Bác sĩ Nguyễn Ngọc Tâm vừa trở thành Phó Giáo sư trẻ nhất ngành Y năm 2025 - và câu chuyện đằng sau danh hiệu này chính là hành trình gắn bó với những nhịp sống chậm rãi của người cao tuổi
Chọn con đường ít người đi
Sinh năm 1987 tại Hưng Yên (trước kia thuộc Thái Bình), chị Nguyễn Ngọc Tâm bước vào Đại học Y Hà Nội với ước mơ trở thành thầy thuốc giỏi. Những năm làm bác sĩ nội trú - nơi nổi tiếng khắt khe đến mức ai học Y đều biết - đã tạo nền móng vững chắc cho sự nghiệp sau này.
Khi làm luận văn tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương, chị bắt đầu "đổ" lão khoa - một chuyên ngành mà ít bạn trẻ chọn vì... quá phức tạp và thách thức
"Người cao tuổi không chỉ là những bệnh nhân lớn tuổi hơn, mà là đối tượng cần cách tiếp cận toàn diện, cá thể hóa và rất nhiều kiên nhẫn", chị chia sẻ. Bệnh tình phức tạp, tâm lý mong manh, cần chăm sóc dài hạn... tất cả khiến chị nhận ra đây chính là nơi mình có thể cống hiến hết mình.
Quyết định ở lại Bộ môn Lão khoa và Bệnh viện Lão khoa Trung ương trong bối cảnh lão khoa còn khá mới mẻ ở Việt Nam đã trở thành bước ngoặt trong career của chị. Bên cạnh công việc điều trị bệnh nhân đái tháo đường và các bệnh mạn tính, chị dồn tâm huyết cho chuỗi nghiên cứu về các hội chứng lão khoa - vấn đề ngày càng cấp bách khi dân số Việt Nam đang già hóa nhanh chóng.
Suốt nhiều năm, chị và team tập trung nghiên cứu về sarcopenia (teo cơ ở người già), hội chứng dễ bị tổn thương, nguy cơ ngã... Những công trình này cung cấp data quan trọng, giúp Bệnh viện Lão khoa Trung ương xây dựng và hoàn thiện quy trình sàng lọc các hội chứng lão khoa - thứ trước đây chưa được hệ thống hóa đầy đủ.
"Giá trị lớn nhất của nghiên cứu nằm ở việc có thể áp dụng ngay vào thực tiễn lâm sàng, giúp người bệnh được chăm sóc tốt hơn", BS Tâm khẳng định.
"Tôi ý thức rất rõ kỳ vọng dành cho mình và xem đó là động lực để tiếp tục rèn luyện, làm việc nghiêm túc và đóng góp nhiều hơn cho đào tạo, nghiên cứu và điều trị" - Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Tâm.
Làm sếp trẻ: áp lực là có thật!
Được bổ nhiệm làm Phó Trưởng khoa khi còn trẻ từng là thử thách cực lớn. "Làm sao để hoàn thành tốt nhiệm vụ và được đồng nghiệp tin tưởng là điều không dễ", chị thừa nhận. Nhưng may mắn có môi trường kết hợp hài hòa giữa viện - trường, sự support từ thầy cô và teamwork trong nghiên cứu, giảng dạy, điều trị đã giúp chị vượt qua những áp lực ban đầu.
Để balance giữa lâm sàng, quản lý, nghiên cứu và giảng dạy, chị học cách phân bổ thời gian hợp lý, xác định priority theo từng giai đoạn và đặc biệt trân trọng sự ủng hộ của gia đình. "Đó là chỗ dựa lớn nhất giúp tôi giữ được sự bền bỉ", chị nói.
Trong công tác giảng dạy, chị đồng hành cùng sinh viên chương trình tiên tiến của Đại học Y Hà Nội. Chị nhận xét các bạn trẻ rất năng động, ham học và có lợi thế ngoại ngữ - perfect cho việc nghiên cứu Điều chị mong muốn không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu nghề và đam mê nghiên cứu cho thế hệ trẻ.
Theo chị, một bác sĩ giỏi không chỉ cần kỹ năng chuyên môn mà còn phải vững vàng về y đức, biết thấu hiểu và đồng hành cùng người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi - những người mang trong mình cả bệnh tật lẫn sự cô đơn của tuổi già.
Lão khoa: chuyên ngành cần nhiều người trẻ hơn
Từ thực tế nhiều năm gắn bó với lão khoa, chị Tâm nhận thấy hệ thống chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam còn thiếu đồng bộ. Nhân lực, mô hình quản lý và các dịch vụ hỗ trợ dài hạn đều chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Vì vậy, chị hy vọng ngày càng có nhiều bác sĩ trẻ đến với lão khoa - một lĩnh vực "không dễ đi" nhưng có ý nghĩa siêu lớn với cộng đồng.
Nữ Phó Giáo sư trẻ nhất ngành Y gửi gắm đến những người trẻ đang theo đuổi y khoa: "Hãy kiên trì theo đuổi đam mê và rèn luyện đạo đức của người thầy thuốc. Khi học tập, làm việc và nghiên cứu bằng tất cả tâm huyết, các bạn sẽ gặt hái được thành công".
Hành trình của PGS.BS Nguyễn Ngọc Tâm - từ một sinh viên tỉnh lẻ đến nữ Phó Giáo sư trẻ nhất ngành Y năm 2025 - là minh chứng sống: thành công luôn dành cho những ai đủ bền bỉ, đủ tử tế và không ngừng nỗ lực mỗi ngày
Danh hiệu "trẻ nhất" mang đến niềm tự hào, nhưng cũng là áp lực tích cực, nhắc chị tiếp tục rèn luyện và cống hiến.
