Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy đã mở lòng về việc lập kênh Youtube riêng của mình. Chị chia sẻ thật nhẹ nhàng: "Kênh Youtube của tôi để kết nối bạn bè thân hữu, chia sẻ điều hay lẽ phải để tu sửa trong cuộc sống hàng ngày thôi. Tôi không mưu cầu tiền nhiều tiền ít hay lấy cái gì đâu nha các bạn.
Tôi chỉ cần được an ổn, mỗi ngày thức dậy thấy mình khỏe là được rồi. Có thể chăm sóc nhà cửa, lo cho khu vườn nhỏ, uống ly cà phê hay chén trà, trò chuyện cùng bạn bè. Đó là niềm vui đơn giản trong cuộc sống của tôi sau những thăng trầm nghệ thuật".
Giản dị và chân thành quá đi chị ơi!
Tiếp đó, Phương Hồng Thủy tâm sự về lần về nước diễn kịch mới đây: "Vừa qua tôi có về Việt Nam tham gia vở kịch 29 anh về của sân khấu Hoàng Thái Thanh. Tôi cảm ơn anh Thành Hội đã lột xác cho tôi từ một cô đào thương bên sân khấu cải lương trở thành diễn viên kịch luôn.
Tôi đã bớt điệu, không lòi ra cải lương nhiều lắm. Tôi chỉ ca đúng 4 câu ở cuối vở và ca trong sự đau đớn, quằn quại. Đến giờ tôi mới biết nước mắt chảy vào trong là như thế nào, tôi không khóc nhưng như đang khóc ấy. Tôi đọc bình luận thấy nhiều khán giả ở dưới đã khóc, chứng tỏ tôi diễn cũng được ha.
Khi diễn vai đó, tôi không còn là Phương Hồng Thủy nữa mà sống đúng là nhân vật luôn. Thật ra cuộc đời tôi cũng có nhiều nỗi đau đến mức khóc không thành tiếng, giống như nhân vật vậy.
Ngày má tôi mất, tôi nghe tin mà không khóc được, cứ nghẹn trong cổ. Nếu tôi khóc được thì đã nhẹ nhàng rồi. Tới khi ông bạn tôi tới vỗ vai hỏi 'cái gì vậy', tôi bật thành tiếng 'má mất rồi' thì mới khóc được.
Khi diễn nhân vật này, tôi kết hợp nhiều nỗi đau của nhiều người thân, bạn bè mà tôi biết được. Có nhiều nỗi đau khiến họ cũng không khóc được, cứ ngồi thở dốc. Có người cặp mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định..."
Nghe mà xót xa quá đi mất!
"Vở kịch 29 anh về này là một kỷ niệm rất đẹp với tôi. Tôi cảm ơn sân khấu kịch đã cho tôi một vai diễn khiến mọi người tới xem thương tôi đến vậy. Bạn bè tới xem bảo rằng tôi chỉ cần vừa bước ra đã sáng sân khấu luôn.
Nguồn: soha.vn
Tôi chỉ cần được an ổn, mỗi ngày thức dậy thấy mình khỏe là được rồi. Có thể chăm sóc nhà cửa, lo cho khu vườn nhỏ, uống ly cà phê hay chén trà, trò chuyện cùng bạn bè. Đó là niềm vui đơn giản trong cuộc sống của tôi sau những thăng trầm nghệ thuật".
Giản dị và chân thành quá đi chị ơi!
Tiếp đó, Phương Hồng Thủy tâm sự về lần về nước diễn kịch mới đây: "Vừa qua tôi có về Việt Nam tham gia vở kịch 29 anh về của sân khấu Hoàng Thái Thanh. Tôi cảm ơn anh Thành Hội đã lột xác cho tôi từ một cô đào thương bên sân khấu cải lương trở thành diễn viên kịch luôn.
Tôi đã bớt điệu, không lòi ra cải lương nhiều lắm. Tôi chỉ ca đúng 4 câu ở cuối vở và ca trong sự đau đớn, quằn quại. Đến giờ tôi mới biết nước mắt chảy vào trong là như thế nào, tôi không khóc nhưng như đang khóc ấy. Tôi đọc bình luận thấy nhiều khán giả ở dưới đã khóc, chứng tỏ tôi diễn cũng được ha.
Khi diễn vai đó, tôi không còn là Phương Hồng Thủy nữa mà sống đúng là nhân vật luôn. Thật ra cuộc đời tôi cũng có nhiều nỗi đau đến mức khóc không thành tiếng, giống như nhân vật vậy.
Ngày má tôi mất, tôi nghe tin mà không khóc được, cứ nghẹn trong cổ. Nếu tôi khóc được thì đã nhẹ nhàng rồi. Tới khi ông bạn tôi tới vỗ vai hỏi 'cái gì vậy', tôi bật thành tiếng 'má mất rồi' thì mới khóc được.
Khi diễn nhân vật này, tôi kết hợp nhiều nỗi đau của nhiều người thân, bạn bè mà tôi biết được. Có nhiều nỗi đau khiến họ cũng không khóc được, cứ ngồi thở dốc. Có người cặp mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định..."
Nghe mà xót xa quá đi mất!
"Vở kịch 29 anh về này là một kỷ niệm rất đẹp với tôi. Tôi cảm ơn sân khấu kịch đã cho tôi một vai diễn khiến mọi người tới xem thương tôi đến vậy. Bạn bè tới xem bảo rằng tôi chỉ cần vừa bước ra đã sáng sân khấu luôn.
Nguồn: soha.vn