, cách thủ đô Paris tới 600km!
Ngôi làng chị Toàn sống là làng thuần Pháp, ít người nhập cư lắm, xung quanh toàn đồi núi. Tính luôn chị Toàn thì cả làng chỉ có đúng 2 người Việt thôi nha!
Tuy nhiên, sau một thời gian thì chị Toàn... "u mê" luôn cuộc sống ở đây. Hằng ngày được ngắm thảo nguyên bát ngát, đồi cỏ xanh mướt ngay trước mặt. Thỉnh thoảng hoa cải, hoa bồ công anh nở vàng óng siêu đẹp, không khí trong lành phát hờn
"Thời gian đầu mình gặp khó khăn về ngôn ngữ. Dù có học tiếng Pháp nhưng khó quá nên mình dùng tiếng Anh cho lẹ. Gia đình chồng thương nên họ cũng nói tiếng Anh với mình và từ từ tập cho mình nói tiếng Pháp. Sau đó ông xã động viên mình đi học thêm để giao tiếp dễ hơn.
Vừa học vừa đi làm luôn. Công việc đầu tiên là làm ở nhà hàng, sau đó quay phim đám cưới, ca nhạc, bóng đá... Lúc rảnh thì dạy kèm tiếng Pháp cho sinh viên, dạy tiếng Việt cho người Pháp và người Anh nữa", chị Toàn chia sẻ.
Thời điểm khó khăn nhất có lẽ là khi anh Laurent bị bệnh nặng. Ông xã chị bị tắc nghẽn động mạch vành phải phẫu thuật: "Đó là những ngày kinh khủng nhất đời mình, lo lắng và tuyệt vọng cực độ. Chồng mình cứ nói những câu như đang trăng trối vậy. Về từ bệnh viện là mình vào phòng nằm khóc. Nhưng may mắn là anh ấy đã vượt qua được!"
Chị Toàn kể dù làm dâu xa xứ nhưng được gia đình chồng yêu thương hết mực.
Thấy hình ảnh chị Toàn đăng trên Facebook, đồng nghiệp cũ ở Việt Nam gợi ý chị nên làm YouTube. Được động viên, chị Toàn đã lập kênh chia sẻ về đời sống, ẩm thực, văn hóa, du lịch và cuộc sống của người Việt ở Pháp.
Chị cũng muốn làm YouTube để người thân ở Việt Nam thấy được cuộc sống thật của mình nơi đất khách. Hiện tại kênh YouTube của chị đã có gần 64 nghìn người đăng ký rồi nha!
Từ khi sang Pháp, chị Toàn và chồng thống nhất 2 năm về Việt Nam 1 lần. Lần gần nhất chị về cũng cách đây 2 năm rồi. Chị mong có thể mời bố mẹ sang Pháp chơi một chuyến.
Nguồn: soha.vn