Nguồn: kenh14.vn
Chọn con đường ít người đi
Sinh năm 1987 tại Hưng Yên (trước kia thuộc Thái Bình), chị Nguyễn Ngọc Tâm bước vào Đại học Y Hà Nội với ước mơ trở thành thầy thuốc giỏi. Những năm làm bác sĩ nội trú - nơi nổi tiếng khắt khe đến mức ai học Y đều biết - đã tạo nền móng vững chắc cho sự nghiệp sau này.
Khi làm luận văn tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương, chị bắt đầu "đổ" lão khoa - một chuyên ngành mà ít bạn trẻ chọn vì... quá phức tạp và thách thức
"Người cao tuổi không chỉ là những bệnh nhân lớn tuổi hơn, mà là đối tượng cần cách tiếp cận toàn diện, cá thể hóa và rất nhiều kiên nhẫn", chị chia sẻ. Bệnh tình phức tạp, tâm lý mong manh, cần chăm sóc dài hạn... tất cả khiến chị nhận ra đây chính là nơi mình có thể cống hiến hết mình.
Quyết định ở lại Bộ môn Lão khoa và Bệnh viện Lão khoa Trung ương trong bối cảnh lão khoa còn khá mới mẻ ở Việt Nam đã trở thành bước ngoặt trong career của chị. Bên cạnh công việc điều trị bệnh nhân đái tháo đường và các bệnh mạn tính, chị dồn tâm huyết cho chuỗi nghiên cứu về các hội chứng lão khoa - vấn đề ngày càng cấp bách khi dân số Việt Nam đang già hóa nhanh chóng.
Suốt nhiều năm, chị và team tập trung nghiên cứu về sarcopenia (teo cơ ở người già), hội chứng dễ bị tổn thương, nguy cơ ngã... Những công trình này cung cấp data quan trọng, giúp Bệnh viện Lão khoa Trung ương xây dựng và hoàn thiện quy trình sàng lọc các hội chứng lão khoa - thứ trước đây chưa được hệ thống hóa đầy đủ.
"Giá trị lớn nhất của nghiên cứu nằm ở việc có thể áp dụng ngay vào thực tiễn lâm sàng, giúp người bệnh được chăm sóc tốt hơn", BS Tâm khẳng định.
"Tôi ý thức rất rõ kỳ vọng dành cho mình và xem đó là động lực để tiếp tục rèn luyện, làm việc nghiêm túc và đóng góp nhiều hơn cho đào tạo, nghiên cứu và điều trị" - Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Tâm.
Làm sếp trẻ: áp lực là có thật!
Được bổ nhiệm làm Phó Trưởng khoa khi còn trẻ từng là thử thách cực lớn. "Làm sao để hoàn thành tốt nhiệm vụ và được đồng nghiệp tin tưởng là điều không dễ", chị thừa nhận. Nhưng may mắn có môi trường kết hợp hài hòa giữa viện - trường, sự support từ thầy cô và teamwork trong nghiên cứu, giảng dạy, điều trị đã giúp chị vượt qua những áp lực ban đầu.
Để balance giữa lâm sàng, quản lý, nghiên cứu và giảng dạy, chị học cách phân bổ thời gian hợp lý, xác định priority theo từng giai đoạn và đặc biệt trân trọng sự ủng hộ của gia đình. "Đó là chỗ dựa lớn nhất giúp tôi giữ được sự bền bỉ", chị nói.
Trong công tác giảng dạy, chị đồng hành cùng sinh viên chương trình tiên tiến của Đại học Y Hà Nội. Chị nhận xét các bạn trẻ rất năng động, ham học và có lợi thế ngoại ngữ - perfect cho việc nghiên cứu Điều chị mong muốn không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu nghề và đam mê nghiên cứu cho thế hệ trẻ.
Theo chị, một bác sĩ giỏi không chỉ cần kỹ năng chuyên môn mà còn phải vững vàng về y đức, biết thấu hiểu và đồng hành cùng người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi - những người mang trong mình cả bệnh tật lẫn sự cô đơn của tuổi già.
Lão khoa: chuyên ngành cần nhiều người trẻ hơn
Từ thực tế nhiều năm gắn bó với lão khoa, chị Tâm nhận thấy hệ thống chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam còn thiếu đồng bộ. Nhân lực, mô hình quản lý và các dịch vụ hỗ trợ dài hạn đều chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Vì vậy, chị hy vọng ngày càng có nhiều bác sĩ trẻ đến với lão khoa - một lĩnh vực "không dễ đi" nhưng có ý nghĩa siêu lớn với cộng đồng.
Nữ Phó Giáo sư trẻ nhất ngành Y gửi gắm đến những người trẻ đang theo đuổi y khoa: "Hãy kiên trì theo đuổi đam mê và rèn luyện đạo đức của người thầy thuốc. Khi học tập, làm việc và nghiên cứu bằng tất cả tâm huyết, các bạn sẽ gặt hái được thành công".
Hành trình của PGS.BS Nguyễn Ngọc Tâm - từ một sinh viên tỉnh lẻ đến nữ Phó Giáo sư trẻ nhất ngành Y năm 2025 - là minh chứng sống: thành công luôn dành cho những ai đủ bền bỉ, đủ tử tế và không ngừng nỗ lực mỗi ngày
Danh hiệu "trẻ nhất" mang đến niềm tự hào, nhưng cũng là áp lực tích cực, nhắc chị tiếp tục rèn luyện và cống hiến.
Nguồn: kenh14.vn